Hiện mình 28t, sắp cưới vợ (còn 2 tháng nữa). Lúc trước thì mình và vợ mình có đi làm, định hết năm nay mới nghỉ, nhưng xảy ra việc đột xuất trong công ty nên giờ nghỉ ngang xương. Mình đang lo là sau đám cưới sẽ làm gì? Trước đây gia đình mình cũng có chút đỉnh, nhưng mình ăn chơi quá thể nên giờ ko còn gì cả (đến tiền cưới còn phải mượn sau đám mới trả dc luôn) . Quê vợ mình ở Bến Tre nên sau đám cưới mình định lấy hải sản dưới đó lên bán, dưới đó thì lấy hàng trực tiếp từ ghe lên luôn nên hàng đảm bảo là ngon, nhưng mình đang vướng khâu vận chuyển (tại mình vốn ít nên ko thể lấy hàng nhiều dc). Mọi người có thể tư vấn giúp mình về khâu vận chuyển với. Hướng thứ 2 là bọn mình định sang 1 sạp bán hàng chợ đêm bên Hưng Phú rồi lấy hàng giày dép, quần áo về bán. Cái này thì đơn giản hơn nhưng mình thấy nó hơi phiêu. Hướng cuối cùng là bọn mình sẽ thuê 1 cái mặt bằng rồi bán ốc hay đồ ăn gì đó. Hướng này mình thấy là phiêu nhất nhưng dễ làm nhất luôn. Theo mọi người mình nên làm ntn bây giờ. Tính mình từ xưa giờ chỉ thích làm theo suy nghĩ của bản thân thôi, nhưng thất bại khá nhiều rồi nên lần này thử nhờ anh em 5s tư vấn xem sao. Thật sự là trong đầu mình lúc này khá rối (nào lo đám cưới, nào lo cuộc sống sau này nữa...). Rất mong nhận được những lời khuyên chân thành của anh em. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này.
quán ốc cũng dc mà giờ cạnh tranh ko lại với vốn nhỏ. mình thấy sau đám cưới là mua khô rồi. đầu tư 1 quán nước mía ở mấy cái đường đi các tỉnh ấy. vốn nhỏ lời nhìu cái này khá hay nhưng hiện mình đang là SV nên chưa thể làm dc
Nếu lấy hàng hải sản từ Bến Tre lên bán thì thường bác sẽ lấy ở Ba Tri, Bình Đại,...sẽ là hàng ngon nhất. Muốn vận chuyển nếu bác lấy số lượng không nhiều thì ban đầu có thể gửi xe đò, mình đóng vào thùng xốp đàng hoàng rồi gửi, em thấy vậy hợp lý nhất. Sau này nếu lấy nhiều thì chơi xe tải nhỏ,...
Nếu nhà bác có nhiều vốn thì mở riêng, còn vốn ít thì có thể vừa đi làm vừa kinh doanh thêm. Bác cũng có thể tìm người có kinh nghiệm để hợp tác KD cho đỡ rủi ro.
Thím tịnh phát biểu ý này hay nè . Em cũng quyết định là về quê làm ăn chứ ở sg đất chật người đông quá . Mà ngặt nổi quê em ở sg nên không biết về đâu
Hoàn cảnh bạn cũng gần giống mình (đặc biệt là gấu bạn cũng bến tre) nhưng bạn thì còn vợ mình thì mất luôn rồi.