Tìm kiếm bài viết theo id

những câu chuyện về "chúa tể của những chiếc vỏ"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cuteq, 23/7/13.

ID Topic : 6837336
Ngày đăng:
23/7/13 lúc 13:22
  1. cuteq Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    15/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    10,467
    dạo này thấy ae khắp nơi đang có xu hướng sử dụng vitamin được chiết xuất từ sừng trâu nhiều quá.và bản thân Nguyễn cũng bà 8 đi lân la kiếm tin tức xem trên trang V..... nhằm rút kinh nghiệm.phát hiện ra nhiều câu chuyện na ná bộ phim "quen bốn năm bị cắm sừng".gửi lên để ae củng đọc.ko phải là để chỉ trích mà là để các thím trong đây rút kinh nghiệm cẩn thận và quan sát kỹ hơn về tập quán và lối sống quen thuộc của gấu nhà nhé

    câu chuyện 1:
    Tâm trạng em lúc này ????????? khá hơn được các thím à , hôm qua buồn lắm , 1 mình làm hơn 1 két , kỷ lục của em những câu chuyện về chúa tể của những chiếc vỏ

    Em với gấu quen nhau từ hồi học 12 , tính tới nay đã là 3 năm . Ôi 3 năm mặn nồng , em xin ????????? kể lại kỹ niệm , các thím thông cảm cho em , em thất học nên cách diễn đạt có hơi trẻ trâu , các thím bỏ qua !

    Dạo gần đây em thấy gấu lạ lắm , nhắn tin không trả lời , gọi điện thì trả lời qua loa rồi tắt , em cũng không nói gì , 1 phần là yêu gấu , phần 2 là em biết phận mình . Gấu đang là sinh viên năm cuối Luật , em thì học hết 12 rồi nghỉ phụ gia đình bán thịt heo , em thì cả đời bán thịt heo rồi , còn Gấu thì tương lai rộng mở những câu chuyện về chúa tể của những chiếc vỏ - 1 nhiều lúc cũng tự ti lắm những câu chuyện về chúa tể của những chiếc vỏ - 2 , nhưng gấu thích gì em cũng ráng chiều , Gấu muốn mua con ip mới ? ok em vay tiền mua cho nó những câu chuyện về chúa tể của những chiếc vỏ - 3đang dự tính rút tiền tiết kiệm và vay mượn cuối tháng này mua cho gấu chiếc tay ga những câu chuyện về chúa tể của những chiếc vỏ - 4 , các bác chửi em dại gái cũng đc , ngu cũng đc , yêu gấu lắm . Nhưng ôi thôi địt mẹ cái sự đời , ????????? ai lường trước được chữ ngờ . Tối hôm qua em với lũ bạn hò nhau mua đồ vào nhà nghĩ nhậu ( thường xuyên rồi , không gay đâu nhé ) chúng em kéo vào 1 nhà nghĩ trên quận Bình Tân . Nhậu nhẹt 1 hồi hết bia , em và thằng bạn rủ nhau đi mua thêm , thế ????????? nào lúc này trước mặt em là con Gấu đang tay trong tay với thằng chó đó từ trong phòng bước ra , tay thì cầm con ip em nhịn ăn nhịn mặc góp tiền mua cho nó để nó tự sướng với thằng chó đó ? WTF ? em ????????? tin vào mắt mình . Các bác ????????? biết cảm giác của em lúc đấy đâu , em khóc trước mặt nó luôn đấy các bác à ! Nhưng địt mẹ em hỏi câu nào thì nó im câu đấy , ????????? trả lời cũng ????????? nhìn mặt , sẵn bia rượu trong người em tát con Gấu chó 1 cái rõ mạnh ( giờ nghĩ lại em hối hận lắm các bác à ) , thằng chó đó thì : '' Đm mày làm cái trò gì vậy ? '' Vừa dứt lời em cho 1 cái đấm vào mặt thằng đó , đm em thề với các bác ????????? có thằng bạn với thằng phục vụ can là nó ăn thêm cái chai bia vào đầu rồi . Lũ bạn hò nhau lôi em về , chắc sợ lôi thôi với công an . Tối qua em khóc nhiều lắm ạ , lần thứ 2 em khóc từ khi em 10 tuổi , lần 1 là do mẹ mất , lần 2 là con gấu chó . Bây giờ em đang hối hận vì nỡ đánh Gấu những câu chuyện về chúa tể của những chiếc vỏ - 5 trong lòng em còn thương nó lắm ạ !


    câu chuyện 2:
    Qua internet mình có đọc được những dòng tâm sự của bạn về gấu, mình định trả lời vào topic của bạn nhưng bài của bạn đã bị khóa lại nên mình mở 1 topic chia sẻ với bạn, cùng xin tâm sự với bạn một vài điều nhé, mình cũng có mối tình và cô người yêu hư hỏng như gấu của bạn, giờ thì mình đã lấy được một người vợ hiền khác, có một con trai đáng yêu, mua được nhà HN và đang sống một cuộc sống hạnh phúc...!

    Ngày xưa mình ở 1 tỉnh nghèo của miền Bắc, cái thời học cấp 3 đầy nông nổi, năm mình học lớp 11 có yêu 1 cô gái nhỏ hơn và học dưới mình 1 lớp, nhỏ đó là em gái thằng bạn thân nhất của mình... Cả 2 gia đình đều biết và qua lại chơi với nhau thân lắm, cùng bắt tay nhau bảo rằng chờ 2 đứa sau này tốt nghiệp ĐH sẽ cưới nhau... Cô gái ấy xinh lắm, yêu nhau hết thời cấp 3 của mình rồi mình đi học ĐH ở Hà Nội cách nhà hơn 100km, mỗi lần cô ấy nói anh à mai anh về ăn sáng với em, mình sẵn sàng mượn xe máy phóng hơn 100km từ 4h sáng để kịp về ăn sáng với cô ấy, gặp và nắm tay một cái cho đỡ nhớ cũng được rồi lại chạy xuống Hà nội luôn...
    Tình yêu đẹp của mình hết thời học cấp 3 của cô ấy như thế, rồi cô ấy đỗ ĐH, cô ấy xuống thi ĐH mình đưa cô ấy đi thi thấy đầy hãnh diện vì người yêu mình xinh lắm...
    Sau hôm thi ĐH xong, cô ấy đi chơi mà mình gọi điện không nghe máy, hỏi chị gái cô ấy (chị gái đang sống ở HN làm việc được một thời gian) chị bảo chị tưởng nó đi chơi với em từ sáng.... Cả ngày hôm đó mình sinh nghi lung tung - cái cảm giác lúc đó khó chịu như nào chắc bạn cũng hiểu. Mình chờ cô ấy đi chơi về gặp, cô ấy bảo đi chơi với nhóm bạn cùng xuống thi ĐH...
    Một vài ngày sau cô ấy về quê... Rồi có giấy báo nhập học, mình lại ra đón cô ấy về nhà chị gái, tưởng chừng hạnh phúc đến với mình sau bao nhiêu năm 2 đứa vun đắp giờ đc học gần nhau, nào ngờ ngày cô ấy xuống cũng là ngày 2 đứa cãi nhau to lắm, sáng hôm đó nhập trường xong, buổi trưa 2 đứa đi ăn cơm cô ấy đòi về nhà chị gái và bảo mình về vì cô ấy mệt (chị đang đi làm rồi chỉ có một mình cô ấy ở nhà). Mình cũng đi học chiều nên bảo cô ấy ở nhà nghỉ cho khỏe vì sáng đi xe ô tô xa mệt. Mình đi về. Đi học được tiết đầu thì cả lớp đc thầy cho nghỉ về sớm, 2h chiều mình phóng qua nhà trọ của cô ấy và chị gái, thấy một cái xe máy lạ biển Hà Nội dựng ở sân, cửa nhà thì đóng kín mít. Mình hơi sinh nghi nhưng nghĩ ai đến chơi chúc mừng cô ấy đỗ ĐH thì sao ??? mình bấm chuông cửa nhưng cô ấy không ra mở cửa, bấm thêm vài lần nữa cũng không mở cửa. Mình đành ngồi chờ vì nghĩ cô ấy có thể đi ra ngoài cùng người kia mua đồ gì đó, chắc là đi bộ nên xe máy vẫn để ở sân. Mình ngồi trên yên xe máy ở ngoài đầu ngõ ( đây là ngõ cụt, chỉ có 1 lối vào, mình dựng xe ngồi sau bức tường nên trong nhà trọ không ai thấy mình được), khoảng hơn 30p sau tự dưng mình thấy cửa cổng mở ra, cô ấy và gã đàn ông mình nhớ đã từng gặp một lần từ lâu rồi mình không nhớ rõ cùng đi ra... Bất ngờ chưa ??? Đọc đến đây chắc bạn cũng hiểu được điều gì đã xảy ra...
    Cô ấy và gã kia tím tái mặt luôn, gã đó gật đầu chào và lên xe phóng đi, mình kệ để gã đi mà không nói gì.
    Vào phòng, cô ấy giải thích là không nghe thấy chuông (rõ ràng mình nghe thấy chuông cửa mấy lần), do trời nắng nên phải đóng cửa phòng trọ lại và bảo giữa cô ấy và gã kia không có gì, chỉ là bạn đến thăm chúc mừng. Mình đã mất kiềm chế, đưa ra đủ những lý do làm cô ấy không cãi được, cô ấy khóc nhiều lắm bảo mình nghĩ oan cho cô ấy... Sau 1 tiếng cãi nhau và trách móc, nghĩ đến cô ấy khóc mình thấy thương, biết đâu mình nghi oan thật, thôi đành bình tĩnh dỗ cô ấy nín và làm lành, từ sau mình sẽ chú ý mọi chuyện hơn, sau lúc đó cũng như mọi lần mình và cô ấy lại quan hệ xxx, nhưng cái cảm giác nó gượng gạo không như mọi lần trước...
    Hàng ngày ngoài giờ học mình vẫn gặp cô ấy, vẫn nói cười, vẫn chia sẻ, vẫn ngọt ngào với nhau như không có gì xảy ra... 3 tháng sau là lúc mình thi hết kỳ bảo cô ấy rảnh thì thi thoảng qua chỗ mình để mình thi xong đã cô ấy đồng ý, hàng ngày bận bịu ngoài giờ học mình còn đi làm thêm nhưng mình vẫn sắp xếp được thời gian để đến gặp cô ấy, tuy mệt mà vui... Cứ tưởng hạnh phúc như vậy êm đềm trôi, nào ngờ chuyện trớ trêu lại đến với mình đúng lúc mình thấy hạnh phúc nhất.
    Đêm đó xong việc, đi làm thêm về lúc 10h30 đêm trời lạnh lắm, mình nhớ cô ấy, nhớ cái vòng tay làm mình hạnh phúc sau hơn 3,5 năm yêu nhau, mình phóng đến chỗ cô ấy để gặp một cái rồi về cũng được, tới phòng trọ chỉ gặp chị gái cô ấy, chị bảo nó đi đâu đó từ tối chưa về lúc đó 11h đêm hơn rồi. Mình bảo muộn rồi em về hôm khác em qua, nhưng giả vờ đi về mình lại đợi ngoài đầu ngõ chờ, sau 15phút cô ấy về, mình kéo cô ấy đi ra ngoài nói chuyện, vòng tay ôm cổ và hôn một cái mình thấy ấm áp, nghĩ cô ấy đi sinh nhật bạn. Nói chuyện một lúc rất vui vẻ mình vòng tay ôm eo, theo thói quen trời lạnh mình thò tay vào túi áo của cô ấy, tự dưng cô ấy giật mình rồi giật mạnh tay mình ra không cho đúc tay vào túi áo. Mình tưởng cô ấy đùa nên mình cố gắng thò được tay vào, giật mình vì thấy cái gì đó cứng cứng, cô ấy hét lên không cho mình lấy nó ra, mình cố cầm lấy giật mạnh tay ra... Đó là vỉ thuốc tránh thai dạng 2 viên nén quen thuộc mà thi thoảng mình hay mua cho cô ấy uống sau mỗi lần quan hệ, vỉ thuốc thiếu đi một viên (uống một viên sau khi quan hệ, một viên còn lại uống sau 24h)... điều gì xảy ra chắc bạn hiểu rồi. Cô ấy gào lên khóc, mình không giữ được bình tĩnh dơ tay tát cô ấy 1 cái rất mạnh, mình bị sốc, sau một hồi giải thích cô ấy nhận là vừa đi chơi với gã mình đã gặp hôm ở nhà trọ và có quan hệ... Nhục nhã chưa... cô ấy nói là cô ấy chỉ thích gã kia, còn không muốn mất mình... bla bla...
    Mình bỏ về và quyết định chia tay dứt khoát, không gặp cô ấy, chuyển phòng trọ, dù có nhiều người nói cô ấy đến phòng trọ tìm mình nhiều lần.
    Sau lần đó mình có gặp lại cô ấy để nói dứt khoát chia tay, cô ấy không nói gì mà chỉ ngồi khóc... mình đau lắm, 3,5 năm yêu nhau cái tình yêu tuổi học trò đáng trân trọng, bao nhiêu tự hào, cố gắng, rồi cả 2 gia đình, thằng bạn thân của mình là anh trai cô ấy....

    5 tháng sau mình trốn không gặp cô ấy, nhưng chưa bao giờ mình quên nổi cô ấy, ngày nào cũng nhớ, cũng thương, cũng chờ tin của cô ấy khỏe là được, đã bao lần mình đứng chờ ở cổng trường chỉ để thấy cô ấy đi về là được...

    Nghỉ hè cô ấy về quê, mình cũng về nghỉ mấy ngày... cô ấy vào nhà mình chơi, tình cờ 2 đứa gặp mặt... Mình và cô ấy nói chuyện nhiều lắm, lâu lắm, không kìm được cảm xúc mình lại ôm hôn cô ấy như ngày nào, cô ấy ôm mình khóc nức nở xin tha thứ... vì quá yêu cô ấy mình gật đầu nuốt cục tức bỏ qua..., mấy ngày đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất sau thời cấp 3 của mình.
    Mình xuống HN, một tháng sau mình lại về quê gặp cô ấy, không nói gì để cô ấy bất ngờ vui.

    Nào ngờ về nhà cô ấy buổi trưa, mình lại thấy cái xe máy của gã kia dựng đó từ lúc nào, cửa nhà đóng kín, mình ngó qua khe cửa thấy cô ấy và gã đó ở trong nhà đang quan hệ trên người không một mảnh vải che thân... mình sốc, sốc nặng, lấy hết sức đạp tung cửa xông vào nhà, bao nhiêu máu điên trong người mình dồn vào gã kia, lúc đó mình định đâm chết cả 2 đứa gian phu dâm phụ đấy cho xong, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh để 2 đứa nó mặc quần áo thằng kia bỏ chạy thẳng cẳng... cô ấy quỳ xuống lại một bài khóc lóc, mình dơ tay định cho cái tát cô ấy nhắm mắt chịu trận... nhưng mình không làm được, không muốn nói gì, mình ngồi im đó không chờ bố mẹ cô ấy về. đến 3h chiều thì bố mẹ cô ấy về, mình ngồi nói chuyện chỉ nói bọn cháu chính thức chia tay, xin 2 bác đừng hỏi lý do, do bọn cháu không hợp, mong gia đình bỏ qua cho cháu, cháu vẫn là bạn, vẫn là người thân như bao năm qua...
    Mình về thẳng HN..., sau cú sốc đó đã 2 lần mình tự tử hụt, may mình có chị gái, có một cô em gái kết nghĩa suốt ngày ở cạnh chăm sóc mình... Nếu không có chị gái và cô em gái kết nghĩa kia có lẽ giờ mình đã chết từ lâu rồi...
    Sau đó mình lao đầu vào học tập và làm việc, quên đi mọi thứ, cái mác đẹp trai của của mình bao nhiêu đứa con gái thích thay vào là một gã chững chạc, già dặn nhìn không ai nhận ra mình nữa...

    2 năm sau ngày xảy ra chuyện đó hôm mình chuyển nhà trọ, mình đã gặp một cô gái sống cùng nhà trọ đang học cuối năm 2 trường ĐH Ngoại Thương... Cái vẻ mặt hiền hiền phúc hậu, không xinh thậm chí là rất bình thường giản dị, cô ấy chăm lắm, suốt ngày ngồi học.
    Thi thoảng có chào hỏi nhau chứ không thân nhau, mình tìm cách tiếp cận, vì môn tiếng anh mình rất tệ, nên có nhờ cô ấy kèm, cô ấy đồng ý. Mấy hôm học cùng nhau, ngoài chuyện học cô ấy tuyệt nhiên không nói chuyện gì khác với mình, nếu có cũng chỉ một vài câu qua loa cho xong chuyện. Bao nhiêu lần mình rủ đi dạo quanh khu nhà trọ, hay ra chùa Láng đi dạo cho mát cô ấy cũng nhất quyết không đi, cái cảm giác từ trước đến giờ chưa có một cô gái nào khước từ khi mình mời đi đâu giờ bị từ chối thẳng thừng làm mình tức, đã vậy lấy quyết tâm tán đổ cho vui. ai dè thời gian cứ thế trôi đi mất 2 năm sau mình mới tán đổ cô ấy, mà không, thực tế là mình bị đổ cô ấy mới đúng, cô ấy quá hiền, quá ngoan và học giỏi... mình cảm nhận được cô ấy không khó tính đến mức đó, đặc biệt cô ấy rất sòng phẳng, đi chơi ăn uống thì kiểu gì cũng một lần mình trả tiền, lần sau cô ấy sẽ giành trả tiền bằng được. Mình thấy hạnh phúc, một năm sau cô ấy ra trường, cô ấy và mình cùng đi làm, tình yêu cứ thế diễn ra thêm 1 năm nữa thì bọn mình cưới nhau... Nhanh thật ngày 30 tháng 7 này là tròn 3 năm mình có vợ, mình và cô ấy có một đã có một nhóc hot boy một tuổi rưỡi. Hai vợ chồng mình cũng mua được một ngôi nhà nho nhỏ ở trong nội thành Hà nội... mình tự hào về hạnh phúc mà mình có được, tự hào vì mọi thứ mình đang có...

    Ảnh hot boy của mình đây ^^.

    những câu chuyện về chúa tể của những chiếc vỏ - 6 Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 709x960.

    những câu chuyện về chúa tể của những chiếc vỏ - 7

    Câu chuyện khá giống bạn phải không, có điều gì đó tương đồng... giờ tết nhất thi thoảng mình vẫn gặp cô gái kia, cô ấy cũng đã có chồng vì gia đình cô ấy và gia đình mình vẫn chơi rất thân với nhau, thằng bạn thân của mình là anh trai cô ấy vẫn thân như 2 anh em... và tất nhiên chồng cô ấy không phải gã mà mình nói bên trên ^^,.
    Bạn à, mình hiểu cảm giác của bạn, cố lên nhé, mọi thứ sẽ qua nếu mình biết cố gắng, không có người đàn bà này mình sẽ gặp một người khác tốt hơn với bạn, đừng nản nhé. Xem clip của bạn thấy bạn quá hiền chứ không nóng tính như mình, mình xin phép không nhắc gì đến cô gái của bạn, nhưng cô gái của bạn cũng chẳng có cuộc sống tốt đẹp sau này đâu, bạn tin mình đi rồi sẽ thấy.

    Chúc bạn vui, công tác tốt và gặp được một người tốt hơn để lấy làm vợ sau này nhé.

    Thân ái !



    câu chuyện 3:
    Đọc theard yêu 4 năm bị phản bội, có chút đồng cảm với chủ theard nên kể câu chuyện của mình cho anh em nghe. Bảo ăn hôi theo theard hot cũng được. Văn mình dở cực kỳ nên viết theo kiểu nhớ lại rồi kể thôi nhé.

    Mình sinh năm 89, có người yêu từ năm lớp 10, học cùng lớp, ở gần nhà. Mình là đứa có người yêu sớm nhất trong đám bạn thời đấy.

    Ngày đấy yêu nhau trong sáng, cầm tay cũng đã là quá rồi, mình cũng thuộc dạng nhà nghèo với hiền lành nên suốt mấy năm cấp 3 mình ngày nào cũng qua chở cô ấy đi học, ngày xưa yêu nhau không thoải mái như bây giờ, tụi mình lại ở dưới quê nên hay bị trêu trọc, nhưng một thời gian rồi cũng chẳng ai để ý nữa.

    Cứ thế cho hết ba năm cấp 3, gần như trừ ngày mồng 1 tết ra thì tụi mình quấn với nhau cả ngày, đi đâu cũng gặp nhau, biết tất cả mọi thứ về nhau từ họ hàng hang hốc đến mọi mối quan hệ của nhau. Ngoại trừ một việc là bọn mình chưa từng xxx, thậm chí là hôn cũng không dám, thỉnh thoảng ôm nhau mình cũng có nghĩ đến nhưng không dám thực hiện, bảo mình đần cũng được.

    Thi ĐH, mình và cô ấy cùng đỗ vào một trường, cô ấy còn là á khoa của trường. Mọi thứ không còn gì tuyệt vời hơn nữa.

    Lên SG thì cô ấy ở trọ, mình ở nhà bác ruột, hai đứa cũng quấn nhau suốt ngày, mình qua nhà trọ cô ấy ( ở chung với 2 đứa nữa) hằng ngày để chở cô ấy đi học ( vẫn đi xe đạp thôi ), rồi đi siêu thị, đi chơi.

    Tiếp xúc với cuộc sống đô thị và đám bạn nhà có điều kiện cô ấy khác hẳn đi, có lần đi sinh nhật bạn còn trang điểm, mặc váy và đi giày cao gót. Đối với người khác thì bình thường nhưng lúc đấy mình thấy rất lạ, và cũng thấy rất đẹp nữa, chẳng thua kém ai cả. Nói chung mình rất tự hào vì có người yêu xinh xắn học giỏi, hay đi khoe lung tung, mình học IT nên cũng rành internet, làm web cho hai đứa, làm video chèn nhạc, design ảnh 2 đứa rồi làm slide up lên youtube. Nói chung niềm vui của mình mỗi ngày chỉ có mọi thứ xung quanh cô ấy.

    Đến năm thứ 2 ĐH là chính thức 5 năm quen nhau thì cô ấy nói lời chia tay, không một lý do, ngay ngày hôm trước còn vui vẻ với mình mà hôm sau nhắn tin bảo chia tay.

    Mối tình đầu mà, điên loạn và shock nặng, gọi lại ngay lập tức thì ko nghe máy, mình chạy ngay qua phòng trọ cô ấy thì bảo cô ấy đi chơi rồi. Mình ngồi chờ trước cửa thì cô ấy về, cúi mặt đi vào phòng trọ, mình gọi không thèm nghe và khóa cửa lại luôn. Mình đứng ngoài suốt đêm hết nhá điện thoại rồi nhắn tin hỏi nghiêm nhân, xin lỗi này nọ. Nói chung lảm nhảm cả đêm ngoài cửa phòng trọ. Chủ nhà ra bảo về nhưng chắc do thấy mình tội quá nên cũng kệ, cả dãy trọ nhìn ngó, xì xào mình cũng kệ.

    Sáng hôm sau cô ấy mở cửa ra thấy mình và bảo mình về đi, có gì tối nói chuyện, mình bảo phải nói luôn thì cô ấy bảo phải đi thi bây giờ, mình đành để cô ấy đi.

    Hôm đấy mình nghỉ học ở nhà chờ luôn. Cô ấy không về mà đi đâu mất cả đêm, hỏi ai cũng không biết, sáng hôm sau đến lớp cô ấy thì không đi học, gọi điện thoại ko nghe máy.

    Hồi đó chưa xài FB nên ngoài điện thoại, yahoo ra chả có cách nào liên hệ khác. Sau một lúc thì cô ấy gọi lại cho mình bảo đừng liên hệ với cô ấy nữa, cô ấy không muốn giải thích hay gì nữa, cô ấy có người yêu khác rồi.

    Lúc đó mình shock nặng và choáng váng mém xỉu, bảo cô ấy đang ở đâu mình tới. Cô ấy tắt máy.

    Biết mình làm gì không, mình quỳ trước cửa phòng trọ cả ngay mong cô ấy tha thứ, mà thật ra đếch biết đã làm gì sai để tha thứ nữa, cô ấy chắc nghe điện thoại bảo mình đang làm vậy nên không về nhà luôn, đi đâu mất mấy ngày.

    Thằng em ruột mình biết chuyện nên lên tận nơi bảo mình về, bảo mình làm nhục cả nhà, rồi nó đấm mình mấy cái bảo về ngay đừng vì đàn bà mà làm cái trò này, có biết người ta đồn ầm lên ko, mình cũng kệ cho nó đấm, chả thấy đau gì. Thằng em mình nhỏ hơn mình 2 tuổi nhưng to con hơn mình và khôn khéo hơn mình nhiều.

    Một lúc sau thì mẹ mình gọi điện nói một lúc, thương mẹ khóc quá nên cũng đành về.

    Chắc nhiều đứa bảo mình lụy tình, nhưng mối tình đầu mà, 5 năm trời chứ đâu có ít.

    Hai ngày sau có người gọi cho mình, bảo cô ấy bị xỉu lúc chuyển nhà trọ, tất nhiên là mình phóng đi ngay.

    Biết chuyện gì xảy ra không, lúc mình chở cô ấy vào viện ngồi chờ một lúc thì bác sĩ gọi vào bảo với mình là cô ấy...có bầu được 2 tháng rồi. Chắc đoán được mình là sinh viên nên và là bạn trai nên thái độ của bác sĩ có vẻ khá khó chịu với mình.

    Nhưng mà có một điều là.

    Suốt 5 năm trời quen nhau mình chưa từng làm gì quá đà với cô ấy, kể cả những lúc gần kề. Mình cũng chưa từng biết massage, gội đầu hay phò phạch gì, lúc đấy mình cũng còn zin nguyên luôn, đúng nghĩa thằng IT đầu to đít thộn chả biết gì.

    ( Sau này mình nghĩ vui thì cô ấy ngoại tình cũng vì lý do này những câu chuyện về chúa tể của những chiếc vỏ - 8) )

    Không biết là cảm giác lúc đó miêu tả như thế nào cho đúng nữa, nói chung là mình muốn tự tử luôn cho xong ấy. Nhưng nghĩ đến gia đình, anh em thì lại thôi định thần lại, với cũng sợ chết nữa.

    Mình bỏ về, ra hồ đá gần trường ngồi. Nhắn tin bảo cô ấy ra gặp mặt lần cuối, tin nhắn có vẻ nghiêm trọng nên đến chiều thì cô ấy ra.

    Lúc mình kể lại rằng mình biết cô ấy có thai rồi (không hiểu sao lúc đó mình rất bình tĩnh nhé) thì cô ấy khóc như mưa, khóc um xùm bảo với mình là trót dại yêu 1 thằng cùng lớp, bị nó dụ này nọ rồi có bầu, rồi thằng đấy phủi trách nhiệm, sợ có lỗi với mình nên mới muốn chia tay, rồi bảo mình tha thứ.

    Lúc đấy mình mủi lòng, nước mắt phụ nữ mà, uy lực ghê gớm lắm. Rồi mình ôm cô ấy trong lòng an ủi những câu chuyện về chúa tể của những chiếc vỏ - 9 , rồi hứa hẹn sẽ lo cho cô ấy cả đời, ko để cô ấy đau một lần nào nữa, rồi còn hứa hẹn sau này không bao giờ nhắc chuyện này nữa.

    Sáng hôm sau mình dẫn cô ấy đi từ dũ phá thai, ngồi bên ngoài mà mình khóc ướt hết cả cái cầu thang, chẳng biết sao lại khóc nữa.

    Đấy là năm 2009, giờ thì tụi mình đã sống chung được 2 năm, vừa ăn hỏi tháng 6 vừa rồi để cuối năm nay cưới. Từ đó đến nay mình cũng chưa từng nhắc lại chuyện này, cũng không biết người khiến cô ấy có bầu là ai và cũng ko muốn quan tâm lắm.

    Thỉnh thoảng nghĩ lại cũng đau một chút, nhưng cũng không trách nữa, đời người ai chả có lúc khờ dại.

    Hôm qua đến giờ cũng vì theard ngoại tình 4 năm mà mình thấy cô ấy buồn buồn, lên mạng post stt cũng buồn và có vẻ thông cảm với cô gái kia, mình cũng hiểu ý nên tối qua dắt cô ấy đi ăn ốc, đi hát karaoke. Lần nào vô tình đi chơi với nhóm bạn nghe ai đó nhắc đến chữ ngoại tình, có bầu, gái lăng loàn là mình lại cố tình chuyển hướng câu chuyện vì không muốn gợi lại ký ức.

    Nói chung giờ cũng đã 25 tuổi, cả đời chỉ có một mối tình duy nhất, đến giờ tình cảm của mình cũng lớn dần theo năm tháng chứ chưa bao giờ nguôi ngoai. Niềm vui mỗi ngày của mình chỉ là đi làm về, chở cô ấy đi ăn xong hai đứa đi dạo, rồi về nhà online một tí rồi ôm nhau ngủ, chỉ cần thế thôi là quá đủ với mình.

    Kể đến đây thì ko biết câu chuyện của mình có ý nghĩa gì nữa, thấy nó lảm nhảm lan man, định xóa cmn cho rồi nhưng tiếc công type nên post đại, ai đọc thì đọc những câu chuyện về chúa tể của những chiếc vỏ - 10


    Ngay cả Tuấn Hưng còn quan tâm về vấn đề này.nghe Tuấn Hưng chia sẽ nè
    <strong>[video=youtube;yUgAlWo_JNA]http://www.youtube.com/watch?v=yUgAlWo_JNA[/video]
     
  2. Bánh Bao Cải Uy tín là trên hết

    Của bác hay của ai vậy
     
  3. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    dài vãi ra
    đọc đc 2 câu chuyện
    nói chung bác ko dại gái
    mà là bác lụy cmnr những câu chuyện về chúa tể của những chiếc vỏ
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Những bạn gái này quá lắm, kiểu gì thì cũng ko biện minh được cho sự phản bội lè ra đó, nhưng xin được có ý kiến trong cơn men say của cơn bão 4 năm bị cắm sừng rằng những trường hợp gấu này ko nên được coi là đại diện cho cả khu rừng Amazon. Chuyện gì cũng có người này người kia, đừng vơ hết rồi cảm thấy tất cả đều là bỏ đi. Dự là có một số cũng đóng góp câu chuyện nhưng là ko có thực, với mục đích ăn theo phong trào và câu view mà ko có ý thức rằng đang góp phần bôi đen suy nghĩ và niềm tin vào con người.
     
  5. 0988477476 Thành Viên Kim Cương

    chú nguyễn bị em nó cắm sừng àh,đời còn dài không có con này quen con khác,bùn làm gì(ngoài lề 1 chút,bán thịt heo thì có gì đâu phải bùn,trước mama cũng bán thịt ngồi phụ đi lấy thịt từ 12h đêm về rồi xẻ thịt.ngán nhất là cái món cắt mỡ ra cho mấy bà cô mua về.7kg mỡ ngồi cắt há mồm mới xong).:snicker:
     
  6. cuteq Thành Viên Kim Cương

    đếu mẹ.tui post cho ae xem sao ae cứ phán là tui bị cắm sừng hoài z trời
     
  7. hieuct999 Thành Viên Cấp 2

    đôi khi dài quá cũng ko tốt:smile:
     
  8. congsang Thành Viên Cấp 4

    đọc hết rồi, tội nghiệp cho chú Nguyễn (chủ topic) lắm các bác ạ những câu chuyện về chúa tể của những chiếc vỏ
    :byebye::byebye::byebye:
     
  9. xTrance Thành Viên Cấp 5

    những câu chuyện về chúa tể của những chiếc vỏ
    Giống bác Lâm thớt 4nam
     
  10. cuteq Thành Viên Kim Cương

    đậu mớ.tụi bây là con cháu hay cô bác Tịnh già vậy.nhây vcc ra đượcnhững câu chuyện về chúa tể của những chiếc vỏ - 1
     
  11. Làm Lại Từ Đầu Thành Viên Cấp 3

    Tội bác chủ thớt thật những câu chuyện về chúa tể của những chiếc vỏ