Nguồn: http://vnnhanh.com/bvct/chi-tiet/918/uong-ruou-say-roi-dung-chum-nhan-lua-hiep-dam-be-gai.html Giả vờ cho chùm nhãn rồi rủ cháu V. lên tầng 2, Tuấn đã thực hiện hành vi hiếp dâm với bé gái. Ngày 22/7, cơ quan điều tra tỉnh Nam Định cho biết vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp Trần Văn Tuấn (48 tuổi, trú tại thôn Trung Đường, xã Bạch Long, Giao Thủy, Nam Định) về hành vi hiếp dâm. Theo đó, vào khoảng 8h45 ngày 19/7, Tuấn vừa uống rượu say xong đang trên đường về nhà thì được một người dân trong làng cho con chó chết. Tuấn liền đem về nhà để làm thịt. Cháu V. bị Tuấn giở hành vi đồi bại. Đang đun nước nóng, Tuấn thấy cháu V. (8 tuổi) ở gần nhà, sẵn có hơi men trong người, thú tính nổi lên, Tuấn gọi cháu V. vào nhà sau đó đưa cho cháu V. chùm nhãn và rủ cháu V. lên tầng 2 của ngôi nhà. Tại đây, Tuấn đã khống chế và thực hiện hành vi đồi bại bé gái. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã thông báo chính quyền địa phương. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường tiến hành lập biên bản đưa Tuấn về xã và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo VnNhanh.com
tội này vào khám bị mấy đại ca ghét lắm, mặc dù tụi nó cũng là tù tội nhưng cái tội hiếp dâm đối với tụi nó ko thể tha thứ đc, thường thì mấy đứa bị tù vì tội này khi ra tù sẽ ko dám lấy vợ
chà anh Tuấn này vào trại là xác cmn định đi nhé.khổi ngồi được luôn.giết người cướp của lừa đảo còn có thể thông cảm.còn hiếp dâm mà lại hiếp dâm trẻ nhỏ thì xong
Trong thời gian căn bệnh hoành hành, nam ca sĩ trẻ vẫn lạc quan, không hề tỏ ra đau đớn. Vì không muốn mọi người lo lắng, anh cũng không bao giờ rên khóc. Khi nghe mẹ hỏi "con có đau không?", anh chỉ lắc đầu và cười. Thỉnh thoảng, anh chỉ để nỗi buồn thoáng qua trong vài câu nói: "Có khi chết sang một thế giới khác lại vui hơn" hay "Một người không rượu chè, bài bạc, ma túy như con mà lại bị căn bệnh này nhỉ?". Rồi dường như không thể kìm nén hơn, người mẹ bật khóc khi nhắc lại một câu nói của Wanbi: "Con không sợ chết, chỉ sợ sự chia ly". Trước khi lâm chung, nam ca sĩ "Đôi mắt" không nói được. Anh chỉ ú ớ nhìn mọi người. Theo mẹ Wanbi, 12h đêm ngày 20/7, con bà có triệu chứng bị sốt cao và không thở được, cả gia đình đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, nam ca sĩ muốn về nhà nên 7h sáng ngày 21/7, anh được đưa về và liên tục được bác sĩ truyền dịch, đặt ống thở. Đến 12h trưa thì não của anh chết, dù mạch vẫn đập. Lúc đó, Wanbi nấc lên ba tiếng nhưng không nói được. "Có lẽ con tôi chưa muốn ra đi khi chưa gặp hết được mặt bạn bè, nên đến 16h23 khi bạn tới đầy đủ, nó mới chịu nhắm mắt", mẹ Wanbi chia sẻ.