Hôm nay nhà hàng xóm dọn nhà,gọi họ là gia đình lập dị vì cách đây 12 năm họ dọn đến ở đối diện nhà mình thì mình đã thấy rất khó chịu bởi mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà đó.Diện tích khuôn viên là 180m2 nhưng căn nhà 1 trệt 1 lầu họ sống chỉ khoảng 4x15 thôi còn lại là sân vườn.Điều đặc biệt là trong căn nhà nhỏ đó có 6 con người và khoảng 20 c0n chó,20 con mèo.Toàn bộ diện tích lầu trên và vườn là dành cho chó và mèo,nói ra những câu chuyện sau đây sợ các bạn không tin chứ có ai cứ hàng đêm nấu cơm xong đem tô chén đi lòng vòng trong khu nhà mình múc ra cho cho1 mèo hoang ăn,xong đi 1 vòng chờ chó mèo ăn xong thì đi thu gom tô chén về,họ đi như vậy suốt 12 năm nay.Riêng cái phòng trên lầu họ còn gắn máy lạnh cho chó lên ngủ. Hôm nay chủ nhà mới đến nhận nhà và phát hiện những việc kinh hoàng: 1.Có hơn 10 thùng loại 50 lít đựng đầy phân chó 2.Có xác 1 con chó chết đang trong thời kỳ phân hủy,hôi đến nỗi dân phòng ói ngay tại chỗ không kịp chạy ra. 3.chuột cũng dc cho ăn cùng với mèo chó và có những con lên đến hơn 1kg 4.nhà 60m2 mà khi dọn nhà thuê 3 xe tải chở 2 ngày chưa xong,giờ gom hết ra ngoài đường để chật 1 khúc đường dài 40m trước cửa nhà mình,hôi thối 1 vùng trời.Hôi đến nỗi nhà hàng xóm có ng đang có bầu phải sang nhà bà con trên Q1 ở nhờ vì không chịu nổi mùi tanh hôi. Thật sự là rất bức xúc mới lên 8 đêm khuya như vậy.Mình không thể tin dc trên thế gian lại chó dạng người mọi rợ như vậy,trong 6 con người ở trong ngôi nhà đó thì có 2 đứa con bà chủ nhà,1 đứa 22t còn 1 đứa mới học lớp 3.
Chắc mấy người đó ít giao tiếp nên toàn làm bạn với thú cưng,nhưng để ảnh hưởng xung quanh vậy thì lập dị thật
Cũng ko có gì lắm, trừ việc sao phải trữ phân chó trong thùng nhỉ? cứ đổ rác là được mà. nhà tui bây giờ cũng lập dị với cái balcon bốc mùi kinh khủng >"<
thấy mấy người đó thương động vật mà bro, cho chó mèo hoang ăn là việc tốt mà còn hơn là để cho nó đói rồi sủa tùm lum. nhưng chắc là ko đủ thời gian dọn dẹp hết bừa bọn làm vậy cũng đáng trách mà người ta dọn đi rồi thì thôi vui vẻ
cho chuột ăn và sưu tập phân chó vậy thì bó chíu thật, còn xác chó chết cũng để dành thì chuyển qua bó trym lun rồi T_T
Hiện nay gia đình đó đã bán nhà và giao nhà cho chủ mới ngày hôm qua.Hôm nay tui ra 8 với ông chủ nhà mới thì mới nghe kể là trong nhà phân chó dày 20cm,chó ỉa đặc 1 lớp thì ng ta phủ báo lên cho khô rồi lại thả chó vào sống tiếp,các bạn tưởng tượng nền gạch mà giờ đắp thêm gần 20cm phân chó thì nó sẽ thế nào. Hôm nay ông chủ mới đã đuổi hết gd đó ra đường khóa cửa lại để họ xịt khử trùng vì khi nhà đó dọn ra dán bọ bò ra quá nhiều ảnh hưởng đến hàng xóm.Các bạn có tin nổi không dù đêm nay trời mưa nhưng cả 6 người lớn bé nhà họ ngủ ngoài trời và hành lang nhà hàng xóm thôi,bên nhà Dì mình có nói sang bên cân kho nhà Dì mà ngủ nhưng họ cũng không sang,họ ôm chó nằm ngủ dưới mưa lạnh vậy đó. Bà con xóm làng không biết có nói ông chủ nhà mới sao cạn tình quá,đem dọn hết đồ đạc đuổi ng ta đi vậy.nhưng khi nghe ổng giải thích thì chán hẳn luôn,ổng nói nhà này ổng mua từ tháng 11 năm ngoái rồi,thanh toán hết 9/10 số tiền rồi nhưng GD kia họ xin ở lại nên ổng cho ở nhờ.Giờ ổng cần tiền nên ổng lấy lại nhà và đã thông báo trước 1 tháng rưỡi nhưng Gd này cứ ỳ ra nên ổng phải dùng biên pháp mạnh.Đến khi ổng đến nhận nhà ổng mới phát hiện ra chuyện kinh tởm này nên gọi cả dân phòng,ve chai....tới dọn dẹp 3 ngày nay mà giờ tài sản Gd kia vẫn còn chất ngập cả con đường nhà mình,con đường 8m ngang mà giờ chỉ đi lọt cái xe máy,bó tay luôn.
quên cho địa chỉ nà : số 34 đường Nguyễn Duy Hiệu-Thảo Điền- Quận 2 Từ giờ cho tới mai ai đi qua bảo đảm ói chết luôn,nếu đi coi thật thì nhớ mang theo khẩu trang nha @@
oh shit, phân chó mà dày 20 cm trên nền nhà, thật là 1 kỉ lục guiness, nếu mà gặp những người tinh dị đoan bảo đảm nói mấy người đó bà con với mấy con chó luôn, chỉ mang hình dáng người thôi ^^
bro chụp hình cái nhà đó cho anh em xem dc hem? chứ tả mà tưởng tượng hoài ko biết có trúng ko nữa... hix hix