8/3 này con đã đi làm rồi mẹ ah, con có thể đỡ đần cho mẹ ít nhiều về kinh tế rồi. nhớ những năm trước thì ngày này con đang chật vật bán hoa ở công viên để kiếm từng đồng nhỏ, góp vào học phí hay khoản chi tiêu cá nhân nào đó. Cả ngày vất vả ngoài đường con chỉ mang về cho mẹ 1 cành hoa hồng nhỏ, nhưng lòng mẹ bao la biết bao, chưa bao h con nghĩ rằng mẹ lại hạnh phúc với cành hoa ấy, con là 1 đứa trẻ hư hỏng, đam mê nhiều thứ, con khát khao kiếm tiền nhưng cũng rất ham chơi, nhưng mẹ sẵn sàng bỏ qua mọi thứ hết cho con, mẹ không giỏi kiếm tiền nhưng con được như hôm nay là nhờ lòng thương vô bờ của mẹ, nhờ những trận đòn của mẹ. Con biết con đã làm mẹ buồn rất nhiều, nhưng mẹ ơi, con sẽ cố gắng hơn nữa, cuộc đời mẹ là 1 chuỗi tháng ngày đau khổ, con hiểu điều đó, mẹ đã muốn buông xuôi nhưng vì chúng con, mẹ đã gắng gượng để đưa chúng con đi tiếp. mẹ muốn chúng con sung sướng, không phải nhọc nhằn như mẹ. Con sẽ cố gắng hơn nữa mẹ nhé, con sẽ bớt ham chơi lại, con sẽ về sớm hơn và quan tâm tới mẹ nhiều hơn, con muốn mẹ cảm thấy hạnh phúc vì với con mẹ là tất cả. Con yêu mẹ nhiều lắm. xuống nhà ôm mẹ cái đã nha !!!
Mẹ, con xl vì đã bao năm qua con có đôi lần làm Mẹ buồn, Mẹ khóc, thật lòng con đâu muốn vậy, nhưng ko hiểu lúc đó tại sao con lại làm vậy, con hứa sau này con sẽ ko bao giờ làm Mẹ buồn, Mẹ khóc
con mãi ko lớn dưới mắt Mẹ, và con mãi là thằng con bất hiếu và vô dụng xin lỗi Mẹ vì con đã sinh ra trên cõi đời này... kiếp sau con xin làm trâu ngựa để đền đáp công ơn này, con không dám mong sẽ có thể được làm con của Mẹ 1 lần nữa
Mẹ ơi có phải con là đứa con cầu con khẩn phải ko Mẹ... có phải ngày xưa ngày tất cả mọi người đểu cầu khẩn cho con đừng có chui ra phải ko Mẹ... con ra đời làm gì để bây giờ con làm mưa làm gió ở trong cái xã hội này.. Mẹ đã vất vả và đau khổ với con nhiều quá rồi nên bây giờ là lúc Mẹ hãy tận hưởng những ngày tháng cuối đời ấm êm Mẹ nhé... con yêu Mẹ nhất trên đời...Mẹ vừa làm Cha vừa làm Mẹ của con... cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy...để ta còn 1 ngày nữa để yêu thương...
đừng bi quan như thế anh à...bây giờ hiếu thảo vẫn còn kịp.. bất cứ người Mẹ nào cũng mong con mình trưởng thành nên người và khỏe mạnh là được rồi.. ko có người Mẹ nào đòi hỏi quá nhiều ở đứa con mình sinh ra và hi sinh nhiều thứ để nuôi nấng nó lớn lên đâu anh... em đã từng thất bại đắng cay rất nhiều...từng làm tan nhà nát cửa...giờ là lúc em đang sửa sai nè..chúc anh luôn vui...chúc Mẹ anh thật nhiều sức khỏe...:41_002: