Tìm kiếm bài viết theo id

1 góc nhìn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sirius_ga, 31/3/12.

ID Topic : 4799377
Ngày đăng:
31/3/12 lúc 23:50
  1. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    Tham gia ngày:
    26/2/09
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    5,280
    Nhà mình gần bờ sông, đường sá mới xây xong sạch sẽ, có bờ kè thoáng mát.

    Thấy được vị trí thuận lợi đó, mọi người mở ra làm ăn kinh doanh, và dùng luôn cái bờ kè đó để làm chỗ bán cafe, chỉ bán được buổi chiều tới tối thôi vì ban ngày nắng nóng.

    Người nước ngoài nhận xét người Việt thiếu đoàn kết, liệu nó có đúng trong làm ăn, kiếm kế sinh nhai luôn hay không?

    Một dãy bờ kè dài khoảng hơn 200m có tới 3 quán cùng bán nước giải khát và sinh tố, có thêm 1 quán bán hột vịt lộn.

    Lâu lâu cũng có xảy ra tranh chấp ở cái lằn ranh mà các chủ quán nước tự đặt ra. Tạm gọi các chủ quán nước theo thứ tự quán trên bờ kè luôn là A B C, không tính hột vịt lộn vì diện tính không đáng(2 bàn)

    Mọi xích mích đều nảy sinh từ chủ quán B, chiều chiều cứ ra xếp bàn trước rồi nhích một tí qua bên phần bờ kè của bán kế bên, ngta ko nói là cứ nhích tiếp, thế là chửi nhau, đánh lộn. Nhưng mọi chuyện lại đâu vào đấy và ai cũng ráng nhịn vì biết nếu làm lớn chuyện CA phường xuống là tất cả A B C hột vịt đềudẹp hết. Trả lại bờ kè cho người dân. Cái lằn ranh giữa A B C bây giờ được rõ nét hơn bằng những vệt sơn màu đỏ. Thế là A B C yên tâm làm ăn buôn bán không ai đụng tới ai nữa.

    Về phần người dân, theo cái nhìn khách quan của mình thì chưa thấy ai phàn nàn về việc A B C chiếm dụng bờ kè làm chỗ buôn bán, 1 phần có lẽ do là hàng xóm, quen mặt nhau quá rồi. Với lại chiều nào cũng là những người khu vực gần đó ra uống nước, hóng mát, tán dóc với bạn bè.
    Cũng là 1 chỗ để giải trí sau 1 ngày làm việc mệt mỏi mà giá cả lại bình dân, khỏi đi đâu xa. Họ cũng được chủ quán nhắc khéo việc để xe cho gọn.

    Mọi chuyện vẫn bình thường như ngày hôm qua cho đến khi có một nhà đến mướn tạm gọi là D. Mặt bằng mà D mướn cũng khá rộng. D cũng bán cafe và gần đây mở thêm Nghêu sò ốc hến.
    D qua thương lượng với B nhường cho mình thêm vài bàn ngoài bờ kè(B có trên 26 bàn), nhưng thương lượng với B bất thành, vì B quá rắn mặt ở khu vực này. D đành câm lặng nhưng không từ bỏ quyết tâm phải có bàn ở ngoài bờ kè.

    Với một quyết tâm mạnh mẽ hơn, D gặp C thương lượng, C cũng nhẹ nhàng không đồng ý và cho rằng đây là chén cơm của mình mà sao lại kêu nhường. D về mở quán được 1 tuần mặt bằng thì chỉ bán được buổi sáng trong nhà và ngoài sân. Trong khi đó chiều tối đến phải chứng kiến A B C tấp nập khách.

    Lần này D gặp C không phải để thương lượng mà là ... buông 1 câu thách thức xanh rờn: Muốn chơi cái gì tao chơi cái đó.
    Nói là làm qua ngày hôm sau D cho máy cắt cỏ cắt sạch cỏ ở mũi tàu giữa đường rồi để xe máy lên bờ kè chặn ở 2 đầu 1/2 cây cột điện trong phần bờ kè bên C.

    Lúc này mình thấy sắp có chuyện chắc luôn rồi, vì bên D có mấy thằng kê bàn ra mũi tàu giữa đường ngồi nhậu(dằn mặt), bên C vừa tới thì thấy vậy liền qua gặp D nói phải trái nhưng dễ dầu gì, bên C ức quá nên cặp mắt đỏ hoe. Dân phòng chỉ biết can ngăn 2 bên và nói bên D vậy là ngang ngược, chỗ ngta bán hơn 1 năm nay... Bên D vẫn giữ "lý lẽ" của mình. Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm bên D.

    Bên C vẫn dọn bàn ra bán nhưng mất đi một khúc bị bên D vừa ngang nhiên lấy xe chặn lại, còn được hơn 7 bàn. Còn tâm trí để bán là hay rồi.

    Một lúc sau, có một ông trung niên, nhỏ người, nghe nói là anh rẻ của chị C này, vừa dựng xe xong là ra giữa đường hét lớn(giọng rất chắc và khoẻ), đại loại như là: tụi bây ngang ngược, đm ngta bán ở đây bấy lâu, tụi bây ở đâu mà ngang nhiên giành chỗ, vừa nói vừa đòi sống chết với bên D.

    Mình thấy tình hình ông này rất căng, như lần gặp cuối cùng giữa Chí Phèo và Bá Kiến vậy. Mấy chú ngồi nhậu bên D có vẻ cũng lép khi ông này xuống đường chửi xối xả và mấy bà thím bên D cũng vậy, lí nhí trong miệng: tao chết thì mày sống chắc!. May mà mọi người can ông D đi về được, không thì bên kia tụi nó nhào ra thì đổ máu.

    Vừa lúc ông D đi về thì CA phường có mặt, là một anh CA trẻ vừa được phân công về cái phường 15 này. Có lẽ mấy ông lon bự hơn không xuống vì nể nang, toàn người quen cả, mà đụng chuyện làm ăn là ra thế đấy.

    Anh CA này tuy trẻ nhưng lời nói rất uy: bây giờ 2 bên thương lượng, không thương lượng được thì dẹp hết, không ai bán nữa, trả bờ kè lại cho người đi bộ, làm đúng luật luôn.

    Hà hà cái này là không ai có cơm mà ăn luôn nè: A B C D đi "đong" hết.

    Nói thêm cho mọi người hiểu là CA phường mình cũng "du di" cho bà con làm ăn buôn bán, và cũng không có ăn 1 cắc nào để cho A B C D ra bờ kè bán hết. Và cũng là vì nể bà B, bà này làm cò đất, quen biết trên Uỷ ban phường, CA phường, hơn nữa con rể bà B làm trên Ban chỉ huy QS phường. Mà bà B mở ra bán được thì người khác cũng mở ra được. Dẹp là phải dẹp luôn bà B, cái "du di" là từ đó mà ra. Nên bên D phải lép bà B là như vậy.

    Trở lại câu chuyện, anh CA trẻ mời 2 bên C D lên phường nói chuyện, có lẽ do không muốn đụng mặt trên phường và cũng không muốn vì vài ba cái bàn mà phải "méo mặt" và mang tiếng ngang ngược. Bên D chủ động chạy qua dắt xe xuống và cất mấy cái bàn vừa để ra vào.

    Thế là mọi chuyện lại đâu vào đấy, chị C dọn phần bàn ghế còn lại ra bán tiếp, đã là D thì sao lại chen vô giữa B và C được, quy luật muôn đời là phải A B C D... có trước, có sau.

    Bên D bị một phen "ê mặt" ra trò, nếu CA phường không xuống thì dễ gì mà mau lẹ như vậy.

    Nhưng mình nghĩ mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy đâu, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp tục mời ae đón xem phần sau sẽ rõ.
    --------------------------------------------------
    Trong làm ăn, quan trọng là cách đối nhân xử thế, nếu bên D biết cách cư xử đẹp thì mọi chuyện sẽ không đi quá xa và bị mang tiếng xấu như vậy, âu cũng là do lòng tham và sự ngu xuẩn mà ra.
     
  2. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    tại C quá hiền chứ gặp thằng khác là thằng D chết cmnr, vào sau, mướn mặt bằng nữa mà đòi làm cha, móa đọc mà còn thấy tức huống gì là thằng C.
     
  3. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    cái chính là D bán buổi tối ko được trong khí a b c cứ khách nườm nượp đó mà, ngay từ đầu thỏa thuận mà c ko chịu thì người ta chơi kiểu luật rừng, rồi sinh chuyện, cuối cùng thì giải quyết là c cũng phải chia cho D , mà d cũng gê gớm quá, tất cả chỉ vì D ko bán được thôi
     
  4. kzam Thành Viên Cấp 6

    Tất cả dồn vào 1 lý do là "mưu sinh".
    Đối diện trường mình cũng có 1 dãy hàng như vậy.Có 1 mẹ ôm 1 lúc 2 ô đất,buôn bán còn nhiều hơn các ô khác,ấy vậy mà bắt ba mẹ mình bán đồ dùm ko trả cho 1 đồng (chỉ nuôi ăn thôi).Mấy bận có mấy anh bán bánh mì trên xe đẩy tới đối diện,con mẹ đó gọi CA phường lên hốt liền,đời có lắm kẻ chơi chó lắm.
     
  5. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    cuối cùng là mới hồi chiều này bên D phải ra dắt xe máy xuống và dọn mấy cái bàn vô để bên C dọn ra lại đúng chỗ của mình.

    Làm lớn lên thì vừa mất chén cơm, vừa đổ máu.

    Hơn 2 tuần nay mình nghe đài phát thanh đọc tên mấy người lấn chiếm lề đường ở cái chợ cũ nay đã dời đi chỗ khác nhưng lì lợm không chịu di dời. Mà vẫn thắc mắc sao chỗ mình lấn chiếm cả ra bờ kè luôn mà không nghe trên phường nhắc tới.

    Hiện tại thì đâu vào đấy rồi, nhưng trên phường đã để ý, phường mà xin ý kiến quận cho xe xuống hốt sạch bàn ghế là vui nữa.
     
  6. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    C dính vào miếng cơm, sống chết cũng phải chơi tới cùng
    mọi chuyện giải quyết khá êm thấm
    mới đầu đọc tưởng có máu đổ
     
  7. HoàngLongGarden Www.CayAnTrai.Com

    Vì đồng tiền cả thôi
     
  8. Hoangyen_tran Thành Viên Cấp 4

    Thôi thì cứ dẹp hết cho lành ...
    Vài bữa nữa chủ thớt lại viết thêm :

    Lần này D không biết kêu đâu ra những tay toàn gấu với chả hùm ...
    Có lẽ vì bị 1 vố ê mặt - lại còn ngày ngày nhìn gai đâm muốn đuôi con mắt mà không nhổ được. Vậy thì lần này ông nhổ cho gọn luôn ...
    Cả đám giang hồ D thuê tới chiếm luôn 1 dãy dài " lưỡi bò " ... ngang nhiên chửi bới sừng sộ ... Sau khi lời qua tiếng lại chát chúa thì có vài người từ đâu xông tới - bên này cũng không vừa - vung dao " thọt " luôn 8 9 cái - cái nào cái nấy tuyệt diệu uy dũng ...
    Kết cuộc vài người tử vong tại chổ - vài người nằm tại bv - mất 80 90% sức lao động
    CA Quận ký lệnh dẹp hết + tổng cộng 200 300 tháng tù ...


    1 góc nhìn hix
     
  9. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    đọc hết, không thấy có đâm chém, buồn quá, thôi đi ra 1 góc nhìn
     
  10. ___tattoo___ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ko đâm_ko chém đời ko nể
    Ko dụ_ko đụ gái sao theo @@
     
  11. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Đời giờ lắm thằng ngang ngược,ba gai...chỉ vì lợi ích của mình mà muốn đạp đổ cả chén cơm người khác...cái lũ mát dạy này rồi làm ăn cũng ko được yên thân đâu...
     
  12. thai090 Thành Viên Cấp 3

    nói chung là ngồi hóng phần tiếp ,ở đời e thấy mấy thèn hèn hèn như thèn D làm hung lại dc ah..
     
  13. cuongpk Thành Viên Vàng

    abcd acbd adcb cdba loan. qua
     
  14. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Chổ đó là ở đâu vậy chủ top!! Để em tới dẹp loạn cho 1 góc nhìn
     
  15. djkhung Thành Viên Cấp 4

    nói chung ai cũng muốn lợi cho mình thì lỗ ai chịu ?

    Sống hay làm ăn gì cũng vậy thôi ... biết trước sau thì dễ ... còn bản chất ngang ngược thì chả sống ở đâu dc
     
  16. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    E đây,chiều cho xe hủ lô tới ủi A B C D đi hết =))
     
  17. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    tình hình chiều nay cái bờ kè vắng tanh, chắc ae biết lý do rồi chứ :haha:
     
  18. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    ùh là do..................trời mưa 1 góc nhìn
     
  19. TINTIN789 Thành Viên Cấp 1

    đời có nhiều đứa mất dại lắm, sẵn sàng dồn người khác vào đường cũng
     
  20. hogia Thành Viên Cấp 6

    chắc gì CA,P 0 có quà ? Dân khu đó luôn có xe bánh mì mà 200k + 24 gói mì cho chốt dp ,chưa tính CA .
    1 ng đã từng tổng kết sổ sách thu chi cho tụi nó cụ thể tỷ lệ ăn chia như sau:

    Một tháng 2 thằng phải thu 150 chai.


    Nếu đạt 150 chai thì 2 thằng được nhận 20%, 30% chi cho mấy thằng ở quận tức cấp trên của nó, 50% còn lại chuyển lên cấp TP.

    Nếu thu ngoài vượt 150 chai thì tui nó được 50% phần chênh lệch.

    Mà đừng ham nhe.Mình nói cho rõ
    20% ~ 30 tr /2 =15 tr/th/ng mà bị ghét ,khinh thì ăn mày cao ,sướng hơn vì còn dc thương cảm .
    Chưa kể chết sớm ( csgt TÀU thọ 54-55 t < 20 t so với dân ) ,mà có chết yên lành đâu ,toàn ung thư hết 1 tỷ đ thuốc ~66 th lương trên 156 th tuổi nghề .

    Tóm lại ,lỗ vốn.À quên vốn ban đầu chạy vô .Chỉ có trên 1 là lợi thôi .Trên vừa thì cũng đứng đg ra nên sẽ bị ung thư
    But vẫn có nhiều csgt đàng hoàng tui đã gặp