Nhiều khi ở nhà chán, bạn bè thì bận, muốn vác xe đi lung tung mà chẳng biết đi đâu. Trong trường hợp như thế thì các bác thường đi đâu, chia sẻ cho mọi người cái. Nãy buồn xách xe chạy lòng vòng mà ko biết phải đi đâu nữa,
Nhieu cho lam, ban lay xe chay ra may quan cafe vong san vuon o ngoai thanh nam nghi mat cung da lam, ko thi chay ra ngoai thanh co may cai chua` that lon do di long vong vui lam, SG rat la rong chi so Po lam bieng di thoi ! Ko thi o nha len mang xem phim bo hong kong !
nếu đi buổi sáng thì mình thường đi ra mấy tiệm bán cá, bán chim ....vv để xem buổi trưa thì đi cafe ngồi tới trưa thuiiiiii tối thì đi wa nhà người bạn nào đó, đi ăn, hay đi coi quần áo ^^
nếu là sáng ,trưa ,chiều thì mình đi câu cá .nếu tối mình ôm laptop ra wán ngồi .ko thì ra đại lộ đông tây hóng gió
có thời gian em từng ở suốt 2 tháng lun ... ... papa + mama tưởng em bị "trầm cảm", năn nỉ, cho tiền đi chơi lun ... ... theo em thì bác chủ topic cứ vô mấy quán cafe, là có mấy em xinh tươi nói chuyện cho qua ngày tháng thôi !!
sis đi zô siêu thị chơi trò chơi kìa,lòng vòng một lúc thì đi uống nước,tìm quán nào có khung cảnh đẹp mà đi ấy,vừa uống nước vừa ngắm cảnh đẹp vd nè: country house,miền đồng thảo,Journey Coffee ..... ngồi trong mấy quán đó nhìn thấy dễ thương j đâu á,sr,e hơi lạc đề một tí
:beauty::beauty::beauty: Đi vô trường học nè, đi nhà sách nè, đi lên thư viện nè. Đi lung tung hổng định hướng mình đi đâu thì chán lắm luôn í. Nhất là con gái nữa nè, đi lòng vòng 1 mình nhiều cũng ... nản lắm í. Còn muốn đổi không khí thì đi chùa nè, vào bệnh viện Từ Dũ hay Hùng Vương ( mà Hùng Vương đang sửa í) để thăm mấy em nhỏ. Mình chỉ biết có vậy thôi. Nếu ngại đi những nơi mình kể 1 mình thì pm mình mình đi chung (nếu có thời gian). Thân ái.
con gái thì đi đâu 1 mình cũng khó , dễ có mấy tay sát gái lại cưa cẩm làm phiền ( nhưng đôi lúc mấy tay này cũng nói chiện hợp ý lém , nghề mà ) . Có thể đi windows shopping , mang laptop vào cafe , đăng ký học 1 cái gì đó như là anh văn , khiêu vũ , nếu có sở thích chụp hình thì có thể đi làm 1 vài bộ ảnh do chính tay mình chụp , địa điểm và time thì hoàn toàn do mình . Or đi dạo SG = đôi chân của mình , gửi xe ở NVH Thanh Niên rùi đi dạo ra hướng Sài Gòn , thik cái buiding nào thì tạt vào , có thể mang theo cuốn sổ để ghi lại nhật kỳ hành trình cho mình . Hoặc có thể tìm 1 người bạn nào trên 5giay này mà bạn thấy tin tưởng , quen bít lâu nhưng chưa gặp , hẹn cafe thử 1 bữa , may be ^^