có gì đâu bro, sướng mà. http://thanhnien.vn/doi-song/phu-nu-nhat-dua-nhau-mua-so-co-la-tang-nguoi-yeu-667169.html
Đối với em thì cũng như ngày thường thôi, ko hoa, chẳng quà, vì mua về còn bị chửi lãng phí, từ lúc yêu cho tới lúc cưới rồi có con vẫn thế
mình cũng như bác, nhưng đã ngộ ra, phụ nữ thương chồng con mới nói vậy thôi, chứ ko có người phụ nữ nào không thích quà, dù chỉ là 1 cành hoa, do người yêu thương của mình tặng, vào đúng dịp lễ lộc nữa thì niềm vui nhân đôi.... đôi khi, cái này nói tầm bậy xíu, quý ông thường đi nhậu, karaoke ôm, massage gội đầu v.v.. tip (boa) cho mấy em 50-100k đôi khi tụi nó còn ko muốn lấy, chứ lấy 50-100k đó mang về cho vợ con ở nhà, họ mừng cả ngày, ko phải vì quà lớn hay nhỏ ít hay nhiều, mà là họ biết họ vẫn còn được yêu thương, và xứng đáng để yêu thương ^^ so sánh khập khiễng tí, mong ae miễn chấp !
Đa phần thì kết hôn xong thì cũng quên luôn Valentine, 14/2 có lẽ chỉ dành cho các bạn trẻ đang yêu thôi