Tìm kiếm bài viết theo id

20-11-2011....break up....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thuy_dung_9993, 20/11/11.

ID Topic : 4175289
Ngày đăng:
20/11/11 lúc 15:34
  1. thuy_dung_9993 Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    7/4/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    5,697
    Một ngày rất đẹp...mọi chuyện đáng lẽ ra phải rất đẹp...nhưng mà giờ thì hết rồi....
    Ngày hôm nay,người mà mình yêu thương nhất đã làm tổn thương mình nghiêm trọng...toàn bộ niềm tin trong mình sụp đổ hết,,,

    Mình gặp người đó cũng trên 5giay này..và mình từng nghĩ đó là món quà mà ông trời cho mình sau tất cả những đau khổ mà trước đây mình phải chịu,,,lẽ ra mình nên e dè,suy nghĩ kĩ hơn để nhận ra tất cả chỉ là cảm giác bất chợt của ng đó...và mình bị cuốn vào lúc nào k biết....mình yêu người đó nhiều lắm..nhiều hơn chính bản thân mình nữa...đã có lúc mình nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời này...

    Nhưng tất cả ..những điều tốt đẹp đó k tồn tại lâu...những hiểu lầm..rồi bất đồng đẩy 2 ng xa nhau hơn..càng cố gắng càng xa nhau..đã nhiều lần chia tay rồi làm lành..chia tay rồi lại quay lại..mình đã cố gắng thay đổi bản thân mình rát nhiều nhưng có lẽ người đó k thấy được điều đó...

    Rồi tụi mình càng ngày càng xa,,,xa lắm,,,k còn cái cảm giác háo hức chờ gặp nhau như ban đầu,k còn những cái ôm cái hôn nồng nhiệt nữa..tất cả chỉ là sự lạnh lùng và khó chịu của ng đó...
    Mình đã cố gắng níu kéo,cố gắng tha thứ...nhưg có giữ được người mà k giữ được lòng họ thì có ích gì...
    Những tấm ảnh ngọt ngào,những clip hạnh phúc của người đó,,với ai đó khác làm lòng mình tan nát...trong 5p đầu óc mình k nghĩ được gì cả...cả ng nóng lên..nước mắt trào ra từ lúc nào...

    mình k đủ sức mạnh để tiếp tục mối quan hệ 1 phía nữa...mình yêu người đó rất nhiều,muốn ở bên cạnh ng đó lắm..rất muốn nhưng k thể đứng nhìn ng đó cứ vui vẻ nhắn tin với ai đó khac,goi cho ai đó khác...lưu giữ hình ảnh và clip về ng con gái khác như báu vật,còn mình...tất cả quà tặng của mình..chắc đã bị vất đâu đó...đến tấm ảnh của mình..ng đó còn k thèm nhìn chứ đừng nói là lưu vào máy như báu vật....mình đang ghen tị....

    tại sao sau tất cả những việc mình làm vì ng đó...tất cả mình nhận được chi là tổn thương và thất vọng...mình đã từng dặn lòng k dc tin tưởng và yêu thương 1 ai đó wa nhiều nhưng mình đã k làm dc ...h thì mình đang phải trả giá cho điều đó....
    ước gì tất cả chỉ là 1 giấc mơ....ngay lúc này..ngay khi mà mình tưởng là đang rất giận ng đó...mình vẫn muốn dc nhìn thấy,dc ng đó ôm vào lòng như ngày xưa..mình thực sự chưa yêu ai nhiều như vậy..nhưng giờ thì còn ý nghĩa gì nữa đâu....mình đau...
     
  2. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Cùng tâm trạng giống luôn hòan cảnh nhưng mình là boy, mong bạn vượt qua đc nỗi đau này
     
  3. Bsnobita Thành Viên Cấp 4

    noi that da phan dan ong la the do!!!(mong cac bro tot khong nam trong nhom xau dung gian nghen!!)chang biet noi sao ca,chia bun!!!!
     
  4. seachsim Thành Viên Cấp 5

    biết yêu là phải biết cố gắng, cố quên người mih` từng thương yêu 20-11-2011....break up....
    mà là anh nào thế??
     
  5. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    Cố lên . không hợp thì mình chia tay thôi.
     
  6. clinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cảm giác quên một người rất khó ... mong bạn vượt qua nỗi đau này ...
     
  7. hotsummerboy Thành Viên Cấp 2

    Đọc sơ qua tưởng chủ topic là boy, nhìn lại thấy k0 phải. Đã từng bị như thế nhiều rồi, giờ bị nữa cũng chẳng buồn bao nhiu vì quen rồi. K0 được thì thôi chia tay, níu kéo làm gì.
     
  8. hotsummerboy Thành Viên Cấp 2

    Đọc sơ qua tưởng chủ topic là boy, nhìn lại thấy k0 phải. Đã từng bị như thế nhiều rồi, giờ bị nữa cũng chẳng buồn bao nhiu vì quen rồi. K0 được thì thôi chia tay, níu kéo làm gì.
     
  9. babyless Thành Viên Cấp 4

    ko hop, chia tay som bot dau kho~:embarrassed:
     
  10. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    move qua love story rồi, chia bùn cùng bạn
     
  11. dickynguyen86 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chỉ biết chia sẻ cùng bạn....cố gắng lên, thời gian sẽ giúp bạn vượt qua đc nỗi đau này...và 1 cánh cửa khác, tốt đẹp hơn đang chờ bạn ở phía trước
     
  12. Khoa-LX Thành Viên Kim Cương

    20-11-2011 ngày đẹp mà tui bị mất 1tr huhuhu 20-11-2011....break up....
     
  13. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sợ 20-11-2011....break up....
    Tặng bạn..
    [YOUTUBE]M2cwpP1B5G4[/YOUTUBE]
     
  14. hero6x6 Thành Viên Vàng

    chia buồn, sis này hùi xưa cũng bị 1 lần gặp nạn gì đó thì phải, nhớ mang máng thế
     
  15. lovemanu MUFC MỘC TỒN (18)

    ngày đẹp 20-11-2011 mà sao thấy nhìu chuyện ko vui quá 20-11-2011....break up....
    Có thể người đàn ông đó không hợp với em, hãy để lòng trống vắng cho người đàn ông khác tốt hơn tìm đến nhé 20-11-2011....break up.... - 1
    Chúc may mắn !
     
  16. Mua Ban Pro Thành Viên Cấp 6

    Dễ đến là dễ đi, dễ có đc là dễ mất ...
     
  17. kingshop Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Rồi mọi thứ sẽ qua bạn ah` ^^. Người ko biết quý trọng tình cảm thì rồi họ sẽ cũng gặp lại hoàn cảnh như mình thôi. bạn đừng buồn nữa.^^
     
  18. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    Trong tình cảm, dù có iu ngta vến thế nào, bạn cũng đừng bao giờ để ng đó bik là bạn ko thể sông má thiếu ng đó. Kết cục cũng sẽ là 2 từ "chia tay"
     
  19. thuy_dung_9993 Thành Viên Bạch Kim

    mình thực sự đang rất rối...những hình ảnh trong clip của ng đó và ng kia cứ ám ảnh mình..nghĩ đến là mình lại đau....đàu óc chỉ toàn nghĩ đến ng đó....thực sự mình có thể tha thứ tất cả...nhưng ng đó hết yêu mình rồi....trong lòng xen lẫn tiếc nuối lẫn nhớ nhung...cảm giác ghen tị với ng con gái kia....đầu óc rối lên.....có lẽ mình quá yếu đuối....mình k mạnh mẽ như mình tưởng......
    mình muốn được bình yên....muốn ngủ một giấc thật dài...có cảm giác như bị đánh gục.....mình hóa điên mất ...
     
  20. Sweet.Heart Yêu đời, yêu người

    20:11 20-11-2011
    Chúc mừng ngày nhà giáo
     

Tình hình diễn đàn

  1. sonhuynh1988tg,
  2. loc9000,
  3. mingnguyet104,
  4. Hạnh Vi,
  5. liendangtin24h,
  6. 3h-computer
Tổng: 388 (Thành viên: 7, Khách: 363, Robots: 18)