Tìm kiếm bài viết theo id

3 thứ mất đi ko bao giờ trở lại ...

Discussion in 'Chuyện trò' started by phongthuythoinay, May 8, 2009.

ID Topic : 906810
Ngày đăng:
May 8, 2009 at 10:26 AM
  1. phongthuythoinay Thành Viên Cấp 3

    Joined:
    Jan 5, 2009
    Tuổi tham gia:
    17
    Messages:
    648
    Có một hoàng tử rất đẹp trai, nhưng không may chàng bị một bà phù thủy phù phép nên mỗi năm chỉ nói được một từ duy nhất. Vì thế chàng rất buồn vì không nói chuyện được với ai.

    Nàng công chúa sống trong một lâu đài nọ và xinh đẹp vô cùng, hoàng tử đem lòng yêu công chúa. Nhưng oái oăm thay mỗi năm hoàng tử chỉ nói được một tiếng rồi lại phải im lặng cả năm. Làm thế nào để tỏ tình đây, chàng hoàng tử suy nghĩ và quyết định hay là ta im lặng ba năm để nói được câu " Anh yêu em".

    Và chàng bắt đầu chờ đợi, ba năm trôi qua. Nhưng chàng nhận ra rằng với nàng ba từ đó chẳng có tác dụng gì. Thế là chàng nghĩ hay tiếp tục chờ đợi thêm 5 năm để nói thêm với nàng năm từ nữa: "Em làm vợ anh nhé".

    Chàng tiếp tục chờ đợi...............

    Đã tám năm trôi qua kể từ ngày chàng quyết định chờ đợi, tám năm trong yên lặng để nói với nàng một câu duy nhất. Và rồi ngày định mệnh đó cũng đã tới, nàng công chúa vẫn xinh đẹp như ngày nào, nàng đang đứng trên lan can sân thượng của lâu đài, miệng lẩm nhẩm hát có vẻ rất yêu đời.
    Chàng hoàng tử tiến tới trước mặt nàng, quỳ xuống cầm lấy bàn tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và thốt lên tám tiếng yêu thương: " Anh yêu em, em làm vợ anh nhé".

    Nàng công chúa sau khi nghe xong vẻ mặt rất ngạc nhiên. Nàng từ từ rút khỏi tai hai cái tai nghe của chiếc headphone và hỏi lại :" Anh nói gì cơ em nghe không rõ".3 thứ mất đi ko bao giờ trở lại ...

    Vậy đấy có ba thứ trên đời nay đi qua không bao giờ trở lại đó là:

    - Thời gian đã đi qua không bao giờ trở lại.

    - Lời đã nói ra khó có cơ hội để nói lại lần nữa.

    - Hãy chớp lấy cơ hội vì cơ hội chỉ có một lần.
     
  2. thanh_mo01 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hay lắm . theo mình định huớng là . thời gian đã trôi qua ko thể trở lại . lời đã nói cũng ko rút lại đuợc , cuối cùng là việc đã xãy ra thì ......
     
  3. Mr Sơn Thành Viên Cấp 2

    Trời ! Sự thật quả thật rất phủ phàng !
     
  4. tinhyeuphale Thành Viên Cấp 2

    3 thứ trôi qua không thể lấy lại được : thời gian, lời nói, cơ hội
     
  5. Ninalita Thành Viên Vàng

    chuyện vừa hài vừa có ý nghĩa, rất hay ^_^ cám ơn bạn
    tội ông hòang tử, chắc nhảy lầu tự sát wá
     
  6. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    đọc xong tức sặc máu cho cái thằng hoàng tử
     
  7. vochongduthao Thành Viên Cấp 4

    chắc thằng hoàng tử căm thù mấy ng bán mấy cái headphone lắm, khà khà
     
  8. thanh10188 Sống bằng tình cảm

    nghĩ sao mà con nhỏ đang đeo headphone mà thằng này ko thấy lại cắm đầu vào nói hay thiệt...Chắc tóc che hay tai bờ lu tút...?hahaha.tội nghiệp thằng ku.
     
  9. BemBem -- Joker --

    - Không chịu ghi âm trong lúc nói ... Dt cỡ 8310 còn có ghi âm mà 3 thứ mất đi ko bao giờ trở lại ...
     
  10. alviss127 Thành Viên Vàng

    hay wa. Cho mình copy bài nhé! Thx!
     
  11. người ra đi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hay quá....sao ko viết ra nhỉ????thằng này chắc ko biết chữ......hehe
     
  12. BabBoy Thành Viên Cấp 3

    :snicker: Hoàng tử chúa ngu luôn, nói ko đc thì lấy fone ra nhắn tin sms: I Love You!
     
  13. VitConChayLonTon Thành Viên Cấp 2

    Ảnh hưởng của nghề nghiệp 3 thứ mất đi ko bao giờ trở lại ... - 1
    p/s: bro phongthuythoinay có những bài viết hay quá. Thx bro, tiếp tục sáng tác và sưu tầm những bài viết ý nghĩa hơn nữa nhé 3 thứ mất đi ko bao giờ trở lại ... - 2
     
  14. HotXjnk Thành Viên Cấp 4

    câu chuyện hay thiệt ... :x
     
  15. nhockata Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hahaha,bizbiz,đồng ý lun
     
  16. quanggia Thành Viên Cấp 2

    nói tóm lại chỉ vì 2 chữ : hên sui ....!!!! hehe ,dù gì cũng thank 1 cái
     
  17. kùi bắp Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hoàng tử mù chữ chắc lun, gặp e, e Email hoặc SMS cho công chúa 1 phát là đỡ phí 8 năm trời rồi.
     
  18. sxnx Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Kết thúc bất ngờ quá 3 thứ mất đi ko bao giờ trở lại ...) Nhưng hay và cảm phục cách chờ và suy nghĩ của Hoàng Tử .
     
  19. thachanhtim.com I Love GOOGLE

    tớ mới bị tụi mất một cơ hội tuyệt vời.............. chán quá đi
     
  20. MoniCat Thành Viên Cấp 4

    thời hòang tử và công chúa cũng có headphone nữa hả?