30/4 tính rủ bạn gái đi chơi (gần thôi nha cỡ 80 cây đổ lại). bạn gái em thích chèo thuyền lắm nên mấy bác chỉ giúp em địa điểm nào có chèo thuyền càng tốt.
chà, 30-4 đi mấy khu du lịch là sai lầm bro đi ra ngoài Phú Mỹ hưng Q7 đi, vừa mát vừa thoải mái ... đi vô trong có đồi cỏ ngồi cực kute
Sao lại sai lầm vậy bạn?? Làm nguyên năm chỉ có mong mỗi 30-4, 5-1 đi chơi du lịch xã stress, gặp năm nay được nghĩ 4 ngày nữa (t5,t6 khỏi nói rồi, t7, cn)... đi Q7 thì ngày thường đi cũng được vậy?
em thì thích đi những khu du lịch sinh thái, chứ nhà em thì gần đầm sen ngày nào cũng vô tập thể dục, còn suối tiên thì chán chết. không biết cần giờ thì sao, mấy bác đi cần giờ lần nào chưa, tiện thể cho em lời khuyên với chỉ đường cho em với
Ngày lễ nên ở nhà nghỉ ngơi là ok nhất, đi vui chơi đông đúc chen lấn chặt chém giựt dọc. Xem phim, tổ chức ăn uống tại nhà và ngủ là an toàn
Thì bạn và bạn gái bạn lấy xe chạy theo hướng quốc lộ ,hên xui ,chạy đúng 80km dừng xe ,ngay chỗ nào thì vui chơi chỗ đó ,kekekekekeke
Ngày lễ mọi người đi chơi hết, TP vắng người, bạn chở bạn gái đi dạo phố phường vừa tiết kiệm vừa tình củm nữa .
cả năm làm việc được nghỉ mấy ngày nên muốn đi chơi mà mấy bác khuyên ở nhà không vậy. mình muốn mấy bác tư vấn cho mình chỗ đi chơi
Xem coi có bạn nào nhà ở quê thì về chơi ké (gằn gần thôi ví dụ như Long An, Biên Hòa, Bình Dương...), tổ chức đi nguên nhóm bạn là vui nhất. Về quê vui choi thỏa thích, không khí trong lành. Chứ đi mấy KDL thì chán lắm, vừa chen chúc vừa bị chặt chém nữa đôi khi lại mất cuộc vui.
Bạn đã nghe tới Khu Du Lịch Sinh Thái Vườn Xoài chưa? Chỗ đó đi cặp cũng tuyệt mà đi nhóm cũng tuyệt. Qua ngã 3 Vũng Tàu đi thêm chừng 7km nhìn bên tay trái có đường mới trải nhựa khoảng 3m, có tấm bảng Khu du lịch, nghỉ mát Vườn Xoài thì quẹo vào đi thẳng 5km là thấy bên tay trái. Giá vé vào cổng t7,cn, lễ 25k/người. Ở đó ngày thường vắng lắm,t7,cn thì có người thấy ấm cúng, còn ngày lễ cũng đông đủ để thấy vui chứ không đến nỗi khó chịu như mấy Khu du lịch khác. Chỗ đó có: - hồ lớn để câu cá - hồ lớn để chèo thuyền - xe đạp đôi, đơn, xe điện vòng quanh khu nghỉ mát - hồ bơi - Khuôn viên đẹp, sạch sẽ, cây cối nên thơ - khu trại nuôi cá sấu, đà điểu, gấu... (mình khoái nhất là ngắm đà điểu, nó hay hay) - đồi trượt cỏ tuyệt vời - khu nhà nghỉ( máy lạnh, thiết kế sang trọng, cửa sổ bao quanh, nhìn ra bên ngoài phong cảnh lãng mạn, nhà tắm đứng) có 3 phong cách: + 1 là biệt thự mini, riêng tư, có vườn bao quanh, sang trọng( mình chấm nhất cái này) + 2 là theo phong cách cổ + 3 là dạng nhà vườn, mái lá 150k/phòng đơn, 250k/phòng đôi, từ 6h->17h, nếu muốn ở đến 21h thì thêm 100k( Vì 17h là ngừng các dịch vụ, 21h đóng cửa) Ai thích qua đêm cũng được 400k/6h hôm trước->6h hôm sau + bao ăn sáng ở nhà hàng 2 tô phở đà điểu ngon tuyệt. còn không thì 25k/1 tô phở đà điểu, 5k/1 chén 2 trứng gà, 5k/1 ly bạc xỉu Nói trước t7 thì may ra còn phòng chứ cn, nhất là ngày lễ thì nên đt đặt trước. vì số lượng phòng nghỉ vừa có hạn lại rẻ, đẹp, sang nên lúc nào cũng không có phòng. Nhóm đi cũng nhiều mà cặp đi cũng rất nhiều - hệ thống nhà hàng rải rác khắp khu nghỉ mát. giá cả cũng vừa + đặc biệt được thưởng thức thịt cá sấu, thịt và trứng đà điểu( nướng, lẩu các loại)... mà không sợ giả đâu nhé vì nó có nguyên 1 trại nuôi để lấy thịt rồi + có nhà hàng ngay sát hồ câu cá, lãng mạn, ngắm người khác câu cá cũng vui vui - Đặc biệt( cái này mình cũng ưng nhất ) là đội ngũ nhân viên ở đây rất lịch sự, được quản lý tốt, dạ thưa đàng hoàng( chưa có chảnh, chắc tại mới mở chừng 3 năm nên còn đang trong giai đoạn quảng bá lấy tiếng tăm) Mình biết chỗ này là do một lần trường tổ chức, lúc đó nó mới mở chừng 1 năm, nghe cái tên lạ quá đi thử, ai dè đi vui mà sạch sẽ thoáng mát không bon chen, chen lấn. lại nghía nghía thấy có khu nhà nghỉ dạng biệt thự đẹp, thơ mộng quá nên lần sau rủ người yêu đi thử xem sao. Ngờ đâu người yêu còn thích mê hơn thế là t7 nào cũng vô đó ở cả ngày: giảm stress sau 1 tuần làm việc, vui vẻ, thoải mái, lãng mạn, tình cảm ngày càng thăng hoa đến bi giờ là sắp vợ chồng òi. Ấn tượng của mình rất tốt về nơi này nên chỉ cho bạn. Không biết bạn có được ấn tượng tốt như mình hông, sợ bạn lại không hài lòng ở điểm khác. Tóm lại chúc bạn có 1 ngày lễ vui làm bạn gái hài lòng!
lễ tết nên ở nhà ,qua Phú Mỹ Hưng chơi là ý kiến hay nhất đó ,ngày lễ toàn kéo nhau đi chơi hết ,bên này vắng hoe ,mỗi nhà 2 ,3 chiếc oto mà tới lễ là đóng cửa kín mít hết ,khoảng 5000 căn ,tưởng tượng bao nhiêu xe đó ra đường thì hết đường chạy chứ đừng nói hết chỗ chơi.