hôm nay ngồi quởn chẳng bít làm gì,chợt nghĩ đến Tết mà thấy nôn nao,,keke...lên chia sẻ cùng các bồ..Không bít các bồ thì sao ,chứ mình thích nhất là không khí trước ngày Tết,chứ ba mùng thì chán ngất.Đặc biệt là ngày 30,thấy ai cũng hối hả chuẩn bị đủ mọi thứ,nhìn mà thấy vui!!!.Vậy 30 Tết các bồ thường làm gì ,và thích làm gì nhất???
rất thích ngày 30 tết, mình chuẩn bị bánh trái sắp lên bàn thờ, con Ki ( chó cưng) nó cứ nhìn ngơ ngác theo mình, chạy đi chạy lại, lon ta lon ton y như trẻ con vậy. Rất vui.
Càng lớn mình càng thấy tết mất hết ý nghĩa,và tính chất công việc và chạy đua với cuộc sống nên mọi người ngày càng quên đi ngày tết.Đặc biệt mình năm nay buồn quá,ko muốn ăn tết chút nào vì những dự định của năm ngoái đều thất bại,ko thực hiện đc tí gì
sáng 30 tết ra CQ vệ sinh chùi rữa máy tính bàn làm việc v.v...., chiều về nhà lại vệ sinh nhà cửa, phụ giúp mama nấu nướng, nhà ngay chợ nên những ngày cuối năm đông nghẹt, thế mà sáng mùng 1 ko có ai hết
Ôy trời ... Gần Tết dọn dẹp nhà cửa thấy mệt thấy mụ nội ... Cái gì cũng rửa ... rửa hoài kô hết ... 30 vẫn còn rửa Đêm 30 còn ác liệt hơn @@ ... đi đâu thì đi tới 10h là phải có mặt ở nhà, kô đc bước chân ra đường khi đồng hồ điểm 12h >.< ... đợi xông đất xong xuôi mới đc đi ra đi zô T_T Muốn coi pháo bông trực tiếp cũng kô đc vì năm nào cũng như mọi năm => Chán phèo
hồi nhỏ nôn nao tới tết,giờ 30 thì dọn dẹp mệt nhừ,nhưng mà tết củng được nghĩ ngơi,thoải mái chút đỉnh
30 mình hay chở mẹ đi chợ , năm nào cũng dzậy mà mẹ mình có cái tật đi chợ lâu nên ngồi chờ muốn chết luôn
về sớm thế , mình thì xem pháo bông xong rồi dạo 1 vòng quanh phố đến 2h sáng về , sáng mùng 1 ngũ đến 12h trưa thì bắt đầu thức dậy ăn uống rồi "lãnh lương" hihi (thức sớm quá cũng đâu qua nhà người ta đc đâu , đầu năm đầu tháng mà) , xong rồi chui vào 1 tụ cào , xì zách làm vài ván rồi đi chơi với GF , nghĩ đến thấy vui quá