......ao thu lạnh lẽo nước trong veo.. bùn bùn ngồi nhớ lại mấy bài thơ ngày xưa đi học, tiếc cho hồi đó ko vô dc nghành ĐH mình yêu thik Theo ae 5s giờ 29 xuân xanh rồi....làm một fat đi luyện thi, học thêm 4-5 năm nữa ra cũng bằng anh bằng em dc ko ??? tính ra thì nếu êm xuôi hết thì chừng 34t-35t ra trường, tuy hơi già tý, khó xin việc nhưng có thể học cao hơn (sau ĐH) + đúng nghề mình thik (hoặc nghề hot) AE vô chém gió xem sao nhe...đa tạ
anh nên lấy vợ trước đã hehe nếu anh có chí hướng học tập vậy phương án tốt nhất đó là học tại chức anh ơi
Học tại chức hay là đào tạo từ xa chứ đi ôn thi rồi không biết thi có đậu không nữa, rất là mệt mỏi về thời gian và tiền bạc.
- Bằng ĐH là cái gì ? Có bằng kinh nghiệm làm việc không ? Học đúng nghề mình thích nhưng liệu lúc đi làm gặp mặt trái của nó bạn còn thích không ? - Chi bằng bây giờ cứ làm tiếp chuyên môn của mình, rồi có cơ hội làm thêm mới mong giàu có. Còn đi làm lãnh lương thì đủ sống thôi!
Bro đã vợ con ji chưa ? liệu đi học 4-5 năm vậy có ảnh hưởng tới cs sau này ko ? 5 năm sau cầm tấm bằng ra trường mới chân ướt chân ráo vô nghề thì bao lâu nữa mới ổn định ? Muốn giàu hay muốn theo đuổi sở thích ??
e năm nay 20t, học hết năm 1 của trường CĐ CNTP (nay đã là ĐH rùi), thấy chán quá nên nghỉ, đi ôn lại, giờ chuẩn bị đang thi. lớp e học á, có nhiều ng sn 8x, rùi thậm chí có 1 cặp vợ chồng khoảng 30 trở xuống đi học nữa, rùi hôm nộp hồ sơ thi, e thấy có chị kia 30 rồi mà vẫn nộp hồ sơ thi. vì vậy, chuyện đi học thì ko bao giờ là trễ cả.e nghĩ vậy ^^
hay là anh đi học Trung cấp đi, giờ có nhiều ngành lắm, ko thôi học ĐH tại chức cũng đc á.
bạn suy nghĩ vậy cũng chưa đúng, thế kỷ 21 này là thế kỷ của bằng cấp. Nếu chỉ cần kinh nghiệm làm việc thôi thì tại sao hàng ngàn CNVC phải chịu khó mỗi đêm đi học Tại Chức, ghanh đua từng cái chứng chỉ - từng cái bằng 1. Rồi nhiều anh là cử nhân 2-3 trường ĐH nhưng vẫn ráng học Cao Học....ráng lấy luận án Tiến Sĩ mặc dù công việc ko hề cần tới và bản thân họ cũng ko có kinh nghiệm nhiều hơn 1 ng học Cao Đẳng hay Trung Cấp. Bên cạnh đó còn âm thầm phấn đấu vào Đảng nữa. Tất cả là vì cái ghế chỉ cho duy nhất 1 ng ngồi. Nếu bạn đang đi làm ở CQNN thì bạn sẽ thấy điều mình nói là thực sự. Nhưng nếu bạn mang quan điểm của Bầu Đức ra thì cứ theo đi p/s: Bản lĩnh như Nguyễn Thành Trung mà còn phải lo đi học thì bạn chắc ko thể giàu với cái suy nghĩ đó đâu
Học tại chức cũng dc, còn nếu công việc ổn định thời gian rãnh rỗi ban ngày thì học chính quy, hồi đó em học cũng có vài anh gần 30 có sao đâu
Học được cứ học, ăn thua có ý chí. Mình hồi năm thi tại chức cũng 36t rồi. Nhưng vẫn cứ học vô tư. Học thật sự chứ không phải dạng cán bộ NN cử đi học hợp thức hóa chức vụ đâu nha
Theo mình nghĩ, nếu đã là mơ ước thì chỉ cần chắc rằng mình không sai thì không nên từ bỏ. Mà việc học thì không bao giờ muộn cả bạn à. Mình ủng hộ cả 2 tay 2 chân nà
Có người 38 tuổi ra trường rồi kìa bác! Quan trọng còn ý chí hay không thôi! học nữa chừng rồi lại bỏ thì uổng phí thời gian. Không thì học tại chức đi.
Bản thân bạn cảm thấy mình muốn học, mong học thì không có gì phải ngại. Mình học cho mình, học để thỏa mong muốn thực sự. Hãy mạnh dạn làm những điều bạn muốn, và đừng ngồi nghĩ quá nhiều. Việc bạn học nó giống như: "Hôm nay là 1 ngày CN, ở ngoài thì trời âm u, mưa to và gió lớn. Có nên đi ra ngoài đường không? Nếu bạn cảm thấy thích thì vẫn đi để rồi thấy 1 ngày thật lạ, còn nếu không đi bạn vẫn ở nhà thì cũng chỉ với không gian buồn tẻ. Dẫu quần áo ướt đó, nhưng bù lại bạn sẽ được gặp gỡ và nói chuyện với 1 ai đó". Ba mình ngày xưa, có 2 con mà lúc ấy hơn 30 tuổi, vẫn đi học đại học bình thường. KHông có gì là muộn, quan trọng là bạn muốn hay không thôi. Còn nếu bạn tự trả lời muốn thì hãy hành động hơn là nghĩ tới nghĩ lui rồi hết ngày chẳng làm được gì. Chúc cho bạn thỏa được chí lớn của mình.
bác nên cân nhắc cho kỹ, là bác có thích hợp với việc học không? Nếu có thì nên theo, còn không, đừng theo phí thời gian lắm. Theo quan điểm cá nhân mình, có những người thực sự không thích hợp với việc học chính qui như ĐH chẳng hạn, và ngược lại có những người làm rất tốt việc này. Bạn nên suy nghĩ kỹ, nhất là việc định hướng, học xong sẽ có lợi ích gì? dùng vào việc gì? như vậy thì sẽ thực tế hơn là học cho có cái bằng ĐH cho bằng anh bằng e. Còn nếu bạn thực sự dư tiền và thời gian, thì không cần phải care, đi mạnh dạn, chán thì nghỉ.
Mình thì nghĩ nếu muốn học thì bro cứ yên tâm học luyện và thi. Cái khó là phải kiên trì, vì sau 23 tuổi thì trí óc cho việc học hành đã bắt đầu chững lại rồi. Nếu không học chính quy thì thôi, chứ đừng học tại chức. Ai ném đá mình thì chịu, vì có 1 số nơi đã bắt đầu không chấp nhận bằng tại chức rồi.