[h=1]31 năm tình nguyện chôn cất người chết vô gia cư[/h] [h=2]Gắn đời với nghiệp 'đưa đò qua cõi vĩnh hằng', ông Oanh (TP HCM) đã mai táng cho hàng nghìn mảnh đời bất hạnh nằm xuống nơi đầu đường xó chợ, cả bệnh nhân AIDS bị ruồng bỏ khi qua đời cũng được ông đón nhận.[/h] Ông Oanh chỉ trong ảnh là những người nghèo nằm xuống nơi đất khách quê người đã được cơ sở mai táng của ông chôn cất tử tế. Ảnh: T.T. Sinh ra và lớn lên trong cảnh chiến tranh, ông già 66 tuổi bảo nhờ đó mà ông thấu hiểu được nỗi khổ cực của những người nghèo. Nhất là sau khi cha qua đời năm 1979, gia cảnh túng quẫn không thể mua được chiếc quan tài chôn cất cha, ông phải lạy van người ta bán thiếu rồi sau đó trả nợ dần. Giá một chiếc quan tài lúc bấy giờ là 200 đồng. Số tiền này lớn đến nỗi ông thu gom tất cả tiền phúng điếu và bán hết đồ đạc trong nhà vẫn không đủ trả nợ. "Gia tài cha tôi để lại chỉ có chiếc xe ba gác cà tàng. Sau khi ông mất, hàng ngày tôi đi đạp xe chở hàng thuê vừa để kiếm tiền nuôi vợ con vừa dành dụm để trả nợ. Số tiền mua quan tài đó 10 năm sau mới trả hết", ông Bùi Văn Oanh nhớ lại. Ngày nào cũng đạp xe rong ruổi khắp 12 quận huyện ở TP HCM, ông Oanh chạnh lòng khi chứng kiến biết bao cảnh đời nghèo khổ không nơi nương tựa, khi họ chết đi cũng không có người thân lo cho hậu sự. "Nhìn cảnh đó tôi lại nhớ đến cha mình cả đời nghèo khổ mà đến khi chết vẫn không được tươm tất. Lúc đó tôi nghĩ, mình nghèo nhưng cũng đỡ khổ hơn họ, nên chăng giúp đỡ những con người này chút gì đó khi họ xuôi tay nhắm mắt". Từ suy nghĩ này mà trong lòng ông nhen nhóm ý tưởng thành lập một cơ sở mai táng thiện nguyện. Về sau, hàng ngày ngoài giờ đi làm, ông lân la ở những trại hòm để dò hỏi xem những nghi thức tổ chức một đám ma như thế nào, việc cúng bái, nhang đèn, lễ phục ra sao cho đúng. Để có tiền mua quan tài, ông lên kế hoạch nuôi lợn đất bằng chính số tiền tiết kiệm chi tiêu hàng ngày của mình. Dành dụm sau 3 năm ông mới đủ tiền mua quan tài và tang phục hành lễ. Sau đó ông Oanh đã lập nên cơ sở mai táng thiện nguyện "Oanh Lập" với nghĩa "Oanh" là tên của ông, còn "Lập" đơn giải là thành lập. Ngoài ra ông Oanh còn vận động được 21 thanh niên, trong đó có cả con cháu của ông tham gia đội mai táng từ thiện. Ông cụ chuẩn bị tang phục làm lễ nhập quan cho một người nghèo vừa qua đời. Ảnh: TT. Một buổi tối mùa hè trời mưa tầm tã, ông cụ vừa đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi thì có người gọi điện báo tin một bệnh nhân AIDS ở phường bên cạnh qua đời. Không chút chần chừ, ông vội vàng ngồi dậy chuẩn bị nhang đèn, trang phục lên đường. Trông hình hài người chết biến dạng, ai cũng sợ không dám đến gần vì lo lây bệnh thế kỷ nhưng ông Oanh thì ngược lại, vừa đến nơi ông cụ lập tức bắt tay vào làm vệ sinh, thay quần áo, khâm liệm và tiến hành các nghi thức tiễn đưa vong linh người quá cố. Khi được hỏi có sợ bị lây bệnh từ người chết không, ông Oanh bảo: "Sợ thì đâu có làm. Dù khi sống họ như thế nào đi nữa nhưng khi đã nằm xuống thì với tôi họ đều là thiên thần hết. Mỗi khi nhận được tin có ai đó qua đời là tôi ăn không ngon ngủ không yên, tôi mong được gặp họ cứ như đó là người thân của mình vậy". Căn nhà chật chội chừng 19 m2 nằm sâu trong một con hẻm thuộc phường 16, quận 4, TP HCM, hiện là nơi tá túc của 11 người trong gia đình ông Oanh, gồm cả con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại. Ngoài ra ông Oanh mượn được một căn gác cạnh nhà để đặt sẵn 2 chiếc quan tài gỗ phòng khi nhận được tin báo tử đột xuất thì có mà dùng. Từ trước đến nay gia đình thuộc diện nghèo "có số má" ở phường nhưng bà con trong khu vực luôn nể phục ông Oanh bởi tấm lòng nhân ái và việc từ thiện giúp đỡ người xấu số. Tuy vậy cũng có người không hiểu thì gọi ông là "Oanh khùng" bởi cho rằng việc ông làm "không giống ai", song ông cụ chẳng màng phân bua mà bảo "cứ kệ, rồi từ từ họ sẽ hiểu". Ở tuổi 66, trông dáng ông quắc thước, nước da bánh mật khỏe khoắn. Ông luôn tự hào mình là người giàu nhất Đông Dương bởi đến tuổi này mà ông hầu như chẳng bệnh tật nên không phải tốn tiền mua thuốc. "Chắc nhờ được các vong linh phù hộ nên mới được như thế", ông cười nói. Ông Oanh và các thành viên trong đội mai táng Phước Thiện - Oanh Lập. Ảnh: TT. Chứng kiến chồng thường xuyên tiếp xúc với xác chết mà không dùng bao tay, khẩu trang, vợ ông Oanh là bà Nguyễn Thị Y không khỏi lo lắng cho sức khỏe của chồng. Trước đây bà phản đối kịch liệt công việc "vác tù và hàng tổng" này, thậm chí có ai đến gặp ông, bà đều nói dối là chồng không có nhà để tránh phiền phức. Giờ ngồi nhớ lại, bà Y bảo, đó là chuyện cách đây gần chục năm, còn bây giờ bà và các con đều ủng hộ hết mình để ông chuyên tâm làm công tác từ thiện. "Hồi đó lo lắm nhưng thấy ổng làm bao nhiêu năm rồi mà không bệnh tật gì nên tôi cũng kệ. Thôi thì làm việc lành để tích đức cho con cháu. Mặc dù bây giờ gia đình vẫn nghèo nhưng cả nhà luôn hòa thuận yêu thương nhau là mừng rồi", bà nói. Hiện nay không những bà Y mà các con, các cháu cũng tham gia đội mai táng thiện nguyện Phước Thiện - Oanh Lập để cùng với ông Oanh lo hậu sự cho những người bất hạnh. Về sau một số người hảo tâm cũng cộng tác với ông và giúp một phần kinh phí mua quan tài. Bao nhiêu năm làm nghề mai táng từ thiện, ông Oanh cho biết điều quý nhất mà ông nhận được đó là sức khỏe, sự bình an trong tâm hồn, con cái được khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc. "Tôi chỉ mong các vong linh phù hộ cho mình khỏe mạnh để giúp cho người nghèo khổ được chút nào hay chút đó. Khi qua đời tôi cũng mong được hiến xác cho bệnh viện hoặc hiến nội tạng cho bệnh nhân nào đang cần", ông cụ chia sẻ. Ông Oanh cũng nhắn gửi bất cứ ai thấy có người chết vô thừa nhận hoặc người nghèo qua đời cần được giúp đỡ hãy gọi cho ông theo số điện thoại 097.8.088.564. Độc giả hảo tâm muốn cộng tác với ông Oanh trong công tác thiện nguyện có thể liên hệ địa chỉ 334/33A Đoàn Văn Bơ, khu phố 3, phường 16, quận 4, TP HCM (số mới 772/23/13); Tài khoản ngân hàng ngoại thương Vietcombank số 0071005039228 (chi nhánh TP HCM), chủ tài khoản Bùi Văn Oanh. Thi Trân Theo vnexpress.net