tình hình là hôm qua chú phó phòng VHTT huyện (thường xuyên dẩn đầu đoàn kiểm tra) ghé, nói lể cho chú 200k nạp card đt, mặc dù trước đó khoảng 2 tháng mình đã đem 800k . Bữa đó suy nghĩ sao mà lại nói để 30/4 con rảnh xuống nhà chú chơi, ổng nói uh vậy thôi. Bữa nay lu bu công việc, chiều ổng đt mới nhớ ra, chạy đi mua cái card đt về alo lại cho ổng, nói 30.4 con k rảnh k xuống chơi được con gửi chú cái card đt. ổng phán 1 câu, card đt là gì, tao đâu có cần ( k cần thì bữa xin làm gì) mình nói đủ điều. Rồi ổng cúp máy cái bụp. Mặc dù lần kiểm tra trước tiệm mình k có 1 lổi gì. Thiệt tình ai nhìn vào củng tưởng nghề net ngon ăn. nhưng khổ đủ điều :bad_smelly:. Bây H sang lể là bị hành 100% rồi. AE nào làm nghề net vào chia sẻ nào
tôi thì chả biết 814 là gì, nhưng đụng tới mấy thằng nhà nước, thì tụi nó cũng chỉ là tụi cướp. nói chung đời nay đủ loại cướp, chỉ có dân đen là khổ trăm bề
chung quy cũng tại bác , ổng kiu đưa cái card 200 thì đưa liền đi , hứa qua nhà ổng làm gì giờ hồi lại . ổng không chịu là đúng rồi , dự là bác qua nhà ổng chở ổng đi chơi lễ ổng mới chịu
kg có gì đâu mà bác lo xa.nói thế để tránh ghi âm dt thoai rồi cũng nhận cái card 200k đó thui.gửi đi rồi check card lại mà xem.
mình thấy mấy thằng cha đó bạn đừng hứa hẹn điều gì hết, hứa không đúng lời là mệt . tốt nhất hàng tháng bạn nên gặp ổng uống cafe chi 1,2 xị gì đó coi như cúng thổ địa. hàng ngày bạn củng mua hoa quả cúng thổ địa thần tài đấy thôi. coi như cúng thổ địa sống thôi, bảo đảm bạn sẽ đươc yên thân. bạn nên liên lạc với ổng sớm đi rồi bỏ bao thơ 1,2 xị gì đó là ổng vui thôi. không thôi là không yên đâu. nổi khổ chung của nguời làm nét mà, ai củng vậy không chỉ riêng bạn đâu.
Cũng y như quản lý thị trường thôi, ko có lỗi gì vô mò mò 1 hồi cũng ra ah (vì bản thân luật còn chưa rõ ràng tạo đk cho tụi nó moi móc) theo kiểu bói ra ma quét nhà ra rác mà. Cửa hàng chỗ mẹ mình buôn bán nhỏ mà suốt ngày bị hành (đặc biệt lễ tết)
sống ở vn thì phải biết điều 1 tí,mình thấy chủ top cũng hơi láu cá ,cuối cùng thành dại,chuộc lỗi thì phải 1 chầu nhậu và 1 phong bì con con
Khổ quá nhỉ mấy thằng khốn này, gần nhà mình có tiệm net của anh làm văn phòng ngoài phường không biết có phải đút đét gì không.