hùi năm 1 , hôm đó thi môn triết, lo quá kg ngủ đc 4h30 mới ngủ ==>> 6h lo dậy đi chứ kg kịp ( đi xe bus) Lần 2 là đi phan thiết, 1h ngủ, 2h dậy chuẩn bị xuất phát ~~ Lần 3 là đi tây ninh : 5h30 mới ngủ đc, 6h tụi bạn tới nhà kêu dậy đi ~~ Gần đây kg biết sao toàn 6h - 6h30 ngủ tới 9h dậy đi làm ~~ Giờ thì làm bài xong ngủ mai 7h dậy ... hjc
Hông ngủ gần 24 giờ :haha: từ 6h chiều này tới 6h chiều ngày hum sau ko ngủ... Vậy có đc coi là ngủ trễ - dậy sớm ko ?
Kỷ lục của e là thức 3 ngày liên tục vì suy nghĩ ........ thức tới mức ai nói cái gì phải suy nghĩ coi họ nói cái gì ..... rồi ráp các từ lại để có câu trã lời