Tìm kiếm bài viết theo id

ace vào đánh giá có phải máy tính mình bị luộc đồ rùi không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi buomtim, 9/12/13.

ID Topic : 7114003
Ngày đăng:
9/12/13 lúc 15:36
  1. buomtim Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    71
    tình hình là hôm có mang chiếc acer 2920z qua chỗ tiệm sửa máy tính ở trong hẻm 80 đường hoàng xuân nhị, (máy mình bị mất nguồn do ko có pin nên cắm sạc để vậy dùng, hum đó dùng xong tắt đi rùi để vậy sáng ra thì đèn báo sạc tắt mờ ko lên), khi mang qua thì đc báo là máy hỏng nhẹ sửa láy liền, đợi chút thì chủ tiệm nói là ko có mạng ko sửa đc nên hẹn 3h qua lấy, mình đồng ý để đó vì trước cũng thay màn hình ở đó 1 lần với lại nghĩ cái máy cùi chắc cũng ko đáng bao nhiêu tiền, đến 2h chiều thì chủ tiệm nhắn tin là chưa sửa đc phải đợi ngày mai, kết quả là 2h ngày hôm sau chủ tiệm nhắn là đã sửa xong nhưng mình bận làm nên mãi 5h mới qua lấy đc, khi qua lấy thì nhìn thấy máy nắp bị kênh chỗ nghỉ tay bên trái, mình có hỏi 1 người giao máy cho mình (vì không gặp chủ tiệm) hỏi máy bị làm sao thì nói là ko biết vì ko sửa, mình nói sao bị kênh như vậy thì người đó nói ko sao cả, vì đang vội nên cũng chấp nhận, mình mở máy nên thì máy báo lỗi win, họ có nói máy lỗi win cài lại là xong, mình cũng chấp nhận nói thế để anh về cài lại vì có bản gosh làm từ chính máy đó trước giờ vẫn gosh bình thường, mình về gosh thì máy báo lỗi phải lấy bản đa mein để gosh thì đc, nhưng nhìn lại thì thiếu ốc rất nhiều, 2 cái nắp bản lề ko hề nắp ốc, phía dưới cũng thiếu 1 ốc (biểu hiên của làm ăn cẩu thả), mình có gọi cho chủ tiệm thì đc hẹn mang qua nắp lại, 1 tuần sau mang qua nắp lại thì ko nắp đc con ốc dưới vì vướng fal tản nhiệt, mặc dù trước đó vẫn có con ốc đó mình vẫn tháo ra nắp vào đc, giờ mình ko biết cái chân ốc đó bị đi đâu mất rùi, chủ tiệm nói chỗ đó ko có ốc, mặc dù nắp trên vẫn có lỗ nắp ốc, hum mang ra tiệm khác thì nói đã bị đổi mein rùi, và khi tháo ra thì 2 con ốc ráp máy phía dưới khay đĩa cũng ko nắp cho mình, hình như bên đó ăn của khách hàng từng con ốc thì phải
    giờ máy thì vẫn chạy bình thường nhưng mà chậm hơn và hay báo lỗi, mình ko rành về máy móc nên nhờ các bro tư tấn liệu có phải mình bị luộc rùi ko, và luộc cái gì mà lại bị mất chỗ nắp ốc đó, mình muốn ace cho ý kiến khách quan để mọi người thấy vì cái máy giá trị ko đáng bao nhiêu nhưng nó là kỉ niệm của mình thì rất nhiều
    mình có chụp vài tấm hình cho ae đánh giá
    ace vào đánh giá có phải máy tính mình bị luộc đồ rùi không?

    ace vào đánh giá có phải máy tính mình bị luộc đồ rùi không? - 1


    chỗ đó phía trong là cái tản nhiệt chiếm hết rồi, ko thấy chỗ gắn ốc đầu, trước kia thì vẫn gắn ốc bình thường, (vì có lần tháo ra để nâng cấp ram cho máy)
    PS: mình cập nhật địa chỉ chính xác cho anh em tránh nó:
    CTY TNHH DV Trí Quang Minh địa chỉ 80/9 hoàng xuân nhị, p. phú trung, q. tân phú
    Số điện thoại của nó đây:
    0908.3579.24
     
  2. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Ốc chỉ là gia cố chỗ đó thôi. Vấn đề là ghost không được thì đúng là bị tráo main rồi. Luộc gì nữa hay không phải kiểm tra kỹ lại như: HDD, RAM bằng phần mềm CPUZ, Aida64 hay là HDtune để xem thông tin và tình trạng sức khỏe của HDD, RAM. Còn test LCD thì dùng mắt thường + Test card wifi thì log vào wifi thử. Thử luôn webcam, adapter nữa.
    ace vào đánh giá có phải máy tính mình bị luộc đồ rùi không?udency:
     
  3. buomtim Thành Viên Cấp 1

    giờ máy hay bị báo lỗi, lúc chạy đc lúc ko, hic hic, nản quá, nếu có điều ước mình sẽ ước cả nhà bọn đó đi ra đường bị xe cán chết, trước tiên là mấy thằng đó, sau là đến ba mẹ anh chị em chúng vì ko dạy bảo nhau sống cho tốt, làm ăn mất dậy vô đạo đức
     
  4. T6789 Thành Viên Cấp 2

    nếu trước khi sửa bác có tạo bản ghost cho máy thì dùng chính bản ghost đó của máy ghost lại nếu k nhận đủ driver thì -> 100% máy bị tráo đồ
     
  5. DangPhuoc_PC Thành Viên Cấp 6

    Thật chia buồn cùng bác, 99,9999% là máy của bác bị luộc sạch rùi, thật là đáng buồn cho những người làm ăn chụp giựt như thế. Nếu có quen bác cứ đem ra máng dốn nó, bác làm cho thật dữ vào (bác nói có người anh làm trên FPT hay cty tin học uy tín,v.v.. đại loại như thế đã kiểm tra rằng đã bị luột đồ) thật là tệ.
     
  6. babytiamoboy007 Thành Viên Bạch Kim

    Có anh em làm bên đó mà lại đó sửa ah ?Nói vậy con nít mới tin
    Trả thù đi,máy bạn giá trị không cao nên trả thù là hay nhất.HHE
     
  7. miennam88 Thành Viên Cấp 5

    Thế thì cũng thua ? giờ không bằng chứng cũng chẳng làm gì được ? rút kinh nghiệm là tốt nhất thôi.
     
  8. nta264 Thành Viên Cấp 3

    Thời nay làm ăn như vậy nản thiệt, lần sau chịu khó mang ra nơi lớn 1 chút, để đảm bảo hơn.
    Kiểu này ai dám đi sửa máy nữa trời.
     
  9. hieuhuu16 Thành Viên Cấp 1

    mấy chỗ đó nên đổi tên thành trung tâm luộc đồ linh kiện máy tính vừa,tái,chín thì hơnace vào đánh giá có phải máy tính mình bị luộc đồ rùi không?. lần sau rút kinh nghiệm có sửa thì kiếm chỗ nào uy tín người quen giới thiệu, dùng phần mềm xem và ghi lại mã số các linh kiện hoặc bác biết tháo có thể tháo ra lấy máy chụp hình chụp lại tất cả các linh kiện trước khi giao máy để làm đối chứng sau này
     
  10. buomtim Thành Viên Cấp 1

    mình tạo bản ghost trước đó và đã ghost rất nhiều lần rùi chứ ko phải chưa lần nào, khi ghost xong thì máy chạy bình thường, nhưng lần này sua khi mang đi sửa thì ghost bằng bản đó máy báo lỗi ko nhận, phải dùng bản đa main mình tải trên mạng về ghost thì nhận, nhưng máy chạy chậm và hay báo lỗi, khi ghost cũng rất chậm
     
  11. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Theo mô tả thì bị luộc HDD tốt => HDD bị bad luôn rồi. Sửa một lần sáng mắt cạch tới già luôn nhà bro. :sad:
     
  12. linhss Thành Viên Mới

    Thường nếu không mang qua các trung tâm lớn thì xác xuất bị luộc đồ là cực kỳ cao, đến mình mang 2 con điện thoại khá ngon đi sửa giờ bị luộc đồ mà ấm ức không chịu nổi! Làm dịch vụ muốn bền vững lâu dài là phải có cái tâm thật sáng tiếc là các doanh nghiệp dịch vụ của việt nam có một tầm nhìn vô cùng hạn hẹp!
     
  13. buomtim Thành Viên Cấp 1

    bon chó nó nói bệnh nhẹ sửa lấy liền, rùi nó bung hết ra lấy cớ nói ko có mạng ko sửa đc để đến chiều, minh nghĩ cái máy cùi vậy chắc ko có gì, ai ngờ nó làm ăn mất dậy vậy đó, hic hic, thực ra mình cũng ít dùng máy đó, vì là kỉ niệm của nhỏ bạn trước khi nó đi mỹ nó tặng mình nên mình trân trọng mới mang đi sửa, ai ngờ bọn chó đó vô lương tâm ăn cả từng con ốc, nguyền rủa cả nhà nó ra đường đi xe cán chết từng người một, và nó sẽ chết cuối cùng