mấy tháng nay nhà mình gặp nhiều chuyện ko vui, ông ngoại mình mới mất dc hơn 1 tháng giờ lại nhận dc tin chú mình bị 1 khối u ác tính ở lưỡi. Hiện nằm ở viện K Hà Nội, mình có search thông tin nhưng ko biết ở việt nam thì chỗ nào chữa bệnh này là tốt nhất, anh em ai biết thì giúp mình nhé!
hix ... chịu thôi ... Hùi đó mình học lớp 4 hay 5 (bây giờ là sv năm 3) thì ông nội mình bị bệnh này đó ... 1 cái hột nhọt bên trong lưỡi ... đi xét nghiệm biết nhọt ác tính ... hix tái fát nhanh vì thời kì cuối ... huhuhu Gia đình chấp nhận sự thật kô kịp luôn Rồi ông ra đi ... gầy sọp nhanh lắm ... nhìn kô ra ... hix ngày đó mình khóc rất nhiều ... (_ __)"
chú mình cũng bị vậy đó bạn, cách đây mình về quê chịu tàng ông ngoại thì chú mình còn khỏe, giờ gọi về thấy mọi người nói chú gầy lắm... chỉ mong y học giờ phát triển hơn... chứ nhìn mấy đứa e thấy tội quá
bác đừng nên nói vậy làm chủ topic buồn bác học lớp 4-5? h em nghĩ bác cũng lớn rùi , cho là 10 năm wa đi rùi vậy chắc chắn y học đã tiến bộ đến mức nào rồi phát hiện sớm + y học phát triển thì sẽ khỏi bệnh thôi bây h việc làm trc mắt là bác nên chạy đua time từng ngày để đưa chú bác trị bệnh , đừng trông chờ anh em trong topic này chỉ chổ quá vì ko phải ai cũng biết ,kẻo lại làm trễ nãi thì ko hay Khuyên bác nên ra các bệnh viện lớn quốc tế hỏi
chú mình hiện nằm viện K hà nội, nhưng mình muốn biết là có chỗ nào tốt hơn không, để phòng trường hợp xấu, giờ mình chỉ biết hi vọng thôi
ước gì có thuốc đặc trị ung thư. Thời buổi này đi đâu cũng nghe ung thư. Ko biết có phải do thực phẩm ko an toan hoặc là do ô nhiễm môi trường ko? buồn quá!
Hix gầy yếu nhanh là đúng r` bác ... Bị đau lưỡi còn ăn được gì nữa ? chỉ có uống sữa cầm hơi thôi Hồi ông mình cũng là vì đau lưỡi + với cái bệnh nó hành nên yếu rất nhanh ... nhận được tin bệnh thì 1 tháng sau thấy rõ sự giảm sút sức khoẻ (_ __)" hixxx ... nhắc tới ông nên bây giờ đang rất nhớ ông (vì ông thương mình nhất trong đám hơn 20 đứa cháu nội - ngoại) bác biết BV PHÚ THỌ (trong sì gòn) kô ... bác mình bị ung thư tử cung giai đoạn đầu , đi chỗ đó xạ trị , bây giờ bệnh giảm r` ... kô hẳn là hết ... nếu kô chú ý ăn uống có thể hành bệnh ...nhưg bi giờ thì tinh thần thoải mái lắm ... nhìn kô biết có bệnh ! GĐ mình cũng vui vì bác khoẻ
Ung thư lưỡi ? vậy nếu cắt lưỡi thì sẽ ko bi ? nhưng có cách nào cắt mà ko chết ko nhỉ ? vì mình nghĩ thà nói ko dc nhưng dc mạng sống , cần gì thì vik cũng dc vì trog xóm mình có cha kia câm mà khỏe re
@chủ topic : ko p hải mình trù ẻo gì người thân của bạn ... nhưng đã mắc ung thu thì chỉ còn là kéo dài thời gian sống chứ ko phải là điều trị nữa. Các bạn ở trên thì nói phát hiện sớm điều trị dứt khỏi ... nhưng mấy ai trong các bạn thử tìm tỷ lệ tái phát ung thư sau 5 năm chưa ?? Và lần sau ung thư sẽ nhìu và mạnh hơn lần trước ... Bố mình cũng vừa mất năm ngoái vì ung thư gan. Nhà cũng có người thân làm bác sĩ từng đi nước ngoài nhìu lần về cũng nói :" ung thư hiện nay là ko chữa dc !!"
bất kỳ chỗ nào trên cơ thể cũng có khả năng gây ung thư. Chỉ vì những ung thư đó chiếm tỉ lệ ko cao nên mọi người không biết đến nhiều. Mỗi năm ở VN có thêm 200.000 người dc phát hiện ung thư (phát hiện tại BV), còn ở ngoài ko đi chẩn đoán nữa.
Mình đang bi mụn nhọt ở lưỡi bữa giờ hành mình ko ăn uống được ,,ko bit phai ungt hư ko oâooaoaooaoaoaoaoaoaoaoa
mình thấy ở bệnh viện răng hàm mặt ở Q1,Trần Hưng Đạo có nhiều người bị nổi cục sạn như bị thận đó,nhưng bị nổi ở lưỡi,trong lưỡi hoặc miệng có cục sạn,hay mục j đó mà nó làm cho mình khó ăn hoặc đau,thì đi vào bệnh viện mổ lấy cục đó ra là hết,chi phí hình như khoảng 4triệu
_có 1 người quen bị cách đây cũng khoảng 2 năm, hình như là vào Việt Pháp chữa, nhưng phải chịu tốn tiền
ông nội mình cũng ung thư... bác sĩ bó tay, chỉ gắng chữa đường ruột rồi cho ông về ... hy vọng kéo dài thời gian..... bà ngoại cũng mới phát hiện khối u ở mật .... đau lòng quá...... ông ngoại mất rồi, đừng nói chỉ vì ung thư mình lại mất thêm 2 người thân nữa..... giờ chẳng tập trung học nổi, cứ nửa đêm là sợ có tiếng chuông đt, lo lắng ........ giờ sợ nhất là đt báo từ VN báo qua... chỉ sợ ko chuẩn bị kịp ....
1 là do hút thuốc , uống rượu 2 là do bị di truyền hay ăn uống nhất là mấy cái heo quay , bánh kẹo, bánh mỳ nó tẩm màu vô nhìn kinh lắm
Mình nghe nói có 1 phương thuốc hay của 1 người bị tử hình trước khi chết để lại chuyên trị ung thư ác tính ( như một lời tạ lỗi với đời trước khi bị xử bắn), với điều kiện phải uống thường xuyên hằng ngày trong một thời gian và kiêng khem một vài thứ. Đã có nhiều người bị ung thư giai đoạn giữa và cuối , máu mủ chảy ra lỗ mũi , tai..mà kiên trì uống thuốc vẫn hiệu quả.