Sau khi từ bỏ ý định mua nhà ở Bình Tân vì nhìu lý do khác nhau, mình đang định mua 1 căn chung cư ở quận 8 cho gần nhà vợ Mình đã coi được chung cư Him Lam ở đường Ba Tơ, nhưng có vấn đề là để đi từ đây vào trung tâm TP thì phải đi theo đường Phạm Thế Hiển hơi xa mà lại khó đi. AE nào có biết từ đường Ba Tơ sắp tới có dự án nào xây cầu bắc qua kênh để vào đại lộ Đông Tây không? nếu được như vậy sẽ rút ngắn nhiều thời gian vào TT thành phố. Sẵn tiện có ae nào ở gần CC hoặc ở CC Him Lam cho e cái nick lun được không? mai mốt làm hàng xóm rủ nhau đi nhậu cái!
mình ở gần nè nhưng ko rành đường lắm hình như chỉ có 1 hướng duy nhất là đường PTH đường Ba Tơ nối với đường Nguyễn Văn Linh Q7 đó bạn, từ Q7 qua Q1 cũng gần
đi PTH trời mưa là ngập mệt mỏi lun, theo tui bạn qua f16, q8 gần nhà tui đường An Dương Vương đi về Đại Lộ Đông Tây là gần nhất có 15 phút từ ADV về Phó Đức Chính
mình chỉ có mấy căn nhà ở đường âu dương lân p3 q8 thôi.còn chung cư thì bó tay,k giúp được.nhưng coi dự án không nên coi ngay chỗ xóm đạo gần đình ông nha.ngập lênh láng luôn. ah quên nữa,ngay cầu chữ y đang xây dựng 2 dự án lớn mà k biết là gì,bạn nghiên cứu thử coi
bạn đã đi qua đường PTH chưa hay chỉ nghe nói bây giờ cả triều cường còn ko ngập nữa nói chi đến chuyện trời mưa
mới đi cách nay khoảng 6 tháng trời mưa lớn nó ngập te le hết, đi 1 lần sợ lun. Khu Cầu Bà Tàng trở vô trong đó
ở khu q8,q6 thì mình khoái ở CC thui,thoai mái,an ninh,..Ước gì có tiền mua 1 căn hộ,đợi "thừa kế" lâu wa.hihihi
trời..... 6 thág... giờ hết ngập ùi bạn. giờ đường láng ooo. đi chạy thả ga lun, tụi choai choai ở đó còn đua xe hà rầm lun mà. thường xuyên đi dườngđó nè. chung cư HimLam trước bạn mình ở rùi. giờ nó đẹp lắm, vòng vòng khu đó cũng nhìu nhà cao tầng. trước mướn chug cư tầng trệt giá 1t5/tháng
nghe tới Quận 8 là liên tưởng tới triều cường cái cảm giác trời nắng chang chang chạy xe ngập nửa bánh xe, nước thì đen như cafe đen & thơm như Channel No.5. Vừa chạy vừa cầu trời cho xe đừng chết máy, cứ nghĩ tới cái cảnh phải thò chân xuống chống chân là muốn khóc