mình và người đó quen nhau dc 7 tháng,người đó hơn mình 2 tuổi.gia đình mình rất thích và mẹ mình cũng rất thương người đó,nhìu lúc mình còn cảm thấy mẹ mình thương người đó hơn cả mình,mổi lần có gì giận nhau mẹ hay nói mình làm gì sai mà đế người đó giận,thực sự mẹ mình coi người đó như người trong nhà vậy đó,wen nhau 7 tháng rồi,mình dắt về nhà chơi nhiều lần và cả gia đình mình ai cũng rất mến người đó và mình củng càm thấy vui khi dc gia đình đồng ý như vậy,mình rất yêu em và từ khi wen em mình đã thay đổi nhiều thứ để em hài lòng,tính em rất ngang bướng và hiếu thắng,có lẽ do em là con 1 trong gia đình,từ lúc quen nhau,mình hiểu và mình không hề chấp nhất muốn tranh chấp với em chuyện gì,không phải vì mình sợ,thực ra vì mình cảm thấy không đáng cãi nhau nhau vì những chuyện vậy nên mình thường nhịn và không để ý đến,2 đứa mình wen nhau rất vui và hạnh phúc,nhưng rồi đến tết này có 1 chuyện đã xảy ra,mấy ngày tết mình không gặp em,trừ mùng 1 là valentine và 30 xem pháo bông,thì mẹ mình hõi sao không thấy e đến chúc tết ba mẹ,mình mới nói cho bạn gái mình nghe thì người đó nói là ngày mai đến,rồi ngày mai đến không gặp vì 3 mẹ mình bận đi công việc,vậy là sáng mùng 6 mình chỡ người đó về nhà để chúc tết ba mẹ mình,nhưng 3 mẹ mình phải đi chùa va đến chiều mới về,2 đứa ở nhà chơi và người đó có nói mình là thấy kì cục qua,tự nhiện đến chúc tết vậy giống như là đi đòi tiền lì xì mẹ mình,mình cũng nói là không có gì hết vì mẹ mình coi người đó như người trong nhà,vậy là đến chiều mẹ mình về,mình cũng chở bạn gái về,va bạn gái mình gặp 3 mẹ mình và chào đi về,mặc dù mục đích mình chở bạn gái mình lên để chúc tết 3 mẹ mình,ra cửa mình kêu bạn gái mình vào chúc thì bạn gái mình nói thôi hết tết rồi giờ chúc kì lắm,giống nhu là đòi tiền vậy,lúc đó mình cũng sơ ý cho qua chuyện,đến khi tối mình về nhà mẹ mình hỏi sao hay quá,chở nó lên nhà chơi mẹ chờ hoài để cho cái bao lì xì mà không thấy chúc tết,mình mới nt cho bạn gái mình nói để rút kinh nghiệm vậy là có chuyện xảy ra,bại gái mình cho nói là đã bảo rồi không thích lên nhà mà cứ y như là đòi tiền vậy,mình tức quá vì bạn gái mình không hiểu vấn đề,mình nt nói lại,nói qua nói lại thì cuối cùng bạn gái mình nói là bạn gái mình sai và củng cảm thấy khó hoà nhập với gia đình mình nên tạm xa nhau thời gian đi,mình rất khó chịu và bất mãn với câu nói đó,gia đình mình không hề gậy áp lực cũng chẳng khó khăn,đòi hỏi phải thế này thế kia,vậy mà giờ bạn gái mình nói vậy,vậy là tụi mình hết gặp và nc từ mùng 7 đến giờ,mình rất buồn và cảm thấy bất mãn,mọi chuyện mình làm cũng chỉ muốn bạn gái mình tốt trong mắt 3 mẹ mình,vậy mà giờ lại như vậy,tự nhiên bây giờ bạn gái mình xem mình như kẻ thù,gặp thì ko nc,mình online thì of nick,mình thực sự đau lắm,mỗi lần thấy bạn gái mình online,mình thấy nghẹn trong lòng,mình buồn lắm nhưng không biết làm sao,vì bạn gái mình rất bướng,mình góp ý thì tỏ vẻ tự ái, và nói uh vậy thôi mốt đừng nc nữa hay uh tính em vậy đó,mình cảm thấy mình không làm gỉ sai cả,mình rất đau và thấy bất mãn lắm,mình chẳng hiểu bạn gái mình suy nghĩ gì nữa,tết mình kêu lên chúct tết thì sợ ba me mình nghĩ đòi tiền lì xì,đám giỗ mẹ mình kêu mình mời bạn gái đi thì bạn gái mình bảo ngại lắm,tại mẹ mình lịch sự nên mới mời cho có vậy thôi,nhưng thực sự là mẹ mình đã xem người đó như người trong nhà,vậy mà người lại có những suy nghĩ kì lạ vậy.mọi người cho mình lời khuyên,cám ơn mọi người nhiều lắm
Như thế này : 1. Bạn gái và bạn vẫn còn trẻ con, bạn vẫn chưa đủ sức thuyết phục và cho bạn gái bạn sự tin tưởng vào lời nói của bạn. 2. Đa số con gái không nghe lời con trai vì cho rằng mình có thể làm theo ý mình thích. 3. Bạn đừng nghĩ gia đình bạn yêu mến người ta thì người ta sẽ biết điều hoặc thương yêu gia đình bạn lại, không có chuyện đó đâu nhé, tuỳ người thôi, mình đã từng có 1 cô bạn gái gia đình mình yêu thương suốt 6 7 năm nhưng trở chứng là vẫn trở chứng. 4. Coi lại cái cách bạn tạo không khí gần gũi giữa bạn gái và cha mẹ, có thể bạn nghĩ mọi chuyện ổn, nhưng bạn gái bạn thì lại nghĩ không ổn thì sao. 5. Mối quan hệ này nếu cứ theo kiểu bạn chạy theo lo lắng, bảo bọc, xét nét bạn gái, sớm muộn cũng chia tay và bạn chắc chắn sẽ là người đau khổ nhất, còn cô ấy thì tỉnh queo nhé. Lời khuyên: Nói thẳng thắn và nhẹ nhàng với nhau 1 câu "Bây giờ em muốn chúng mình tạm thời không gặp nhau đúng không. Có nghĩa là em muốn xem lại mối quan hệ giữa bọn mình, anh sẽ đồng ý, thời gian là 1 tháng (3 tháng tùy bạn). Sau thời gian này, em cho anh biết câu trả lời của em" Sau đó ngưng tất cả những việc như gọi điện, đến nhà kiếm, buồn, đau khổ...tập trung làm việc khác và xác định trước tâm lý là chia tay luôn nha (60%) vì theo mình thấy bạn gái bạn có vấn đề rồi. Nếu yêu bạn, vài tuần sau tự khắc cô ấy gọi cho bạn, đón nhận từ từ và đừng hấp tấp tỏ ra quá vui mừng nhé, có thể bạn sẽ lại làm cô ta coi thường bạn và làm chủ tình cảm của bạn về sau...khổ sở lắm Chúc may mắn !
mình cho bạn lời khuyên chính xác nhất hiện nay là : hãy cách dòng cách đoạn ra cho mọi ng` có hứng đọc, từ đó mới có đc nhiều lời khuyên
pó tay, đọc xong lu mờ cả con mắt. giận nhau thì chủ động làm lành đi vậy. 2 ng này tự ái đều cao nhịn từ mùng 7 tới giờ ghê thiệt, cứ chủ động liên lạc trc xem sao.
chữ nhỏ quá ! ráng đọc hết ! bạn gái bạn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện thui !cứ thế này mình e là k bền ! nói bạn đừng giận nha
Viết văn gì mà tìm mãi ko thấy 1 dấu chấm. Nếu nói rằng hễ đi chúc Tết là chỉ có lì xì thì cô bạn này đúng là ko có đủ khả năng để hiểu ng lớn. Mà có lẽ do cô bé này còn nhỏ quá. Lời khuyên của mình là ko nên coi trọng chuyện bạn gái ngay lúc này. Con gái lạ lắm, biết mình còn quan tâm là còn làm giá, vì vậy cứ tốt nhất là ném cục lơ.
úi Mèo thấy cái box này rộng tơ rộng toét có mấy con ma núp lùm thui :dribble:ngày nào mà ko gặp nhau xi pam chắc ko ăn yên ngủ no nhỉ
Tôi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như bạn.Tất cả là do người ta còn quá trẻ con,để cái tôi của mình quá lớn.Thời gian đầu mình ham chơi nên có nhiều thời gian bên em,nhưng sau này mình cố gắng làm việc để có thể dành dụm lo cho tương lai 2 đứa,vì thế mà mình ít có thời gian hơn,lý do em chia tay tôi là vì tôi quá thờ ơ,ko quan tâm. Cái sai lầm lớn nhất của tôi là đã quá quỵ lụy tình cảm,để rồi em xem thường tôi,hành hạ tôi,bảo quay lại với tôi nhưng là chỉ để tôi vui.Sau đó tôi cũng cùn luôn,tôi nói thẳng từ nay anh sẽ quên em,nhưng để làm đc điều đó thì anh sẽ ko thể làm bạn với em,anh sẽ xa em,ko gặp em một thời gian dài,đến khi nào xóa hết hình ảnh em trong tim tôi thì lúc đó nếu có duyên gặp lại thì mình sẽ là bạn. Nhưng em lại níu tôi lại,và tôi đã yếu đuối chấp nhận,nhưng tôi đâu có ngờ rằng đó là sai lầm lớn của tôi,tôi giống như 1 con rối để em điều khiển,tôi cố tìm lại cái cảm giác thật đẹp ngày xưa của 2 đứa nhưng bất lực quá. Sau một thời gian suy nghĩ,và hôm nay tôi đã đưa ra 1 quyết định có thể nói là khó khăn nhất từ trước đến nay,đó là anh sẽ xa em mãi mãi.