Tìm kiếm bài viết theo id

ai có thể giúp mình đc ko?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thetung0101, 19/7/09.

ID Topic : 1070569
Ngày đăng:
19/7/09 lúc 10:27
  1. thetung0101 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    19/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    22
    tối ngày 18/07 mình có xảy ra 1 chuyện zới bạn gái và mình ko bít phải làm sao hết , mình cần mọi người cho lời khuyên! chuyện là zậy tối hôm đó bạn gái mình đang sinh hoạt trên fường , còn mình thì ở nhà , mình thấy mưa to wé nên vội kiếm cái áo mưa chạy vội lên fường để đưa bạn gái mình zề. nhưng lên tới nơi thì vẫn chưa sinh hoạt xong nên mình ngồi chờ 2 tiếng ! rùi khi mà xong rùi mình mới nói " lên anh chở zề" thì bạn gái mình lại nói "anh zề đi, em zề zới anh Trí đc rùi "( Trí là ng` sinh hoạt chung lớn hơn mình vài tuổi) mình hỏi tới 3 lần nhưng vẫn câu trả lời đó nên mình tức dắt xe bỏ zề ! mình làm zậy liệu đúng hay sai... hiện h bạn gái mình đang bùn và chắc là zận mình. ban đầu mính cũng tức lắm nhưng khi biết "ấy" bùn mình chịu ko đc và mún làm cho "ấy" zui và mún kết thúc mâu thuẫn này nhưng ko bít phải làm sao.....
     
  2. Móc túi Thành Viên Cấp 2

    Bạn bình tĩnh, bạn bỏ về mình nghĩ là đúng, bạn hỏi đến 3 lần mà cô ấy vẫn trả lời như vậy, trước hết bạn phải xem lại,
    1-Mối quan hệ của bạn với cô ấy đang ở mức nào, đã yêu thân thiết có thể cưới rồi, hay mới yêu, hay là mới chỉ quen, nếu yêu thân thiết rồi mà cô ấy làm vậy thì cũng hơi tệ, trời mưa, bạn lo lăng cho cô ấy và đi đón, lại ngồi đợi 2 tiếng.

    2 Lúc bạn đến phường, cô ấy có biết không, hay lúc về cô ấy mới biết bạn đến đón

    3-Trước lúc lên phường đón cô ấy, bạn có gọi trước hay nhắn tin nói là sẽ lên đón không, bạn vui lòng trả lời 3 câu trên rồi mình trả lời tiếp nha.
     
  3. huyair Thành Viên Cấp 6

    bồ lên tận nơi mà trời mưa fải đợi thì bạn gái bạn ko biết thương mà còn giận rồi nói đi với anh nào nữa
    gặp mình vậy là bồ mình ko yên đâu,bạn gái bạn xin lỗi thì đúng hơn,ko chịu về mà còn đòi đi với anh khác nữa là sao
     
  4. Móc túi Thành Viên Cấp 2

    Đợi mãi, chưa thấy chủ topic vào trả lời gì cảai có thể giúp mình đc ko?
     
  5. xitinfashion.com Thành Viên Vàng

    thôi thì nếu thấy khó chịu thì làm lành đi ,bởi con gái ít khi chịu xuống nước lắm
    chuyện cũng nhỏ , nếu còn lần sau thì hãy suy nghĩ lại như bro Móc túi nói:
     
  6. akhanz Thành Viên Mới

    bỏ mịa cho rồi, nó sinh hoạt phường thành quen, tối ngày nó sinh hoạt mình suốt là khổ cái thân!!!
     
  7. thetung0101 Thành Viên Mới

    2 đứa mình thân nhau lắm rùi! mình cũng nghĩ là mình ko sai nhưng mình thấy "ấy" bùn, "ấy" khóc mình ko chịu đc, mình mún chấm dứt mâu thuẫn này nhưng có vẻ khó wé....
     
  8. Móc túi Thành Viên Cấp 2

    Bạn vui lòng trả lời chính xác 3 câu hỏi của mình đi, rồi mình nói tiếp
     
  9. thetung0101 Thành Viên Mới

    1.mình và "ấy" rất thân rùi
    2.lúc lên mình ngồi coi "ấy" sinh hoạt, và "ấy" cũng bít điều đó và 2 đứa còn nói chuyện nữa...
    3.lúc đầu trời ko mưa lên mình ko tính lên nhưng sau đó trời mưa rất lớn nên mình vội chạy lên đó chứ ko nt hay gọi j cho "ấy" hết
     
  10. xitinfashion.com Thành Viên Vàng

    thôi làm lành đi
    bạn chịu ko nỗi , còn ấy của bạn thì buồn khóc
    làm khổ nhau làm gì , cũng chuyện nhỏ mà
     
  11. thetung0101 Thành Viên Mới

    ùh mình mún làm lành lắm mà ko bít làm sao ! mình thử nt mún rủ "ấy" đi đâu đó để nói chuyện, để giải quyết mâu thuẫn này và mún thấy ấy cười nhưng...." ấy " lại từ chối
     
  12. Móc túi Thành Viên Cấp 2


    Vậy là cô ấy có biết bạn đến đón, vậy mà vẫn cố từ chối, không phải lỗi của bạn, NHƯNG mình nghĩ bạn nên thoáng hơn, bạn bỏ qua đi, hôm nay là chủ nhật, bạn gọi cho cô ấy đi, và nói rằng " anh muốn xin lỗi, nếu em tha lỗi cho anh thì HÃY NHẮN TIN CHO ANH LÀ EM MUỐN ĐI CHƠI và tối anh đến đón em đi chơi hay đi đâu đó "


    chúc bạn may mắn nhé, tự tin lên, cố gắng lênai có thể giúp mình đc ko?
     
  13. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao cậu k hỏi sao k về với cậu?
     
  14. thetung0101 Thành Viên Mới

    minh sẽ off đt 2 ngày sau đó mình sẽ tính tiếp! h mình mệt mỏi lắm rùi ....
     
  15. thetung0101 Thành Viên Mới

    thanks bạn nha !
     
  16. Mr.Tèo ® Thành Viên Kim Cương

    Chài, bạn chủ topic hiền quá. Chờ 2h đã nóng rồi, ra còn đuổi về và đi về với anh khác là Tèo cho out luôn. Miễn nói chuyện nữa
     
  17. thetung0101 Thành Viên Mới

    Tèo từng iu ai thật lòng chưa, Tùng nghĩ là chưa! bởi vì nếu iu rùi thì sẽ ko nói drậy đâu! chuyện tình cảm ko phải mún iu là iu mún bỏ là bỏ đc đâu "để có một tình iu thật sự rất khó , và để wên tình iu thật sự đó là điều ko thể"
     
  18. Mr.Tèo ® Thành Viên Kim Cương

    Đúng là như vậy, nhưng mà hành động của bạn gái của Tùng là không thể chấp nhận. Tèo nghi ngờ rằng Tùng và bạn gái đó chỉ ở mức độ bạn bè hoặc cao hơn 1 chút chứ chưa đến mức gọi là người yêu. Nếu đã là người yêu thì không bao giờ hành xử kiểu đó
     
  19. thetung0101 Thành Viên Mới

    Tùng khẳng định là 2 tụi mình thân thiết lắm ! iu nhau thật sự nhưng mình ko hiểu ở chỗ tại sao bạn gái Tùng lại làm như drậy
     
  20. Móc túi Thành Viên Cấp 2

    Bạn à, bạn bình tĩnh, đừng nóng vội mà hỏng chuyện, bạn cứ làm như mình chỉ đi, rồi từ từ sẽ tìm hiểu nguyên nhânai có thể giúp mình đc ko?