Mình đã từng nhập ngũ sư đoàn 5 Tây Ninh 2 ngày rưỡi ,mùng 10 nhập ngũ chiều 12 xuất ngũ bằng xe của quận(mình ở quận 7)mình với 1 ở cùng khu phố người đó đi bên công an mà phường đội làm hồ sơ đi bộ đội cho nên thế người khác vô để về.Cả đời mình lần đầu đi bộ đội mà chỉ được 2 ngày rưỡi.Lúc về mình chỉ mang vỏn vẹn cái quần đùi vì lúc đi có mang theo ko có áo thằng thế mình nó cho cái áo.Mình xuất ngũ vào lúc gần 6 giờ chiều về đến quận đội là gần 9 giờ.Giờ mình xin đi dân phòng khu phố ,khu phố mình dễ lắm đêm ra ngủ ko ah ko phải đi tuần đâu vì ko có ai quản lí nên ra ngủ ko ah.
Anh nhập ngủ năm 2002 đến 2004 xuất ngủ. Đi pháo chiến dịch toàn bắn hỏa tiển ầm ầm . Đi về thấy khỏe người
27 tuỗi chứ kko phải 27 triệu !! mà làm gì có giới hạn tuổi? chỉ nghe nói đi dân phòng thì phải đi 4-5 năm gì đó đã nhập ngũ đâ mà xuất ngũ?? chẳng qua là quân số dư nên trả bác về em đi lính e26TTG Biên Hòa, cạnh sân bay Biên Hòa, chỉ là lính kiểng thôi 2 năm à, ko có đi học 700 gian khổ 3 năm, hô hô
Mấy ông dân phòng ăn ngủ sung sướng thật, mình đi lính tối phải thay ca trực canh mấy cái thau chậu nản lắm.