tình yêu thật khổ :baffle: mình yêu nàng thật lòng.mà mình lại không biết nàng có yêu mình không nữa. nhiều lúc rủ nàng đi dao phải đón nàng ở nơi cách phòng trọ của nàng một khoảng oan toàn nàng nói sợ bạn nàng nhìn thấy rùi nó chọc , mẹ nàng biết sợ mẹ mắng nàng nói sang năm 2 mới yêu vì bạn nàng chưa có ai yêu hết nhắn tin cho nàng cũng thể hiện là yêu mình nhưng mình lại đấu tranh tư tưởng vì những gì mình nói ở trên nàng rất ít khi chủ động nhắn tin cho mình.không biết sao nữa con gái thật khó đoán ôi... tình yêu........:tire:
Bạn thử một thời gian không nt cho nàng xem. Xem nàng có nhớ đến ban không. chứ theo mình có người yêu thờ ơ thế này chán chết. Chúc bạn hạnh phúc
Phải công khai ra chứ bạn. Gia đình thì k cần biết, nhưng bạn bè thì phải biết. Để k có ai kua cô ấy chứ.
chúc mừng nếu người ta yêu bạn,bởi vì con gái mà e dè,khép nép,sợ ba mẹ...như vậy thì 90% là gái ngoan.chứ cái loại mà gặp trai là tươm tướp,có bồ đi khoe khoang này nọ là vức đi.hihi
e à, em cũng vô topic này nữa hả, hội ngộ trongnì rùi. đúng, may là mới giai đoạn chủ topic làm quen thui, chứ nếu yêu vậy thì chán lắm . thờ ơ vậy cũng chán. ko đi chơi nhiều, giữ ý thì cũng đúng, nhưng hạn chế nhắn tin thì đúng là chưa phải iu đâu.
chuyện bình thường...tớ gặp từ hồi mới quen,h thì vô nàng,làm đủ mọi chuyện,nhưng vô tâm thì vẩn thế..
ko bít nói gì vì nói trước toàn bước ko qua, cứ hết mình ko được thì mình cũng an ủi là đã hết mình rùi, mà phải nói con gái sao phức tạp quá ko hỉu nổi