Tìm kiếm bài viết theo id

Ai rành về tâm linh giúp với!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi _ponpon_, 14/6/10.

ID Topic : 1970048
Ngày đăng:
14/6/10 lúc 22:50
  1. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    25/3/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,521
    Chắc không có gì đâu,cám ơn các bạn đã chia sẻ với mình.
    Chúc các bạn luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn ....

    Ai rành về tâm linh giúp với!!
     
  2. Tarnum Thành Viên Cấp 2

    Gì đâu mà phải lo hở bạn. Nếu mình nhớ ra người nào thì mình nói, còn không nhớ thì thôi chứ biết sao. Nếu giấc mơ ấy đúng là điềm thì chắc bạn sẽ có duyên để mơ lần nữa.
     
  3. ducdung05 Thành Viên Cấp 1

    chắc ban coi phim nhiều quá nên bị ảnh hưởng đó
     
  4. maxxibi Thành Viên Cấp 5

    mình cũng hay nằm mơ thấy nhưng giấc mơ chết chóc như bạn, vì vậy bạn cũng nên thoải mái mà sống, đừng nên quan trọng hoá si75 việc, cũng có thể ban ngày bạn suy nghĩ wa' nhìu về 1 việc hay 1 chuyện gì đó ấn tượng với abn5 trong cuộc sống hằng ngày mà bạn tiếp nhận, thân.........
     
  5. pé_Gùa Thành Viên Cấp 3

    bạn pm anh tdungx thử, topic của bác đó có chiều sâu và giải thích được nhiều vấn đề lắm.
     
  6. giaitri Thành Viên Cấp 1

    chuyện j đến sẽ đến . Lo chi cho mệt bạn ơi
     
  7. phungchithanh Thành Viên Cấp 3

    chừng nào có ai die thì nhớ lên 2pic cm nha bro
     
  8. VHS Thành Viên Cấp 6

    vậy mà cũng nói đc, chủ topic đang trải lòng ra mà.
     
  9. mucelago Thành Viên Cấp 3

    Mình cũng là người tu theo pháp môn Tịnh Độ nên xin lạm bàn đôi chút về giấc mơ của bạn, kiến thức mình có hạn nên nếu có chỗ nào không đúng mong bạn bỏ qua nhé.

    Vấn đề bạn gặp chưa hẳn là đúng. Theo như kinh A Di Đà thì một người khi nghe đến danh hiệu Phật mà tôn kính, tin tưởng và thọ trì niệm Phật nhất tâm từ 1 ngày cho đến 7 ngày thì khi lâm chung sẽ được Phật Di Đà và các thánh chúng hiện thân tiếp dẫn. Căn cứ vào đó có thể thấy người nói với bạn trong giấc mơ không thể là Phật Di Đà được ( vì Phật chỉ hiện thân thọ ký cho những người đã biết Niệm Phật và công phu tu tập đã thuần thục viên mãn, chứ không phải mắc công thông qua bạn như trường hợp này ). Mình không biết trong gia đình bạn từ xưa nay có người nào tu theo pháp môn Tịnh Độ không, nhưng nếu có thì có thể là họ hiện về để báo cho bạn biết là trong dòng họ bạn có người sắp ra đi, nếu không chịu ngộ đạo niệm Phật từ bây giờ thì sẽ không kịp nữa.

    Trước đó ít lâu bạn cũng nằm mộng thấy bà ngoại bạn qua đời, nhưng vậy thứ lỗi cho mình vì mình nghĩ người bạn cần khuyên niệm Phật nhất hiện nay là bà ngoại của bạn. Lý do thứ nhất là bởi vì hiện tại người có khả năng nhất là bà ngoại của bạn ( ông bà con xa kia thì theo mình nghĩ nếu có báo mộng cũng còn những người gần hơn để báo, đâu lý gì báo cho người xa như bạn ). Còn lý do thứ 2 là dù sao đi nữa thì bà ngoại của bạn cũng đã già, sống trên thế gian này cũng không còn bao lâu nữa. Mọi việc cần thiết phải làm có lẽ bà cũng đã làm hết rồi, tuổi già như chuối chín cây biết khi nào rụng. Mình nghĩ bạn nên khuyên bà ngoại của bạn buông xã tất cả nhất tâm chuyên niệm danh hiệu A Di Đà Phật để cầu vãng sanh đi, bạn có thể PM cho mình hoặc kiếm bộ "Khuyên người niệm Phật" của cư sĩ Diệu Âm Australia để cho bà ngoại bạn nghe hy vọng sẽ khai thị được cho bà.
     
  10. mastuura Thành Viên Cấp 5

    cái j cũng có số kiếp hết bạn ah, có sinh ắt có tử đâu ai dc trường thọ ,cứ theo quy luật của tạo hoá thui,cái j tới sẽ tới soa mh có thể thay đổi dc ,nếu như ng báo mộng rành về kiếp số, tại sao họ ko đi báo cho ng sắp đi để họ tu nhơn tich đức ,để họ dc sống lâu ,mà phải kêu bạn đọc kinh dùm ,nếu vậy đâu có linh nghiệm, vì mh đọc là mh tư tu tâm tích đức cho chính mh
     
  11. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Cám ơn các bạn nhiều,

    Hic,cám ơn bạn đã góp ý chân thành,nhưng về vấn đề bà ngoại thì mình bó tay rồi,vì hiện giờ bà đang ra sức cố giành đất đai với một người bà con dù gia đình mình đã hết sức khuyên cang,vì tuổi bà cũng đã cao.Dì mình đã từng đưa dĩa cho bà nghe rồi,bà để trong phòng không có nghe,rồi mấy ngày sau đem trả lại cho dì.Thế là dì mình đổi cách,dì mở những dĩa thuyết pháp về vấn đề niệm Phật vừa đủ nghe để âm thanh có thể đến phòng bà,thế là bị bà la cho một trận và nói là " Mầy muốn tao chết lắm hay sao mà cứ mở mấy dĩa kinh kệ này hoài vậy !" hic hic....từ đó dì hết mở luôn. Ai rành về tâm linh giúp với!! Dĩa của Cư Sĩ Diệu Âm cũng có trong đó có đoạn "Niệm Phật đi ba,niệm Phật đi má..." những lời nói chân thành trong thư viết cho người thân cứ làm mình nhớ mãi,còn có dĩa Cặn bã ký ước cũng rất hay.

    Cách đây không lâu thì một dì khác trong gia đình mình qua đời,chưa đến 49 ngày thì bà ngoại nói là thấy dì mình về,bên cạnh là một ông thầy giống thầy tu đứng kế bên dì đứng ngoài cửa phòng bà cười một cái rồi biến mất.
     
  12. mucelago Thành Viên Cấp 3

    Hic, nếu vậy thì thật là đáng tiếc cho bà ngoại của bạn thật. Cũng giống như mình, khi mình ngộ ra Phật Pháp thì ông bà ngoại mình đã mất rồi Ai rành về tâm linh giúp với!!. Thôi đành chúc bạn sẽ gặp được nhiều may mắn vậy, có lẽ bà ngoại bạn nghiệp quả nặng quá nên cứ nghĩ nghe thuyết pháp là bị "trù ẻo" cho chết sớm
     
  13. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    huhuhuAi rành về tâm linh giúp với!! - 1 cám ơn bạn nhiều lắm.

    Mình nhớ lần mình mơ thấy đám ma của bà ,thì có một cảnh rất kỳ là bàn thờ Đức Phật Adiđà không nằm gần quan tài mà lại để ngoài đầu hẻm (nhà ngoại mình trong hẻm),trên bàn thờ Phật không có nhang ,mà thay vào là tâm (xỉa răng) Ai rành về tâm linh giúp với!! - 2

    Hic,nhiều lần cảnh mình nằm mơ thành sự thật lắm rồi,nên mỗi lần mơ thấy gì có dính đến chuyện trong tương lai là mình sợ lắm,và bị mất ngủ một thời gian rất dài Ai rành về tâm linh giúp với!! - 3
     
  14. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    kêu những người bạn gặp niệm Phật.
     
  15. hanghieu.com Thành Viên Cấp 6

    Bạn đừng lo, cứ bình tĩnh đi. Thường thì nằm mơ dữ thì gặp lành mà.
    Mình có đi gặp thầy bói mấy lần, và nhiều người đều nói giống nhau là: Khi bạn nằm mơ thấy ng nào chết hay tai nạn, thì đừng nói lại với ng đó, mà giữ trong lòng, thì ng đó sẽ sống lâu lắm, nhưng nếu b nói lại thì ng đó bị ngay...

    Điều này k biết là do trùng hợp hay là có thật, mình mơ thấy 1 ng bị tai nạn xe cộ và kể lại, thì vài ngày sau họ bị. Mình cũng có nằm mơ thấy mẹ mình bị tai nạn vạ mất nữa mà, nhưng mình nghe lời thầy bói nên k có nói. Đến giờ đã lâu rồi.

    Mà bạn ơi đừng lo nhé, thường thì nằm mơ thấy ng chết, thì tức là b sắp có tiền thôi. Phải vui mới đúng, đừng lo nhé!

    Hihi, chúc b luôn vui vẻ và may mắn nhé!
    Thân,
    www.hanghieuvip.com
     
  16. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    _Chắc không có gì đâu tôi cũng đã mơ thấy bà cô mất khóc ròng nhưng thức dậy thì không có việc đó . .Tôi còn nhiều lúc mơ kinh h7n bạn nữa tôi nói xạo thì tôi bị nổi nhọt đầy mình .
    _Điển hình là cơn ác mộng cách đây khoảng 2 ,3 ngày trước của tôi .Tôi mơ thấy mình 1 trong 1 ngôi trường to cũ kỹ bằng gỗ .Đi xung quanh thấy cảm giác rờn rợn .Rồi tôi thấy cảnh chặt chém nhau .Tôi quay mình bỏ chạy ,nhưng trong mơ tôi thấy mình chạy nhưng mắt tôi vẫn nhìn thấy cảnh tượng giết nhau giống như có cái ti vi gắn trước mặt dù bỏ chạy nhưng nó chứ hiện lên vậy .Tôi sợ quá rồi chạy vào trong 1 cái lớp học tối u khung cảnh mờ mờ ảo ảo ,lúc này tôi ko thấy cảnh chém giết nữa .Mà tôi thấy 1 người đàn ông dùng cái móc 3 cào nhìn rất bén chặt đôi tay của người đàn ông lạ hoắc vừa mới chết .Tôi lại cắm đầu chạy ,nhưng tôi lại thấy mình chạy vào cái phòng học lúc nãy .Khi đó ko thấy người đàn ông có 3 cái móc và cái xác chết đâu .Chỉ thấy Có 2 cái bàn tay thô kệch bị cắt ra treo lũng lẳng trên cái cầu thang sắt .Tôi sợ cuống cuồng rồi xoay hoay sao thì tỉnh lại .Đầu tôi đau trâm rang Ai rành về tâm linh giúp với!! .
     
  17. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    cám ơn các bạn,dạo này gặp nhiều chuyện nhưng phải cố nén lại và giữ bình tĩnh.
    giờ mình lại nghĩ người chết đó là mình Ai rành về tâm linh giúp với!! cố nghĩ rằng ngày mai mình sẽ chết để không giận hay bực mình nữa mà vẫn không được...
     
  18. tquang620 Thành Viên Cấp 4

    đơn giản là ngủ trong khi đang mệt mỏi thì sẽ mơ thấy nhiều điều vì não bị kích thích mạnh và chưa kịp ổn định. MÌnh bị hoài, không có j` đáng lo đâu. Nhiều người nhờ giấc mơ như vậy mà sáng tạo ra được nhiều thứ đó bạn
     
  19. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    hi vọng là vậy Ai rành về tâm linh giúp với!! cám ơn bạn
     
  20. shatashi Thành Viên Cấp 4

    a di đà phật. nguyện đem công đức này hứng đến tất cả chúng sanh
    gần đây sáng chủ nhật nào mình cũng đên chùa xá lợi nghe thuyết pháp cả,thấy nhẹ nhỡm và vui vui sao ấy