[Chương trình do cựu học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cùng các thành viên diễn đàn MIKI tổ chức ] --------------- Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình, có con sư tử vui múa quanh vòng quanh. Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng. Dưới ánh trăng vàng đàn em cất tiếng hát vang [Đêm trung thu] Cứ mỗi năm lại đến, Tết trung thu đã trở thành 1 lễ hội truyền thống quen thuộc ở đất nước Việt Nam ta... Các thành viên trong gia đình lại tụ họp với nhau, cùng ăn bánh trung thu và trò chuyện. Trẻ con thì đua nhau xách lồng đèn đi chơi khắp phố phường. Mọi người háo hức đi xem múa lân cùng bè bạn. Đêm trung thu nào cũng như thế, đó là đêm trăng sáng nhất, đẹp nhất, và cũng là lúc mọi người hạnh phúc nhất. Tuy nhiên, chúng ta sống mãi trong sự sung sướng hạnh phúc đó mà không hề biết bên cạnh chúng ta còn có những mảnh đời khó khăn bất hạnh. Họ không thể đón một cái Tết trung thu tràn đầy hạnh phúc. Bởi vì họ là những đứa trẻ không nơi không cha, không mẹ, không nơi nương tựa. Các em ấy khát khao được cầm những chiếc lồng đèn đủ hình dáng để đi chơi. Các em cũngmong được ăn những miếng bánh trung thu giòn tan như bao người. Các em cũng muốn một lần được phá cỗ cùng với gia đình của mình. Và các em cũng ước ao được tới trường như bao bạn trẻ khác. Nhưng hoàn cảnh trớ trêu đã làm cho các em không thể biết 2 chữ “gia đình” là gì … Nụ cười trở nên hiếm có trên mặt các em … Sự hồn nhiên vô tư đáng có đã bị che lấp … Ban quản trị forum xin được làm cầu nối giữa các bạn là học sinh Minh Khai, là thành viên của forum có lòng từ thiện cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ các em thông qua chương trình ẤM ÁP TRĂNG THU 2010 Với những chiếc lồng đèn xinh xắn,lung linh sắc màu, những chiếc bánh trung thu, chiếc áo mới, những quyển vở cho ngày tựu trường sẽ mang lại cho tất cả các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn những món quà đơn sơ, ý nghĩa nhân dịp mùa Trung Thu về. Trẻ em là mầm non của đất nước. Xin các bạn hãy mở lòng chia sẻ cùng chúng tôi chung tay quyên góp và giúp đỡ các em. Người xưa có câu “giúp người chính là giúp mình” mà. ------------------- Những món quà các bạn đóng góp sẽ được gửi đến tay các em nhỏ tại Chùa Từ Phương và Chùa Cô Hưng vào 12/9/2010 Bạn nào muốn cùng tham gia chuyến đi có thể đăng kí với các mod, hoặc gửi bài trả lời ngay tại topic này. (Phương tiện: thuê xe ô tô) Tất cả những bạn có tham gia quyên góp sẽ được nêu tên tại TOPIC Thống kê đóng góp. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quý báu của các bạn. CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN NÀY KHÔNG CHỊU SỰ QUẢN LÍ CỦA BGH VÀ ĐOÀN TRƯỜNG NTMK. Thông tin về chùa Cô Hưng Để tham gia chương trình các bạn có thể gửi tiền hoặc vật dụng cũ (hoặc mới, nếu bạn muốn) về cho Người đại diện dưới đây. Mọi thắc mắc hoặc đóng góp xin liên hệ : Hoàng Phúc - 0906 0033 96 (cho cựu học sinh từ năm 2007 trở về trước và những thành viên ngoài trường NTMK)
nếu buổi đó mình hok tham gia từ thiện ở Phan Thiết thì sẽ tham gia cùng bạn.bạn nói rõ hon chút nha?