Tìm kiếm bài viết theo id

Ăn cơm trước kẻng!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HairSalonOnline, 12/4/11.

ID Topic : 3075777
Ngày đăng:
12/4/11 lúc 00:21
  1. HairSalonOnline Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    24/3/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    925
    Tự nhiên trong họ hàng bà con nhà em xảy ra hai chuyện na ná nhau đến cùng một lúc làm em bất ngờ vì lối sống của giới trẻ bây giờ:

    _Chuyện 1 : Dì em có 3 người con trai,người con trai thứ 2 là tài xế phụ chở hàng cho người ta,có quen 1 cô bé hình như 17t,18t làm thêm ở cây xăng gần đó,quen được mấy tháng,cô bé đó nghỉ việc về phụ làm ruộng với gd thì gd cô bé phát hiện ra cô bé có thai 5 tháng,lúc đầu cứ tưởng do cô bé đó mập ra,bây giờ ko biết giải quyết cách nào,5 tháng thì ko thể phá được mà cho đẻ ra rùi mới làm đám cưới hay là phải mang bụng bầu làm đám cưới luôn,dì em kêu mẹ em tính dùm,mẹ em cũng bó tay vì hai gd rất nghèo,2 người đều ko có công ăn việc làm ổn định nữa...

    _Chuyện 2 nan giải hơn nhiều : Em có đứa em gái bà con thua em 1 tuổi,ở trong xóm ai cũng biết nó thuộc loại ham chơi,khá quậy,ba mẹ em cũng kêu em hạn chế tiếp xúc với nó,nó cũng rủ em đi chơi nhiều lần nhưng em từ chối,một phần cũng vì nhà em rất xa nhà nó nên em ko biết nó quậy thế nào,đùng 1 cái hay tin dì em báo nó có bầu 4 tháng rưỡi,nhưng ngặt 1 nỗi là gd thằng kia ko nhận với lý do " ai ăn ốc mà bắt con họ đổ vỏ",rồi chú em tức lên tính "bụp" gd thằng đó,điện thoại hỏi ba má thằng đó " tính làm sao đây" thì ba má thằng đó kêu đẻ ra rùi mang xác nghiệm ADN thì họ mới nhận cháu nhưng ko nhận dâu!!!

    Gd cô chú em tức lắm vì chính bà mẹ của thằng đó kêu em gái em chở dùm về quê rùi kêu em gái em ở qua đêm ở đó,quen con trai bả mà bả nói như vậy mặc dù trước đó bả biết em gái em cặp bồ cũng nhiều,em chưa biết mặt mũi thằng kia thế nào nhưng nghe nói mới quen có mấy tháng thôi,em sợ có gì thì em gái em khổ,đẻ ra rùi nuôi làm sao,nó và thằng kia còn phụ thuộc vào gd,ko phá được vì thai đã to rồi,nếu gd thằng kia ko cưới thì tương lai nó thế nào khi đã có 1 mặt con...

    Má em đứng giữa ko biết làm sao...
     
  2. silentflash91 Thành Viên Cấp 5

    cái này 2 bên tự giải quyết zới nhau chứ sao jờ.
     
  3. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    thời này ai giữ cho đêm tân hun thì hiếm àh Ăn cơm trước kẻng!
    Nhà nghỉ , khách sạn mọc đầy, có phục vụ cho khách thập phương đâu...
     
  4. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    TH 1: đẻ, về ở luôn, khỏi đám cưới

    TH 2: bỏ được thì bỏ, ko được thì tự đẻ rồi tới đâu thì tới. Ai bẩu con gái mà để cái tiếng ăn chơi, bồ bịch từa lưa, để thiên hạ ai cũng biết thì trách sao gia đình thằng kia ko muốn rước về
     
  5. __thằng_hai_lúa__ Thành Viên Bạch Kim

    năn nỉ ko được, ráng nuôi thôi
     
  6. dinhletan Thành Viên Cấp 3

    Trời sinh voi ắt sinh cỏ ... mấy cặp lông bông vậy mà sướng lắm : Con của tụi nó đẻ ra thì dc ông bà nội ngoại nuôi, lớn hơn tí nữa thì ông bà nội ngoại già hết nuôi nổi. Tụi nó thương con nên không dám để con làm việc nặng : Sáng phát nữa ký vé số. Vợ ở nhà chơi trò chơi trí tuệ (Đánh bài), Chồng thì thể hiện bản lĩnh đàn ông (Nhậu - Nam vô tửu như kỳ vô phong).
    Một viễn cảnh thật là tươi sáng .... haiz
    P/S : Mấy bé nhớ đừng Ăn kem trước cổng Í lộn Ăn cơm trước kẻng ... đau bụng thì mệt à ! Nhất là mấy bé 9X giờ xung dữ lắm ....
     
  7. Dj_Sonic _Trance4ever_

    nhức đầu thiệt Ăn cơm trước kẻng!
     
  8. nh0c_rapper ™†King of the SouthSide†™

    tui nè Ăn cơm trước kẻng! - 1
     
  9. NgheuSoOcHen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Má em cũng rầu lắm,đúng là con dại cái mang,là con gái mà em ko hiểu sao tụi nó để dính rùi ngâm 4,5 tháng thì làm sao giải quyết được >.<
     
  10. NNIS Thành Viên Cấp 4

    mấy anh Núi lửa, Bão Táp, Lốc Xoáy, Cậu bé vàng,blah blah blah... gì đó mọc lên cũng ko đủ nhu cầu của mấy ace ăn chơi.haizzzzzzzzzz
    Tất cả là do ... ko an toàn Ăn cơm trước kẻng!
     
  11. kzam Thành Viên Cấp 6

    Này thì ăn kem trước cổng.
     
  12. Maybach62S... Thành Viên Kim Cương

    Trên 18t rùi thì để tụi nó lo thân đi bạn...khó gì đâu
     
  13. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Ở trường hợp 1 thai 5 tháng là đã có bụng,thai đã tượng hình thì phá cũng khó lắm,chưa nói trường hợp khi phá xong thì ảnh hưởng đến sức khoẻ & tâm lý người phụ nữ rất nặng nề.Dù gì chuyện đã lỡ rồi thì kêu bên nhà trai qua làm lễ "thú phạt" với nhà gái,làm nhỏ & đơn giản thôi,chủ yếu mời họ hàng trong gia đình.Trước là để nhận lỗi với bên đó,hai nữa là để hai họ gặp nhau rồi mỗi người cho 1 ít làm vốn để sau này còn sinh nở.Ko nên làm đám cưới,vì những người làm ăn người ta kỵ lắm,biết cô dâu có bầu ko ai đi đâu,có đi mà về người ta biết là đốt phong lông rủa thì tội đứa nhỏ lắm,mai mốt đẻ ra người toàn mục nước ko đó...

    P/s:Đẻ con rồi khi nào có tiền dư dả thì làm đám cưới kiểu như "hấp hôn" cũng được...
     
  14. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Ý bạn này nói dính là fá đi liền nè, không được ngâm 4,5 tháng nè :byebye:
     
  15. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Lanh chanh quá ta...Ăn cơm trước kẻng!
     
  16. NgheuSoOcHen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lanh chanh thiệt :smile:
     
  17. Gia Khang Verified

    giờ kon gái 15 16 đã xong hết trơn ùi >.<
     
  18. haday72 Thành Viên Cấp 4

    Akira... phang cho cố vào thì cũng có ngày này, tự làm tự chịu thôi, mình hổng có ý kiến
     
  19. asddsa Thành Viên Cấp 3

    Haizzzzzzzzz ...lúc đang sướng thì có ai nghĩ đến hậu quả đâu ^^ bây h thì đứa thì đẻ,đứa thì ko nhận con...potay toàn tập
     
  20. hippi_boy50 Thành Viên Cấp 6

    suy cho cùng tại mấy thèng đó ăn chơi ko an toàn thôi ^^ chỉ tội mấy bé chỉ bít hưởng thụ...sau này nhận hậu quả Ăn cơm trước kẻng!
     

Tình hình diễn đàn

  1. sonhuynh1988tg,
  2. loc9000,
  3. mingnguyet104,
  4. Hạnh Vi,
  5. liendangtin24h,
  6. 3h-computer
Tổng: 390 (Thành viên: 7, Khách: 365, Robots: 18)