Tìm kiếm bài viết theo id

Ăn lời trách mắng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmy_vnu, 12/12/08.

ID Topic : 625119
Ngày đăng:
12/12/08 lúc 19:48
  1. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    20/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,120
    Một hôm nhiều việc xảy ra dồn dập làm trễ việc sửa soạn buổi cơm chiều của Thiền sư Fu Gai, của phái Xô Tô và các đệ tử của ông (phái Tào Động). Người nấu ăn vội vã cầm lưỡi dao cong ra vườn cắt những ngọn rau xanh rồi thái nhỏ để nấu canh. Trong lúc vội vàng người nấu ăn không biết đã cắt một phần con rắn trong rau. Những người đệ tử Fu Gai cho rằng chưa bao giờ họ thưởng thức một bữa canh ngon như thế; nhưng khi chính ông thầy tìm thấy chiếc đầu rắn trong bát của ông, ông gọi người nấu ăn đến và hỏi “Đây là cái gì?” “Ô cảm ơn thầy.” Người nấu ăn đáp trong khi cầm chiếc đầu rắn ăn một cách nhanh chóng.

    TT. Chân Quang giảng:

    Người nấu ăn không cãi, ông ăn luôn cái đầu rắn, tức là ăn cái lời trách mắng, chấp nhận cái lời trách quở của thầy. Biết mà sửa thôi, không phiền. Ở đây, thật ra trước khi thầy định giảng câu chuyện này, thầy định là giảng nhiều lắm. Nhưng mà thôi, không có thì giờ. Ráng mỗi người nhớ câu chuyện này. Ráng nhớ câu chuyện “Ăn lời trách mắng” để mỗi khi bị rầy bị quở, nhớ mình hoan hỉ chấp nhận như người ăn cái đầu rắn, chứ đừng có tự ái, mình tự ái mình không tiến đạo được đâu. Đừng đổ thừa do ai, ví dụ như thầy la oan hoặc có người nào khác làm cái gì sai mà thầy cứ nhè mình thầy la thì cứ nhận luôn, để thầy khỏi la người khác nữa. Đó là cái cao thượng. Chứ không phải lật đật cải, đổ thừa người này người kia. Nhiều khi mình làm mà mình đổ thừa đã là cái dở. Hay hơn nữa là người ta làm, mà mình nhận luôn, đó mới là người cao thượng.
     
  2. liking Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cảm ơn thầy,con đã cãi ba mẹ wá nhiều rồi,bây jờ con mới hiểu được phần nào
     
  3. emlatrum Thành Viên Cấp 1

    chấp nhận luôn học cái dở của thiên hạ lấy đó làm cái hay của mình
     
  4. Anderstones Thành Viên Cấp 4

    cố gắng nhìn nhận cái sai của mình, thế mới hay .
     
  5. Raphael Thành Viên Vàng

    cám ơn thầy nhiều lắm