Thèm ốc quá mà toàn quán bán mắc gần 35k 1 dĩa ko , mấy anh biết ốc sinh viên nào rẻ rẻ gần gần chỉ em với , có nhiều loại ốc nha , nhất là ốc nhảy nướng và ốc tỏi =P~. Thx nhiều nhiều
lạc long quân quẹo phải vo bình thới kiếm cái hẻm nằm kế cái trường hay nhà thờ gì đó lớn thiệt lớn,quán đó mình hay ăn rẻ mà nhiều loại nữa
àh các bạn xuống chân cầu thị nghè đi từ q1 qua bình thạnh đó weo tay trái vô đường dưới chân cầu vào đóa khối quán bán ốc sinh viên
216 đường Lê Thị Bạch Cát , gần ĐHBK ...ăn mà no lun , giá từ 20-60/1 dĩa tùy loại. ( nghêu hấp thái ; lóng tay rau muống 20k dĩa , càng ghẹ thì 60k mà nhìu lắm...chà ...nhắc thấy thèm , tối nay chắc đi ăn wa ^^)
Uả thấy ở Trương Định với Bùi Thị Xuân cũng ngon lắm mà ta,Ốc Hoàng ở Bùi Thị Xuân thì ngon tuyệt,nhất là món nghêu hấp mấy quán khác không ngon bằng đâu,với món càng ghẹ rang muối hết xẩy,nói tới thèm quá
...ỐC sinh viên trên đường Ung Văn Khiêm Ngay ngã 4 UV khiêm với D2 chạy xuống tí nữa là thấy bên tai phải...(hướng từ Nguyễn Xí đi lên).. Quán phải chăng. Cũng giống như Phan Văn Hân nhưng sạch sẽ hơn.. Nhưng đặc biệt món càng ghẹ có khi k tươi..(mún ăn phải nhắc chủ quán...k tươi là đổi lại.....) Enjoy!!!..