ACE 5S thân mến ơi, Ngày 14/5/2010, trên đường đi , đến đầu cầu vượt Quang Trung, mình đã đánh rơi một túi xạch Đường một chiều, xe đông, nên khi quay đầu lại được thì có ai đó đã lượm giùm rồi Trong đó có laptop, máy ảnh, một album hình, giấy CMCD, giấy CNQSDĐ, một bộ hồ sơ vay NH...vì có đầy đủ hình ảnh tên tuổi địa chỉ trong đó nên mình vẫn hi vọng sẽ được cho chuộc lai. Nhưng chờ đợi mãi đến hôm nay đã hơn một tháng rồi . Laptop thì mình đã mua lại rồi nè . Chụp ảnh thì dùng tạm DTDĐ. Album ảnh thì rửa lại tấm khác . CMND cũng đã đi làm lai. Khổ nhứt là giấy CNQSDĐ thủ tục xin cấp phó bản rất nhiêu khê và phải mất nhiều thời gian chờ đợi công bố, kiểm tra...Tệ nữa là cái dĩa driver của máy scan còn kẹt trong cái laptop đã mất nên bây giờ không thể cài đặt scanner vào laptop mơi... Khổ quá nên hôm nay chợt nghĩ ra chuyện la lên cầu cứu anh chị em 5s đang có mặt trên từng tấc đất (từng cây số là còn cách xa quá) nếu có chút xíu thông tin nào về chuyện nầy xin vui lòng cứu giúp cho .Và xin giúp cho mình cách cài đặt scanner nữa . Xin muôn vàn cảm tạ