Tìm kiếm bài viết theo id

Anh hi vọng ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ighero, 20/7/09.

ID Topic : 1072925
Ngày đăng:
20/7/09 lúc 10:53
  1. ighero Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    4/4/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,798
    Anh hi vọng mỗi một ngày đông,
    mọi con đường đều tỏa đều hơi ấm,
    anh sẽ không cần phải mặc quá dày,
    như thế không đẹp trai,
    nhưng em phải mặc thật ấm.

    Anh hi vọng mỗi khi đi dạo ngoài đường,
    đều tìm thấy một món đồ,
    làm anh muốn mua để tặng em.

    Anh hi vọng những lúc em gặp ác mộng,
    anh đều ở ngay bên cạnh em.
    Cũng hi vọng những khi anh không thể chợp mắt,
    có thể tìm thấy em ở ngay bên cạnh,
    bình yên trong giấc nồng.

    Anh hi vọng mỗi khi em nhớ anh,
    có thể nhắn tin cho anh,
    gọi điện cho anh,
    hoặc đón máy bay đến gặp anh,
    chắc chắn anh sẽ rất vui sướng.

    Anh hi vọng mỗi ngày đều có thể được ôm em.

    Anh hi vọng chúng mình đừng có "chiến tranh lạnh".

    Anh hi vọng em thường ghen vì anh.

    Anh hi vọng mỗi ngày có thể giúp em thổi khô từng khoảnh tóc ướt,
    anh hi vọng khi chúng ta đã ở bên nhau,
    sẽ chỉ có anh giúp em cắt móng tay.

    Anh hi vọng hai chúng ta dùng chung một loại nước hoa,
    anh hi vọng khắp người em đều là mùi hương của anh.

    Anh hi vọng mỗi ngày em đều dùng phần lớn thời gian để nhớ anh,
    ngay cả những lúc làm việc,
    cũng nhớ đến anh.

    Anh hi vọng khi em không khỏe,
    chỉ có anh chăm sóc em,
    những người khác đều cút đi hết.

    Anh hi vọng những ngày anh yêu em, em cũng đều yêu anh,
    và hi vọng những tháng ngày như vậy mãi mãi không bao giờ qua đi.

    Anh hi vọng cùng em đến tận cùng của không gian,
    tận cùng của thời gian.

    Anh hi vọng
    em
    thật sự
    yêu anh.


    Quách Kính Minh
     
  2. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    bán cho tớ một cái tem!
    ngày xưa người yêu tớ cũng ước thế nhưng đó chỉ là vài ngày thôi!
     
  3. ighero Thành Viên Cấp 4

    Anh hi vọng ...
    Ngày xưa tớ cũng ước mơ thế và đúng là chỉ có vài tháng thật!

    Nhưng bây giờ nếu có cơ hội thứ hai,
    tớ sẽ chỉ làm thôi,
    không ước mơ nữa! ^^
     
  4. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    lãng mạn quá..cứ tưởng tượng đang nhớ ng iu da diết...đang ngồi trong nhà dòm ra cửa sổ ở ngoài tuyết rơi rơi...rùi có ng gõ cửa...ra mở cửa bất ngờ thấy người iu mình đứng trước thềm cầm bó hoa...

    còn gì lãng mạn hơn chài...

    tiếc là chỉ có trong film thau. he he he
     
  5. ighero Thành Viên Cấp 4

    It was not completely "filmatic".
    I did it many times.
    And it was really, really beautifully romantic.

    Anyway,
    it "was".
     

Tình hình diễn đàn

  1. Hoàng Mạnh Hùng 1999
Tổng: 331 (Thành viên: 1, Khách: 309, Robots: 21)