Ba bước đơn giản “cứu” điện thoại rơi vào nước Vô tình đánh rơi điện thoại xuống nước, quay trong May giat.., bạn vẫn có cơ hội "cứu sống" nó nếu không ngay lập tức bật nguồn lên - điều mà đa số người sử dụng quen làm để xem máy còn hoạt động không. Dưới đây là các bước cần làm: 1. Ngay lập tức tháo pin và thẻ sim. Mạch điện vẫn có thể "sống khỏe" khi bị dìm xuống nước, miễn là không nối với nguồn gây tình trạng chập mạch. Sim cũng có thể hồi phục được sau này. 2. Dùng khăn thấm/ giấy thấm để lau khô nước. Nhiều chất trong nước như muối có thể làm hỏng Dien thoai ,Cồn có thể làm sạch chất bẩn nhưng bạn cần dùng loại trung (tầm 70 độ), loại cao (như 90 độ) sẽ làm hỏng các bộ phận trong điện thoại, loại thấp bay hơi chậm khiến tình trạng ẩm ướt hơn. 3. Hong khô điện thoại bên cửa sổ hoặc bật quạt. Bạn không nên sấy thiết bị trong lò hoặc dùng máy sấy tóc ở nấc cao. Nên để gió mát làm khô từ từ. Sau một ngày, chiếc Dien thoai di dong yêu quý sẽ có cơ hội "sống sót".
Thấy tốt nhất , đt vô nước . Tháo pin ra rồi cầm ra tiệm nhờ người bung ra ngâm xăng xoáy khô là tốt nhất . @@ : Nhớ tìm tiệm nào wen thì làm , coi chừng bị luộc @ : Còn cảm thấy tự sử dc thì tự làm luôn hihihi
đt pa em mua ở tgdđ xài 2 tháng @@ bị rớt nước .. => chạy về nhà .. nhìn túi k có => chạy lại chỗ hồi nãy mò nó => thấy => lượm lên đem ra tiệm ( tổng cộng bị ngâm nước khoản 1 tiếng -2 tiếng ) => tiệm pó tay giờ máy nguồn lên mà màn hình hiện 1 màu trắng => có điều ai gọi tới vẫn bắt máy đc ( chỉ ko thấy tên + số )
mình còn nhớ hồi xưa con 1200 của mình, đã lên vỏ gỗ nên k thể gỡ ra được, lần đó về tây ninh chơi, lội xuống cái đầm, lên mới nhớ để em nó trong túi, thế là tưởng tiêu đời cái vỏ gần 1 chai, vì vùng đó chả có tiệm đt nào, mà có cũng k thẻ mở ra, ai ngờ đem phơi khô 2 ngày tự nhiên xài được tiếp, đúng trâu bò
còn 1 cách nữa là rất là ok đó là đem ủ gạo cứ nhét vô đống gạo 1 ngày là ok vì gạo có tính hút ẩm rất tôt, nếu bị dính nước thì tháo pin sim ra vì để lâu dễ chập mạch xong tháo vỏ ra nếu có thể, rồi nhét vô đống gạo là xong, đợt bà chị mình có cái 5310 để dưới bình thủy mình ko biết mình chế nước vô rồi cắm điện nước sôi nhưng do nhiều qua trào ra ướt tè le cái điện thoại coi như là luộc điện thoại lun á hehe bả mất hồn bả la quá trời mình kêu ko sao ko sao hehe ngồi tháo pin tháo vỏ ra bỏ vô thùng gạo 1 đêm mai bỏ pin vô chạy bình thường (gặp 5310 nên trâu vậy chứ gặp mấy a Trung hoa anh hùng thì hên xui nha). gạo có tính năng hút ẩm rất tốt nên a em yên tâm nha không phải mình chém gió đâu á hehe
Nokia 1202 bỏ túi áo somi trên khòm cái lọt zô cái lu Chạy đi kiếm cái cây vớt lên mất 2p mở lên bung võ + tháo pin + sim lột trần chuồng phơi nắng trên nóng nhà 2h vào xài khỏe ru