Chuyện thế này: Sáng nay mình chở Gấu đi nhổ răng khôn ở BV Trung Ương Răng Hàm Mặt Tp. HCM. Sau khi chụp phim, kiểm tra xong xuôi. Bạn gái mình được đưa vào phòng nhổ răng + tiểu phẩu răng ( có rất nhiều người trong phòng ). Thứ 7 nên cũng khá là nhiều người. Người thực hiện ca nhổ cho bạn gái mình là 1 vị bác sĩ tầm >50 tuổi rồi, nhìn tóc đã 2 màu. Trong quá trình nhổ răng, tay lâu lâu giả bộ đặt lên Ngực của Gấu mình ( lúc này mình ở ngoài nhìn vô ), mặc dầu gấu mình lấy tay gạt ra nhiều lần, nhưng lúc mà Gấu đang đau răng thì bác sĩ lại giả vờ cầm thiết bị y tế nha khoa nhưng tay lại tiếp tục đặt lên Ngực. Mình ở ngoài xông vô nói thẳng luôn, làm thì làm trên mặt người ta, tay chân sao cứ để vị trí đó. Mình tính làm ầm lên, nhưng ông bác sĩ 2 thứ tóc đó ( mình ko tiện nói tên ) sợ quê nên mình cho thôi. Biết bao nhiêu bệnh nhân phía ngoài đang chờ, mình mà làm ầm cũng có chuyện à. Giờ mới thấy, đạo đức lương y tệ quá. Già rồi mà còn dê xồm nữa.
Cũng may có bạn ở đó, may là gấu bạn không sao là tốt rồi. Bây giờ ở đâu cũng phải cận thận bạn ơi, tốt xấu lẫn lộn lắm. Học thức cao thấp gì cũng có người này người nọ.
đâu cần phải là bs. bg mình quen nhau 6 7 năm cũng vì những lời nói thôi cũng có thể bỏ mình 1 cái 1 vậy mặc dù ko gái gú gì nha. nói chung thời buổi bây giờ : thứ 1 là cẩn thận, thứ 2 là do gấu bạn ntn. cũng may có bạn ở đó. giò nhiều thứ khó hiểu lắm. bạn thân. thâm chí là ae. chứ đừng nói là người lạ. mà cũng nhận ra. BS hay giáo viên. dạo này mất chất lắm
mình có thằng bạn thực tập ở bệh viện, ngồi nhậu chung với nó, mấy em gái vào chụp X-Quang là cố tình gài kèo cho ngta cởi áo ra, haizzzzzz
nhiều lúc phải để tay như vậy mới làm được ! bác sĩ mặc áo tay dài + bạn gái của bạn mặc 2,3 lớp áo thì có gì đâu ! mình hồi trước cũng đi làm răng ! nhưng số hưởng gặp ngay bác sĩ nữ trẻ , dễ thương tay cũng đặt lên ngực mình , còn ngực bác sĩ ịn vào mặt mình đệt ... sướng ghê ! về khoe với ông anh , ổng lập tức chạy qua tẩy trắng răng liền haha!
Uầy. Chuyện nhỏ như con thỏ. Nếu gấu bạn mà bị viêm ruột thừa hay gì gì đó phải mổ thì nói cho bác nghe để khỏi tức mấy chuyện đó: sẽ được gây mê rồi lột trần truồng, banh hàng ra đặt thông tiểu trước mặt bá quan văn võ, sẽ được vài bác sĩ, sinh viên, y cụ ... nam vì nữ không làm nổi, mỗi người giữ một chỗ từ trên xuống dưới lật nghiêng lật ngửa kê tư thế trước phẫu thuật, sẽ được các y cụ nam nữ rửa người lại bằng thuốc..... rồi mới mổ, mổ xong được mặc áo mặc quần lại rồi ra hậu phẫu. Phòng mổ rất đông người, ngày nào cũng làm ... riết không cảm xúc luôn. Bác đừng quá để ý làm gì, mai này gấu bác mà làm vợ bác tới lúc sanh em bé cũng vậy thôi. Còn ở đâu cũng người này người kia, chỉ một người mà chụp mũ toàn thể như bác giật tít cũng không hay.
Chắc bạn quá nhạy cảm thôi, chứ mình con trai, đi làm răng, thấy bác sĩ, y tá cũng hay tỳ tay vô ngực mình thì mới làm dễ dàng được. Like bác, không nên vơ hết tất cả bác sĩ vào nói như thế!
MỎI lần mình đi hớt tóc mấy em nó cũng hay đặt tay lên ngực lúc lấy dái tai,mình thì nhạy cảm lắm tim đập thình thịch tay lòn xuống cạnh ghế bóp chặt đích em nó .
cái tư thế của người ta là như zị rồi @_@ , ku tèo này nhạy cảm quá đáng rồi còn giật tít thế này nọ nữa , haiz