Hôm nay ngày 1 tháng 5 là 1 ngày ko đẹp trời nhưng mát mẻ : mình mời mấy ông bạn về nhà nhậu , nhậu 5 người mới hết 2 két sài gòn đỏ hà ! Gọi thêm 1 két sài gòn đỏ và người đại lý bia mang bia đến và ông anh bạn mình đi ra mang két bia vào thì bị trơn và té vào chậu bông ===>tay phải bị cắn vào thành chậu bông nên bị tét thịt "3cm"tới xương cùi chỏ====> mình chở bạn mình tới bệnh viện Hóc Môn (huyện HM)khâu thịt lại : khi vào đến khoa ngoại cấp cứu để khâu vết thương lại thì gặp 1 vị bác sỹ ko đội trời chung với ông anh bạn mình (vì có lần anh bạn mình đưa vợ sắp sinh đến bệnh viện thì gặp người bs này : vợ bạn mình đau bụng rất nhiều ,bs thì làm việc lề mề và nhiều thủ tục hồ sơ ko chăm lo cho thai phụ sắp sinh nên bạn mình làm lớn chuyện vì đau bụng quá mà---> 5phút nữa là sinh em bé luôn)===> Đến lúc khâu thịt xong thì đến vị bs ko đội trời chung này yêu cầu là : chích ngừa và phát thuốc uống ,vị bs này nhìn bạn mình và cái gì cũng nói hết thuốc chích ngừa và thuốc uống rồi.....--> yêu cầu mình đến bv paster mới còn thuốc (nói chung là bị hành hạ)vì đây đâu phải là 1 vacxin đặc biệt gì đâu===> Một ngày mệt mỏi : ngày quốc tế lao dộng hết sạch huhu.
buồn nhỉ, trời đánh còn tránh miếng ăn, đây lại đang nhậu mà còn bị bác sỹ cũng là người cả thôi, sao cấm ko cho bác sỹ có kẻ thù đc chứ, giờ ko còn lương y như từ mẫu nữa đâu, lúc nào cũng lương y như ... tháng trước, vậy nên đôi khi cần phải kiếm thêm, vậy nên vừa rùi có vụ con chết, thai phụ nguy kịch đấy
Theo bro nói thì ông bác sỹ này là sản khoa, vậy sao lại trực cấp cứu trời, mâu thuẫn ngay khúc này, nếu có trực cấp cứu thì chỉ là trực tại khoa sản thôi chứ.
Theo quan điểm của HB tui thì tình hình không đến nỗi xấu như cách nghĩ của bác chủ thớt đâu. Việc chích ngừa uốn ván (VAT - Vaccine Anti Tetanus) không phải BV tuyến Huyện nào cũng có sẵn mà thường họ chỉ có huyết thanh kháng độc tố uốn ván là SAT (Serum Anti Tetanus).Chỉ có ở các BV loại I hoặc TTYT Dự Phòng, Viện Pasteur. Trong trường hợp này có thể họ hết SAT nên họ đề nghị đến viện Pasteur chích ngừa là hợp lý thôi
:still_dreaming:Hèhèhè... Người Hà Bá ni nói đúng đó! Hèhèhè... Mấy hôm ni có say không hử ông Hà Bá? Sao thấy viết bài buồn trong dịp ni quá rứa? Miềng không thu xếp được mấy hôm rồi nên chưa có hân hạnh được uống "gụ" ngâm của HB đó hỉ! :still_dreaming:Hèhèhè... Hẹn có dịp nghe.
nhiều khi bạn của bạn nồng độ cồn trong máu nhiều quá, ko ai dám chích đâu chỉ lên Pasteur là qua mấy ngày sau cho giảm bớt cồn trong máu mới dám chích
Bác này nói đúng về vắc xin uốn ván nè.Ko phải chỗ nào cũng có đâu!!Hôm bữa đi chích uốn ván ở GV hết phải chạy ngược về Hóc Môn!:nosebleed_002:
hihi ,thanks tất cả anh em đã chia sẻ . nói chung anh em ăn mừng lễ 30/4 và 1/5 nên vui uống bia ko thấy say gì hết trơn.....nên muốn uống thêm ===>chưa kịp uống thì chở bạn đến BV. Còn vị bs kẻ thù ko đội trời chung với bạn mình thì ban ngày ko biết có phải làm bên khoa sản hay ko ! nhưng cái ngày tối 1/5 vị bs này lại trực trại khoa cấp cứu..