Năm hết ,tết cũng gần đến rồi. Cứ mỗi độ Noel đến là cũng nôn nao như có cảm giác một mùa xuân nữa lại sắp đến. Cứ mỗi độ xuân gần về ,ai cũng có cảm giác rất riêng về chính bản thân mình và gia đình mình. Những ai xa quê nghe nao nao mong cho đến ngày về quê ,sau bao năm tháng xa quê. Ai ở sài gòn thì cũng muốn về quê thăm bạn bè người thân. Cuộc sống bao năm tháng xa quê :Người là sinh viên,người xa quê làm ăn.,,,, Nhưng đến những ngày cận tết trong ta lại trỗi dậy nhiều nhung nhớ quê hương ,xứ sở,nơi chúng ta đã gắn bó từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Cái cảm giác nồi bánh chưng ,bánh tét sau nhà trong đêm 30.Nó làm cho ta cảm thấy thèm thuồng một mái ấm gia đình xum vầy và hạnh phúc. Thằng hai con ba,anh bốn,... chắc chúng nó chuẩn bị về! ............................ Dẫu biết rằng cuộc sống cũng có người thành công,người thất bại trong lúc tha phương làm ăn. Cũng có những vui ,buồn,hạnh phúc,đắng cay. Nhưng có những năm nào vì lí do gì đó không về được ,lòng ai cũng cảm thấy buồn man mát. Cuộc sống thú vị và hạnh phúc làm sao ,nếu mọi người chúng ta luôn có những ngày tết trong suốt năm dài xa xứ. Nhưng xã hội mà;Luôn có những điều không như ta mong đợi. Có những người thèm và khác khao được một ngày như đêm 30 để được xum họp gia đình và người thân ,để cùng nhau tâm sự và trút cho nhau những mơ ước,những suy nghĩ và nỗi lòng,.... Thật là bất hạnh cho những ai còn đang bôn ba nới đất khách quê người.Những mảnh đời còn nhiều bất hạnh trong cuộc sống này. Rồi có những người niềm vui không trọn vẹn,cha mẹ và người thân không còn trên cõi đời này nữa.Muốn về lắm chứ?Nhưng biết đâu mà về ?Về đâu em hỡi?Muốn lắm chứ!khác khao lắm chứ! Nhưng biết tìm đâu ? Có những người ở tận những nơi rất xa,vì điều kiện kinh tế khó khăn,dù không muốn họ cũng đành cam chịu.Dù biết rằng rất nhớ người thân và nhớ nơi mình đã có mặt trên cuộc đời này. Cứ mỗi chuyến xe qua là mẹ già lại một lần thất vọng khi không thấy con về!Rồi thui thủi quay về một cách buồn bã. Có bao nhiêu lần bạn chợt nhớ đến quê hương? Có bao nhiêu lần bạn được hạnh phúc trọn vẹn trong đêm 30 tết? Rồi có bao nhiêu lần mẹ già và người thân trong ngóng bạn về? Mỗi lần nhớ đến quê hương gia đình trong những ngày tết sao ta có cảm giác thèm thuồng khác khao quá. Thử nghĩ :Cuộc sống này ta có được bao nhiêu ngày 30 tết hạnh phúc nhất ? Ôi sao nó ngắn ngủi như là giất ngủ đêm qua quá. Hãy luôn tạo điều kiện cho chính bản thân mình-Là bạn đang tạo ra hạnh phúc cho những người thân của chính bạn. Chúc Noel vui vẽ và đêm 30 thật hạnh phúc. Xin cảm ơn cuộc đời
ũa năm nay cũng giống 2 năm trước kia trừ năm vừa rồi là chỉ có 29 thui. Năm ngoái thì có 30 chứ năm nay thì ko. haiz. mất hết 1 ngày chuẩn bị rồi.
k chỉ riêng mình nghe thằng em trai mới 16t mà nó nói chán đời r , gì cũng biết , chả còn gì là ý nghĩa , hixxx , hún chi mình già , nghe còn não l`
gần tết rồi...nhưng dạo này...đọc tin tức...thấy nhiều trường hợp bất hạnh quá...làm mình thấy ...tết cũng k vui...