Tìm kiếm bài viết theo id

Bạn đã chuyển trọ mấy lần

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sim_so_dep79, 29/4/13.

ID Topic : 6626322
Ngày đăng:
29/4/13 lúc 02:24
  1. sim_so_dep79 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    21/9/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    404
    Đêm khuya không ngủ được tự nhiên lại nhớ lại thời sinh viên, nhớ tất cả các phòng trọ mình đã ở
    1.Ở trọ đường nguyễn văn lượng, gò vấp 2,5 năm : cái nhà trọ này có nhiều kỉ niệm và dzui nhất khi bước chân vô sài gòn
    2.Chuyển xuống đường Bạch Đằng , tân bình ở với mấy thằng bạn thân, ở xong mới thấm câu bạn thân không nên ở chung
    ở được 6 tháng chuyển đi tiếp
    3. Ở được 2 tháng trên đường Lê Văn Khương, do mấy đứa ở chung đóng tiền nhà trễ nên bà chủ đuổi (đời chưa bị ai đuổi bao giờ)
    4. Ở được nửa tháng trên đường Lê Lợi
    5. Chuyển lên Bạch Đằng, tân bình lại nhưng lúc này quyết định ở một mình, được 1 năm chuyển đi vì chủ nhà xây nhà mới
    6.Chuyển qua Nguyễn Văn lượng ở lại , sau đó ra trường xin được việc làm , làm 2 tháng công ty thông báo chuyển qua quận 8
    7. Chuyển qua ba tơ ở để đi làm cho tiên, 1 tháng ở đây nhớ tới già...
    8. Qua quận 8 được 1 tháng xin nghỉ việc và giờ chuyển qua quận 12....
    Tính ra đời sinh viên 4 năm em chuyển chỗ 8 lần , ở được 6 cái nhà trọ
    Còn các bác thì sao???
     
  2. namphk90 Thành Viên Cấp 3

    ^^ mình thì đang năm cuối rồi... 4 năm 3 trường... hehe
    nhà trọ thì nhiều lắm
    lê lết từ Đồng Nai đến Sài Gòn lun
    Nhưng gắn bó chỗ hiện tại cũng gần 1 năm rưỡi rồi
     
  3. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    chưa bao giờ đc cảm giác ở nhà trọ hay chuyển phòng trọ cả @.@
     
  4. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    Đời sinh viên thành phố chuyển từ nhà mình sang nhà ngoại ở, rồi chuyển sang nhà cậu ở, xong về lại nhà mình ở! Còn con gấu của mình lên tp khoảng 2 năm, chuyển bao nhiêu nhà trọ và bao nhiêu việc rồi không nhớ hết nổi!!!
     
  5. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Anh thì 1 năm chuyển 12 cái nhà trọ, thất vọng nên về nhà cắm dùi luôn :angry:.Lúc thuê thì chủ nhà lúc nào cũng nói ngon ngọt, ở vài ngày là biết hết tất cả, thất vọng tràn trề Bạn đã chuyển trọ mấy lần
     
  6. sagittarius_it Thành Viên Mới

    Mình thì lên sg 25/10/2009, tính đến thời điểm này vẫn mới ở chỉ 1 chổ duy nhất Bạn đã chuyển trọ mấy lần
     
  7. Jack Dam Thành Viên Cấp 1

    ĐÂU AI Đuổi MÀ PHẢI CHUYỂN, do các bác thích thay đổi thôi
     
  8. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    10 năm, chuyển 3 lần
     
  9. www5giayvn Thành Viên Kim Cương

    mình lên xì phố 2006, tính đến nay 2013 trải qua các giai đoạn như sau :
    1- nguyễn văn đậu (q.bình thạnh)
    2- sư vạn hạnh (q.10)
    3- tô hiến thành (q.10)
    4- nguyễn giản thanh (q.10)
    5- cmt8 (q.10)
    6- hoà hưng (q.10)
    7- ngã 4 7 hiền (q.tân bình)
    giờ lại sắp sửa tìm fòng nữa rùi, sợ nhất cảnh tìm fòng...không biết chừng nào mới có tiền mua nhà đây?ước gì trúng tờ vé số...số mình lận đận như con rận...
     
  10. dqanh Thành Viên Cấp 4

    Vào xì gòn từ năm 2003, tính đến nay đã chuyển 8 lần:
    1. Ban đầu ở nhà bà chị con dì ở đường Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp, đạp xe đi học ở Nguyễn Tri Phương, Q.10.
    2. Được 1 học kì, chịu không thấu bèn dọn ra thuê phòng ở Nguyễn Lâm, Q.Phú Nhuận. Nhớ lúc đó cái phòng 9m2 giá 450k, bà chủ nhà cho ở ghép với 2 thèng khác nữa.
    3. Năm 2004: Thèng ở ghép gây lộn với bà chủ nên dọn ra chổ khác, nó rủ đi theo cho dzui. Thế là xách gói qua đường D5, Q.Bình Thạnh.
    4. Năm 2005: Thèng em ở quê thi đậu ĐH nên phải kiếm phòng trọ mới để 2 AE ở chung. Ban đầu nhờ đứa bạn gái kiếm 1 phòng ở khúc Võ Thị Sáu - Pasteur, Q.1, chổ này phải gửi xe ngoài nên ở được 2-3 bữa bèn dọn sang hẻm 79 đường Trần Văn Đang, Q.3.
    Ở khu này là dzui nhất, đồ ăn rẻ, đi lại cũng thuận tiện, riêng có cái ở gần bờ kè bốc mùi thum thủm ban đầu chịu ko nổi nhưng mừ ở riết lại hết nghe hôi Bạn đã chuyển trọ mấy lần
    Ở đây được khoảng năm rưỡi, chịu ko nổi bà chủ nhà quá hắc ám (hàng tháng thu tiền theo giá nước máy mà cứ bắt xài nước giếng nhiễm phèn hoài, giặt quần áo + đánh răng vàng khè). Ghét quá, sau khi chuyển đi tặng bà chủ nhà nguyên 1 đống rác trong phòng + màn tổng xỉ vả. Lúc ở thuê chổ này, có tụi công nhân cũng thuê chung, tụi nó biết mà ko có tiền chuyển chổ khác nên tiếp tục ở, tội nghiệp.
    6. Năm 2008: Cùng với thèng em dọn qua Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, ở cái phòng 8-9 m2, giá 450k. Bà chủ nhà khá tốt, có đứa con gái cũng dễ thương, riêng có ông chồng là tham tiền. Ông già này đã nghỉ hưu, rãnh rỗi quá không có chuyện gì làm nên làm cái gì cũng bị để ý, xét nét. Ở được 6-7 tháng, thèng em chịu ko nổi bèn dọn ra ở chung với đứa bạn ở Nhà Bè. Còn mình vẫn tiếp tục chiến đấu. Hehe...
    7. Năm 2010: Bé Út thi đậu ĐH nên phải kiếm phòng cho 3 AE ở chung. Sau đó dọn qua Nam Quốc Cang, Q.1. Phòng rộng 25m2, giá 2,5 tr/tháng. Ở đây được hơn 1 năm thì xảy ra tình trạng mất xe, con xe máy cà tàng của mình cũng xém mất nên lập tức bye bye chổ này.
    8. Năm 2011: Ba anh em khăn gói qua Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, giá phòng 2 tr/tháng. Ở đây được hơn 1 năm thì thèng em thất nghiệp (nó làm xây dựng) nên dọn đồ về quê. Sẵn dịp bà chủ rao bán căn nhà nên kiếm phòng trọ khác rẻ rẻ chút.
    9. Năm 2012: Còn lại 2 anh em nên thuê 1 phòng 1,5 tr/tháng ở Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh và ở đến bây giờ. Ở đây cũng tạm ổn. Hi hi...
     
  11. sim_so_dep79 Thành Viên Cấp 2

    Mình cũng mong sao mua được cái nhà nhỏ nhỏ ở cũng được
     
  12. sim_so_dep79 Thành Viên Cấp 2

    Có nhà ở đây thì ở cho khỏe đi thuê nhà chi cho cực, cái cảnh nhà trọ nản quá. Mong mua được cái nhà8
     
  13. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    lên SG từ năm 2004. Mới lên mình ở nhà cậu ở Bình Thạnh, 3 tháng sau chuyển qua nhà bà ở quận 11, 2 năm sau ra ở chung với thằng bạn hàng xóm. 1 năm sau chuyển qua quận 7 ở chung với gia đình thằng bạn. 2 năm sau chuyển qua sống chung nhà vợ tới giờ
     
  14. chiahuahua1989 Thành Viên Cấp 4

    minh o thay doi thue nha nhu cac ban...nhung minh...thay doi ks lien tuc...hixBạn đã chuyển trọ mấy lần
     
  15. lehuutunglaptop Thành Viên Cấp 5

    Lên sg năm 2005, 3 năm đầu ở KTX. Cuối năm 2008 ra trường ở nhà bà dì dc 5 tháng, đầu 2009 chuyển qua Bình Dương ở đến cuối 2012.
    Đầu nắm 2013 chuyển qua Q.9 ở đến giờ dc 1 tháng rưỡi, chi phí hơi cao vì mình ở 1 mình nhưng chủ nhà rất tốt bụng ( là 1 SMOD 5s).
    Mình ngán nhất lần cảnh đi kiếm nhà trọ, nghĩ lại mà ngán : ngày nào đi làm về cũng chạy vòng vòng cả gần 1 tháng mà ko kiếm dc, hic
     
  16. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    Mình chuyển tổng cộng 8 lần, hy vọng có lần thứ 9.
     
  17. nh0c_luv Banned

    thời sinh viên chắc cũng khoảng 5 lần. bây h thì ổn định 1 chỗ rồi Bạn đã chuyển trọ mấy lần
     
  18. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Đây là hành trình vào Phương Nam của mình.
    -2001: Chung cư Thị Nghè đường Hoàng Sa
    -2001: Nhà khu Ngô tất Tố (1month)
    -2001: Nhà ở Đầm Sen
    -2002: Khu Sư Vạn Hạnh
    -2004: Cách Mạng Tháng 8
    -2006: Cách Mạng Tháng 8 (đối diện)
    -2007: Khu Gò Cát (Tân Bình)
    -2007: Cần Thơ (4 months)
    -2008: Về Bình Thạnh
    -2008: Khu Hòa Hưng
    -Cuối 2008: Vũng Tàu
    -2009: Bà Rịa
    -2010: Vũng Tàu
    -2010-2011: Vũng Tàu
    -2011: Vũng TàuBạn đã chuyển trọ mấy lần4 months)
    -2011: Vũng Tàu

    Sau bao nhiêu năm chuyển chỗ, khi về VT còn lại cái giỏ đồ, sách vở tài liệu mất hết 90%.

    Tương lai chắc còn phải vài lần nữa. Hic
     
  19. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    đang phấn đấu kiếm miếng đất nho nhỏ ở Nhà Bè trong năm nay, cơ mà ko biết nổi ko đây nữa...
     
  20. sim_so_dep79 Thành Viên Cấp 2

    Cố lên bạn. Chúc may mắn
    Ah đất nhà bè bữa nay khoảng nhiêu có cái nhà nhỏ nhỏ bạn.