Có khi nào bất chợt bạn nhớ lại những trò chơi mộc mạc thuở ấu thơ? Sinh ra và lớn lên tại miền tây sông nước, những trò chơi mộc mạc dân gian đã khiến bao đứa trẻ như mình đam mê ngây dại. Đôi khi chỉ với viên bi (cục kè), chiếc lá, nhành cây, ống tre, chiếc dép và lon sữa bò...đủ để chúng tôi bày ra những trò chơi vui cùng đám bạn cả ngày ko chán.... Súng chế từ tàu lá chuối này, xoẹt 1 phát nổ lốp bốp vui tai lắm :byebye: Chơi "đám giỗ" "Em Ze" hay còn gọi là chơi đồ hàng á cái này bọn con gái hay chơi...nhưng thấy vui mình quất tuốt Trò này đơn giản, rủ đám bạn trai gái đầy đủ, chia nhau làm ba, mẹ, con...xúm lại đi chợ, nấu ăn...dùng lá "bông bụp" hay còn gọi là dâm bụt để làm tiền mua những thứ cần thiết... Hơ trò này ai còn lạ nữa? Vâng "tố lon" hay tạt lon ấy :beauty: (trò này mà thằng nào tạt hay..có mà đừ..hé hé :burn_joss_stick Nhảy dây...trò này dành riêng bọn con gái...nhưng tui thấy vui tui chơi tuốt Hay dza trò này gọi là thảy đá phải hôn nhỉ lâu dzồi hok nhớ nữa hí hí trò này bọn con gái gọi mình sư phụ Chơi con quay (con vụ) hí hí trò này vui phết, con nào quay lâu con đó là trùm xóm nhá :byebye: quê mình thì dụng cụ là hộp sơn nhỏ + dây thun (dây chum) quấn quanh, dùng đinh đóng dưới đáy lon...thế là ra ngay con quay hơi bị độc đó nha Bắn ná (súng cao su) "súng" này cực kỳ lợi hại nghen, nhờ có nó mà mình từng kiếm ko ít nào là chim, dơi rùi cá nữa...và cũng nhờ nó mà lũ "anh, chị" xóm trên mất vía 1 thời ấy hé hé (cái này mà dùng đạn bi (cục kè) bắn bao đau haha) Chọi cỏ gà Bắn bi (bắn kè) Hỡi cánh diều ngày ấy...mang bao ước mơ tuổi thơ...ngày xưa công đoạn để cho ra 1 con diều khá là đơn giản..giấy vở này, hồ (keo) này, tre hay trúc vuốt nhỏ, mà mềnh thì mềnh làm biếng chơi luôn vành nón lá ngoại..hix thế là chiều bị mẹ phát hiện xơi luôn "bánh tét nhân mây" đau điếng :cry_002: Bắn ống thụt hay còn gọi là súng phốc, súng đốp, trò này làm cũng đơn giản nhưng để nổ cho to, bắn cho đau ko hề đơn giản nghen, đa số dùng đạn là trái keo, trái xoan non, giấy vò lại.....mình thì mình thích chơi trái mây hơn...nổ đã mà bắn đau ác :choler: "Chọi gà" bằng nhuỵ hoa phượng Làm đồng hồ, kèn tù và bằng lá tre, lá dừa Ai muốn biết bơi hôn...hix 1 thời bị xúi dại :beat_shot::snicker: Kéo mo cau Đá dế ! Hô hô vui phết...trò này khi xưa siêng thì ra ruộng lấy đèn pin soi 1 đêm hơi bị nhiều nha, còn rãnh thì cứ ra mấy cây cột đèn đường đợi nó bay đã rớt xuống hốt đem zề thôi Ném dép, ném hình, tố hình Trồng nụ, trồng hoa Lấy ống hút chơi trò chấm song Chơi ô ăn quan Chơi banh đũa, đánh chuyền Bún thun (bắn chun), nếu bún cọng này mà đè lên cọng khác là ăn đó nha :smile: Chốt!!! Vâng tuổi ấu thơ tui đã từng ! Còn bạn? Hãy chia sẽ tuổi thơ của bạn với mình nhé :41_002:
Trò này cũng vui phết...cơ mà dường như trò này hok thịnh nữa rồi, giờ đa số tụi nhỏ mặc quần tắm mưa thui Uh nhảy cò cò, lùa vịt...nhiều lắm nhớ hok hết hé hé Nhiều khi xem lại muốn xin 1 vé đi tuổi thơ phải hôn?
Thêm trò lật hình (ko phải xếp hình nha :sexy_girl, hình là những thằng đô vật Mỹ hay tên bộ phim (kiểu poster thu nhỏ), có ai nhớ hok ta :look_down: Dây thun nữa, hồi đó ai "giàu có" là có con rít đan 5, vòng quanh người :adore:
Hồi lúc 10 tuổi đã biết rình chị hàng xóm tắm, trò này có được vào trong danh sách những trò trời dân gian không hem:misdoubt:
MOD thik chơi trò nào nhất trong mấy món trên mình khoái trò bắn ná nhất, vừa vui vừa có trái cây để ăn
John tự hào là Tứ Đổ Tường. Các món ăn chơi MOD Đạt kể ra trong topic John đều chơi gần đủ hết Còn thiếu vài món như: đánh tổng, tạt hình, chọi thú, thảy nghiêm ngáo, súng/kiếm làm bằng thân cây lá dong ( gần Tết )... Giờ kiếm đâu ra mấy trò này ???!!!