Tìm kiếm bài viết theo id

bán hàng đa cấp THIÊN NGỌC MINH UY lừa đảo siêu cấp

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi satthumaulanh17, 20/12/11.

ID Topic : 4333853
Ngày đăng:
20/12/11 lúc 20:29
  1. satthumaulanh17 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    22/3/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    797
    Chuyện kể khá chi tiết nên hơi dài các bạn ráng đọc sẽ rất vui.hãy đọc nếu bạn ko muốn tốn 4 triệu sáu hay tốn thời gian để đến đó

    Các bạn có biết công ty bán hàng đa cấp THIÊN NGỌC MINH UY ko nhỉ nếu chưa để mình kể cho nghe:
    Cách đây 5 năm khi mới học xong 12 vì muốn đi làm để tự lo bản thân nên mình đã bắt đầu trải wa rất nhiều việc.lần đầu bước ra "giang hồ" cũng gặp lắm gian nan,trong luc đang coi bao tim viec thì thấy có đăng tuyển bảo vệ ở quận 4 kế bên trường nguyễn tất thành (giờ nó chuyển đi nơi khác rồi quận 6 thì phải) mình liền liên hệ.hẹn lúc 7 giờ ma 8g mới gặp được,anh ta ăn mặc lịch sự đón mình và nói giờ chỉ còn tuyển bán hàng e làm nha lương cao hơn tùy năng lực e ( đúng ra là năng lực lừa đảo của e ),sau khi vào công ty bắt mình đưa giấy CMND để họ giữ và đóng phí 10ngàn.rồi a ta dắt mình lên lầu lúc đó có rất nhiều người như mình và rất đông nhân viên.Đúng 8g30 có tiếng chuông vang lên tất cả nhân viên mặc áo vest đứng chung theo hàng ngang dọc rồi nhảy tập thể dục buổi sáng theo nhạc rầt sành điệu.sau 10p tập họ tản ra va tiếp tục dẫn những người mới như mình đi xung quanh giới thiệu gian hàng nào là đồ lót cao cấp,rồi máy móc công nghệ mới tùm lum hết( nhưng toàn đồ trung wuốc rẻ tiền) họ còn đầu tư mấy cái máy mát xa để mình ngồi thử nữa mới ghê.

    Đúng 9giờ một tiếng chuông vang lên nữa và tất cả nhân viên và người mới bước vào một hội trường lớn để thảo luận( mỗi nhân viên dẫn dắt 1 người mới ).khi vào hội trường trên sân khấu xuất hiện một anh mc nói chuyện rất lanh giới thiệu về công ty nguồn gốc ở đài loan và có cả chục chi nhánh trên toàn việt nam.và họ dẫn ra vài ví dụ như anh x trước làm công nhân giờ làm ở đây thành nhân viên kinh doanh lương tháng ko dưới 60triệu rồi họ gọi ra vài nhân viên ưu tú khác và thưởng 70-90 triệu tiền đạt doanh thu của quý 3.
    Rồi họ tiềp tục quảng cáo máy làm sạch ko khí.bằng ion rồi kêu thêm người ở dưới lên thử ( toàn là người của nó ) xong họ tiếp tục thuyết giảng :ở đây các bạn sẽ được đào tạo từ tầng 1 đến tầng 7,trong đó có các lớp như THIÊN LONG BÁT BỘ, CỬU DƯƠNG THẦN CÔNG...( pó tay y như phim chưởng) và mỗi 3 tháng đều sẽ được đi du lịch và cuối cùng họ nói một câu cũng rất hay:"NGHÈO KO PHẢI LÀ CÁI TỘI NHƯNG MÀ CHẾT TRONG CÁI NGHÈO MỚI CHÍNH LÀ CÁI TỘI" (lừa đảo siêu cấp mà trình độ cũng rất khác), nó còn lam thí nghiệm nữa kia,có 1 bé kia hoc dh hutech ấy.nó lấy chai thuốc trừ sâu trích ra 1 giọt bỏ vô ly nước ? bé đó dám uổng thử ko,ai ngờ bé đó tính uống thât ,nhỏ dẫn chuong trinh ngan can không là bé đó die rùi (nói vậy thôi chứ nhỏ sv cũng là người của nó) rùi no bắt con cá bỏ vô ly nước đó,quả thật con cá nắm quay đơ,rùi nó bỏ vô máy ion j đó thấy coon cá bơi dc vài vong,lúc sau e ra về nhìn lại con cá đó thấy nó way đơ,po tay.
    Cuối cùng họ chia hội trường ra khoảng 17 nhóm,1 nhóm 10 người.nhóm trưởng hỏi ai muốn làm giàu thì theo tôi tôi đã thành công,ai đồng ý giơ tay lên rồi nói muốn làm thành viên cty phải đóng 3 triệu mua cái máy(giá chưa tới 1 triệu) ai có tiền móc ra để đặt cọc làm tin,1 anh sinh viên hăng hái móc ra 500k đặt liền(chắc người của nó luôn wá làm mồi nhử) rồi nó quay sang hỏi mình,mình nói ko có cắc nào có 10ngàn bị lấy lúc mới vô rồi,nó hỏi về mượn ai dc ko mình nói ko,nó hỏi tiếp có xe máy ko đem cầm đi bỏ chút vốn mà làm giàu ( ặc ặc pó tay lun ).
    Mình từ chối nói để về suy nghĩ lại,anh nhân viên dắt mình lúc sáng đi theo mình rồi gặp 1 anh khác cấp cao hơn bắt tay và hỏi chuyện khi bít mình ko chịu liền nói thôi e tiếp tục về làm người nghèo đi,suốt đời ko khá lên nổi. Mình chợt cười rồi xuống dưới lấy cmnd và đòi lại 10ngàn vì vô lý làm tốn thời gian cả buổi,cuối cùng nó cũng trả.

    P/s: cả buổi chiều hôm đó mình về nhà mà mún stress luôn vì công nghệ lừa đảo quá siêu,chỉ tính tiền 10k thu mỗi người 1 ngày nó thu ko dưới 7 triệu,rồi tiền các bạn bỏ mỗi người 3 triệu (giờ là 4triệu sáu)nếu chịu làm cho nó nữa,rồi tâm lý khi bị mất tiền nhiều như vậy bỏ tiếc lắm nên lỡ rồi cố dụ thêm người khác để gỡ gạc lại và như thế nó như cơn lốc ma quái cuốn thêm nhìu người đi theo,cuối cùng chỉ có bọn cầm đầu hưởng nhìu nhất.mình là con trai ơ thành phố mà còn bị stress vậy nếu là con gái đảm bảo sẽ Tẩu Hỏa Nhập Ma sau khi bước vào cty lừa đảo này.
    NOTE: khoảng nửa tháng sau mình gặp lại thằng nhân viên đã khuyên mỉnh về làm người nghèo đi,nó mướn nhà ở phía trong xóm mình,đi marten mà bày đặt,pó tay.
    [YOUTUBE]2Y8KHREwNcI[/YOUTUBE]
    Coi nó diễn hài nè mà lần này làm dở wá 5 năm trước quân 4 nó làm y như thật,hội thảo nói chiện rất khéo,đánh vào lòng tin mọi người => nguy hiểm hơn
    [YOUTUBE]K9SAVQCcsSA[/YOUTUBE]
     
  2. ToanloveSG Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bằng mọi giá về đào nhà bán đất phãi làm sao có tiền đễ mua dc cái máy làm sạch mực cũa nó á
     
  3. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    haizz
    nghe nói là hãi hùng rùi
    mới bị dụ dỗ hùi chiều nà
    Amway gì đó
     
  4. Nybabe1708 Thành Viên Cấp 2

    Chưa bao giờ đi qua mấy cái này , để bữa nào đi thực tế xem sao ^^
     
  5. satthumaulanh17 Thành Viên Cấp 3

    Chắc vậy wá hi
     
  6. emcuipap Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhớ đâm thọt nó nha bác . hí hí
     
  7. Mr_shu86 Thành Viên Cấp 2

    rũ mình đi với xem mấy anh đó hài cỡ nào...bán hàng đa cấp THIÊN NGỌC MINH UY lừa đảo siêu cấp
     
  8. viet_luong Thành Viên Cấp 4

    cái lạ là ban quản lý chợ Phú Lâm và chính quyền ở đó sao không để mắt tới tụi đa cấp này thôi ==>> đa cấp này chắc hợp pháp quá
     
  9. Database error Thành Viên Cấp 3

    chuyện muôn thưở và có lẽ đã lỗi thời ; giờ mà ai bị dụ dính vô nữa thì có lẽ thíu kiến thức hoặc ham giàu
     
  10. satthumaulanh17 Thành Viên Cấp 3

    Mặc vest chứ ăn bánh tráng trộn cầm hơi ko ah,thật ra cũng đâu ai muốn vì tâm lý lỡ mất 3 triệu rồi thôi gáng làm để gỡ gạt cuối cùng mấy thằng lập cty ăn hết
     
  11. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    chưa từng đibán hàng đa cấp THIÊN NGỌC MINH UY lừa đảo siêu cấp Có ai đi nghe tụi nó chém gió thì rủ em đi với...
     
  12. chau_cattien2 Thành Viên Cấp 1

    Nhớ lại ngày mới ra trường, cũng bị dụ. Thật là hải hùng
     
  13. cuongpk Thành Viên Vàng

    bên quận 6 đúng ko=)) ngay chợ luôn chứ gì, bữa e cũng qua đay nghe hội thảo, và tất nhiên ko bị lừa=))
     
  14. trucquan19 Thành Viên Cấp 2

    Lúc trước cũng xém dính chưởng của thằng Dinh Phong Telecom gì đó. hên là lên google test thì tá hỏa rồi bỏ ý định đó luôn bán hàng đa cấp THIÊN NGỌC MINH UY lừa đảo siêu cấp)
     
  15. anhtuNat Thành Viên Cấp 1

    TNMU này lâu rồi ,nó có 1 chi nhánh ở đưòng Thống nhất Gò vấp nè,toàn thằng nhà quê nói chuyện trên trời ko à,tốt nhất là ko nên đi dù chỉ 1 lần,vì nghe nó nói chuyện với mình lát là mún đập vào mặt nó à
     
  16. winBro UY TÍN CHẤT LƯỢNG

  17. satthumaulanh17 Thành Viên Cấp 3

    Nó ko phải của vtv4 đâu bạn nó lam clip giả đó,ban lên youtube coi comment sẽ rõ,toàn lừa đảo
     
  18. BeatIt Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    [YOUTUBE]i_asVxmzTLw&feature[/YOUTUBE]

    [YOUTUBE]i_asVxmzTLw&feature=youtu.be[/YOUTUBE]

    sao chèn clip ko dc vậy mấy bro
     
  19. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Má cái thằng kêu bạn về làm người nghèo đi, đọc mà mún uýnh vô mỏ nó wa'. Thằng nghèo dở hơi
     
  20. seachsim Thành Viên Cấp 5

    đi rồi. đi xong về say bye với con đi chung luôn bán hàng đa cấp THIÊN NGỌC MINH UY lừa đảo siêu cấp
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. ruaden4,
  3. Điện máy Hoàng Cầu,
  4. tamduc22
Tổng: 1,048 (Thành viên: 13, Khách: 958, Robots: 77)