Tìm kiếm bài viết theo id

Bán hàng thuốc, trốn bảo hành.

Discussion in 'Khi người đàn ông khóc' started by ban laptop dao, Nov 1, 2014.

ID Topic : 7577046
Ngày đăng:
Nov 1, 2014 at 12:48 PM
  1. ban laptop dao Thành Viên Bạch Kim

    Joined:
    Jul 17, 2007
    Tuổi tham gia:
    18
    Messages:
    5,960
    Mình làm topic này 0 vì số tiền lớn, mà để anh em cảnh giác tránh bị lừa đảo hàng thuốc.
    Ngày 25-10-2014, mình có mua 1 main Giga P35 của Thành Viên ExtremeWS ở topic này (đã được edit) :
    https://www.5giay.vn/computer/75340...48-dq6-vga-tesla-hdd10-000prm-power-case.html

    Tên thằng lừa đảo: Quốc / Thắng / Sang (nó đăng mỗi topic 1 tên)
    Sd 2 nick trên 5s: quocthangit , extremeWS
    Số ĐT: 0904699763
    Địa chỉ: 99 Hoàng Xuân Nhị - là nhà nó.
    Chỗ nó làm : 567B ÂU CƠ , Phú Trung, Tân Phú, Tp.HCM

    Nguyên nhân là khi tới mua cái case Cooler, thì Quốc (chủ topic bán hàng) hỏi mình có mua thêm main Giga P35 nữa 0, topic bán 650k nhưng lỗi 2 khe Ram, còn tốt 2 khe,hoạt động hoàn hảo trừ 2 khe Ram nên bán nửa giá 300k.
    Mình đang có người wen cần main VGA rời socket 775 Ram 2 mà mình hết main Ram 2 rồi nên mình lấy luôn, mua giùm 0 lời 1 xu.
    Cũng ngại main lỗi nên hỏi chắc chắn chạy ổn 0, Quốc bảo bao test 1 tuần luôn. Thấy an tâm nên mình lấy mà 0 xem xét nhiều, vì cũng là chỗ wen biết lúc trước có giao dịch.

    Vì bận lu bu cái studio sắp mở, hết làm PC gần 2 năm rồi nên cũng làm biếng lấy đồ test. Được vài ba ngày, mình lấy main ra test, cắm main trần chạy test bad HDD được vài ba tiếng, thấy chạy bình thường, tắt máy đi mở lại thì tự nhiên thấy kích nguồn 0 lên, tháo pin Clear CMOS cũng 0 lên, sau đó tháo hết linh kiện ra, kể cả nguồn thì mở lại lên, thấy kì, mình mở vài ba lần nữa thì lại xuất hiện hiện tượng :
    - Quạt CPU quay 1 lúc lại tắt ngúm, main thì 0 boot lên.
    - Những lần sau thì main im thin thít.

    Chiều hôm wa (30-10-2014) mình alo Quốc thì Quốc bảo bận công việc, tối về, tối 0 thấy Quốc gọi, mình chủ động liên lạc thì nói về rồi, mình mang main qua, nói tình trạng như trên.
    Quốc mang main vào test CPU cùi Duo Core & ram noname mình đề nghị gắn con 4 nhân vào thì lại kêu 0 có, mình nói mình mang CPU qua thì 0 chấp nhận, cậu ta chích nguồn thì lên, sau đó tắt máy vài lần rùi gửi lại mình, mình nói mình chạy vài tiếng thì có tình trạng chập chờn như trên miêu tả. Cậu ta lại hỏi mình dùng linh kiện gì, mình nói Q6600, 1 căp 2G x2 OCZ 1066 có tản nhiệt, nguồn GX2 750W.
    Tiếp theo sau là phần mình muốn chửi thề, cậu ta nói : chắc Ram bị kén, hoặc nguồn dỏm ????? Tui test mở lên thôi, 0 có thời gian test combo đâu, tốn time lắm !
    0 thể hiểu dc là cặp RAM & bộ nguồn đó mà dỏm với kén thì bẻ mẹ cái main đi.
    Cậu ta còn nói: tui bán là chỉ test lên, 0 bao kén.
    Chả nhẽ chửi thẳng vào mặt nó, 0 fải tự hào chứ đã từng test hơn 1000 cái main suốt tuổi nghề, có cái trường hợp nào mà kén kiểu chạy bth, nóng máy shutdown mở 0 lên.
    Bực mình cầm main về, tối về test nóng cũng gặp như trên.
    Cho vừa ý cậu ta, mình thay luôn nguồn Antec, CPU 8400 & Ram 800 Kingmax.
    Vẫn y chang, mình có quay Video làm bằng chứng post kèm.
    Liên hệ với Quốc sáng nay, cậu ấy nói 0 bán Combo cho mình nên 0 đảm bảo, mình nói bên mình hiện còn 50 PSU hàng xịn các kiểu, 100 con CPU 775 & khoảng 70 cây RAM 2 & 30 cây VGA, muốn test kiểu nào mình cho lựa, 0 an tâm linh kiện tốt thì cứ mang cái main khác qua test CPU & Ram của mình.

    Sau đây mới vô lý, cậu ấy nói muốn test nguyên Combo thì phải mua combo cậu ấy, tức wá mình nói: OK, lên cấu hình đó, test mà 0 lỗi tui mua hết.
    Cậu ấy lấy giá cửa hàng khác bán sau đó đề nghị cộng thêm mỗi thứ 50k tiền xăng, tức ói máu, cao hơn cả giá mình bán lẻ GẤP RƯỠI, như kiểu chở củi về rừng, nhưng mình cũng chấp nhận, mình đề nghị chia nửa tiền mua, nếu test OK mình lấy, cậu ấy 0 chịu mà bảo mình đưa hết tiền.
    Rồi lại còn yêu cầu chỉ giải quyết ngày hôm nay, vì mai là hết 7 ngày test, nhưng mình hẹn gặp để đi mua linh kiện thì lại liên tục nói bận lắm, 0 về được, 0 biết lúc nào về ?!?!?

    Đến đây thì mình hết cách, 0 có cái ngu nào như cái ngu nào, giờ mà bỏ tiền ra là lại ăn thêm quả lừa 1 mớ linh kiện nữa.
    Mong ban Quản Trị & các thành viên xem xét uy tín của ExtremeWS.

    Mình upload 3 video đầy đủ đế các bác thấy tình trạng em nó:

    1. Main chạy nóng rồi thì shutdown nằm luôn, kích 0 lên.
    2. Để nguội chạy lại bth.
    3. Cho chạy nóng lên shutdown thì đảm bảo là dính nằm luôn.

    [video=youtube;o6PcRFvHPHg]https://www.youtube.com/watch?v=o6PcRFvHPHg[/video]

    [video=youtube;MLDyDfrNRyI]https://www.youtube.com/watch?v=MLDyDfrNRyI[/video]

    [video=youtube;dP_m9ZufMHg]https://www.youtube.com/watch?v=dP_m9ZufMHg[/video]
     
  2. leonate Thành Viên Vàng

    Căn cứ vào những gì bạn Bán Laptop dạo trình bày thì thành viên ExtremeWS xem thường uy tín của bản thân và coi thường khách hàng quá. 5Giay muốn tồn tại tiếp tục thì cần phải loại bỏ những thành viên ko uy tín như trên.
     
  3. 2028 Thành Viên Cấp 4

    Bán hàng thuốc, trốn bảo hành.èo,danh dự,uy tín mà có vài trăm ngàn ah?
     
  4. ban laptop dao Thành Viên Bạch Kim

    Cập nhật ngày 2-11-2014, chiều hôm qua (1-11-2014) Quốc có SMS mình nói tối mang wa Quốc test, nhưng mà cậu ta nói về trễ, khi nào về sẽ alo mình wa, chờ cả tối 0 thấy alô aliếc nhắn nhiếc gì, mình cũng quá nản cái màn chầu chực, bỏ tiền mua đồ chứ fải đi ăn xin mà ngày nào cũng gọi, nên 0 chủ động liên lạc nữa.
    Vậy là màn câu giờ của cậu ta đã thành công để trốn trách nhiệm.
    Thiết nghĩ đến lúc này đã rõ 10 mươi rồi, Mod cứ làm đúng bổn phận, còn mình sẽ giải quyết theo luật rừng.
    Anh em hảy cảnh giác thành viên ExtremeWS, & thêm 1 kinh nghiệm đừng vì quen biết mà tin tưởng để bị lừa, nhưng ăn của mình 1 xu 0 dễ, đã từng mancry 1 lần & kéo 1 ben anh em 5s wa tận nhà xách cổ đòi tiền, thiết nghĩ fải làm 1 lần nữa !
     
  5. ban laptop dao Thành Viên Bạch Kim

    Cho mình hỏi sao Mod chưa xử lý ban nick nhỉ, member này mình thấy vẫn hoạt động online bth & edit topic mà 0 vào đối chất.
     
  6. Pé Tý Nị Thành Viên Cấp 5

    kéo anh em qua luôn như lần trước đi bạn..
     
  7. HuyHoàngMobile Thành Viên Cấp 5

    cho thể loại này lên đường luôn đi chứ vòng vo mất thời gian mất uy của mình,người bèo nhèo uy tín ko đáng 1 đồng,mình thì phải giữ uy,thấy chơi ko dc thì xuống xác luôn
     
  8. topphukien www.topphukien.net

    nhìu ng bán rẻ cái uy tín
     
  9. ban laptop dao Thành Viên Bạch Kim

    Đang chờ mod ban rồi mình đi xuống xác với nó ấy chứ, giờ manh động thì uổng cái blacklist.
    300k 0 to nhưng thà dẫn anh em làm vài ve còn hơn cho bọn lừa đảo.
     
  10. thaiduy001 Thành Viên Cấp 4

    chipset có vấn đề rồi
     
  11. ban laptop dao Thành Viên Bạch Kim

    https://www.5giay.vn/mobile/7543095...note-3-7tr7-note4-15tr2-3.html#post1028561886

    Nó đang khóc thuê ở topic khác mà 0 wa bên này chơi mới tục chứ Bán hàng thuốc, trốn bảo hành. Nói chung thằng nhãi con này rất thú vị. Hôm rồi nó thấy bị cry nên nó del địa chỉ nhà riêng, nhưng thôi cũng gần nhà mình, để mai kia đi ăn sáng rồi chụp hình nhà nó cho bà con xem, đang chờ mod làm việc nên chưa mời thằng nhãi đi uống trà đạo dc.

    Ps: nhân tiện, mới search nó ra thêm 1 tên nữa là Sang, người đổi họ đổi tên chắc cũng chẳng đàng hoàng gì, chắc Dược Sĩ chuyên bán thuốc wá.
     
  12. .Liberty. Thư Ký

    Đã Pm cho bị cry.
     
  13. ExtremeWS Banned

    Dear các bạn,
    mình chỉ xin nói vài điều thôi, nếu Mod và các bạn khác cảm thấy mình sai thì ok, Đề nghị Mod xử lý mình ngay:
    + lần đầu bạn "laptop dao" qua bảo hành, mình vẫn bảo hành bình thường, mình đã test main trước mặt "laptop dao" sau 1 hồi test thì main không bị lỗi => nên sao mình bảo hành được (main không hư mà muốn mình trả tiền)
    + lần sau bạn "laptop dao" về nhà lại báo bị hư, mà muốn mình phải qua nhà bạn ấy để test ngay (mình thì chỉ bảo hành tại nhà của mình, không bảo hành tận nơi) => theo mình biết không có dịch vụ nào bảo hành tận nơi. thì bạn "laptop dao" lại nói mình mua bán không đàng hoàng, và tự khẳng định main hư. => nếu khách hàng nào cũng tự khẳng định main hư rồi yêu cầu trả tiền lại thì người bán chịu thiệt hết sao?
    - về vấn đề T7&CN mình không bảo hành do bận việc và hẹn lại vào ngày khác thì bạn "laptop dao" văng tục, chửi thề, chửi mình làm ăn không đàng hoàng...=> mình vẫn hẹn bảo hành đàng hoàng mà nên mình yêu cầu xin lỗi v/v văng tục và hẹn qua bảo hành và nói nếu vẫn xúc phạm mình như vậy thì mình từ chối tiếp.
    - Bạn ấy vẫn tiếp tục xúc phạm và nói mình buôn bán không đàng hoàng nên mình quyết định từ chối không bảo hành.
    => nếu mình mua bán không đàng hoàng, lừa đảo thì mình có thể tắt máy, khoá máy đt và cũng không cần phải giải thích và cũng không có thiện chí tiếp đt của bạn ấy.
     
  14. ban laptop dao Thành Viên Bạch Kim

    Nếu làm ăn đàng hoàng 0 nhiên ai lại chửi, chắc 0 việc tôi đến nhà dựng đầu chú dậy chửi bố mẹ wá.
    Tôi bỏ tiền mua mà, đâu fải đi ăn xin. Tôi rất lịch sự, nick này tồn tại từ những ngày đầu thành lập 5s, mua bán uy tín, nhã nhặn với mọi người. Tôi đi bảo hành cũng rất lịch sự, lần đầu tiên tôi mang main tới, tôi nói chuyện đàng hoàng, và tôi cũng tự đề nghị về lấy linh kiện test nếu cậu 0 có linh kiện tương đương, nhưng cái tôi nhận lại là câu từ chối với những lý do "0 tương thích", "0 có thời gian test", nói thẳng là tôi thông cảm cho cái chòi xụp xệ của cậu 0 đủ linh kiện nên tôi sẵn sàng cho cậu qua kho của tôi mà tự lựa test, cậu cũng từ chối, bắt tôi fải bỏ 100% tiền mua linh kiện của cậu đi lấy lại với giá cắt cổ, cao hơn cả giá tôi bán khách.
    Nhân tiện nói luôn, khi cậu 0 chịu test, tôi nói thôi nhà cũng gần, cách 200m đi bộ 5ph tới chứ đừng nói đi xe, tôi tự về test, có lỗi tui alo wa thì cậu khoái thác đủ điều để chối, rồi khi hẹn với tôi vác máy wa, thì cứ bây cưa trốn tránh, cậu nói bận, tôi cũng biết bận vậy, ngồi 0 chờ cậu rảnh hả, cậu nói tối alo, tôi sắp xếp từ sáng để tối chờ cậu alo tôi qua, nhưng 0 fải 1 mà rất nhiều lần, tôi đâu fải thất nghiệp chỉ để chờ cái hẹn của cậu.
    Đến khi bí quá, tôi nói thôi tôi test ở nhà rồi quay video cho cậu xem nó lỗi, vì muốn gặp mặt test mà khó wá, thì cậu vẫn khăng khăng test tận tay nhưng lại cứ hẹn hò bây cưa.
    Đỉnh điểm đến cái ngày cậu nói là ngày cuối cùng bao test, chỉ giải quyết trong hôm nay, thì lại bảo bận lắm, 0 biết lúc nào về, về alo.

    Tôi chờ đến tối, 0 làm việc gì, vì sợ alo 0 đi kịp lại hết ngày, thế mà cũng lại tiếp tục bị cho leo núi.

    Bức quá hôm sau tôi nhắn tin mà chửi thẳng vào cái mặt cậu, cái thằng làm ăn lật lọng, đến bây giờ tôi vẫn tin điều đó. Thì cậu lấy cớ tôi xúc phạm, 0 bảo hành. Nếu cậu thực sự đàng hoàng thì tôi cũng chẳng chửi cậu cho bẩn miệng bẩn tay.

    Tôi nói vậy chắc anh em hiểu mọi việc cả rồi. Đổ điều đổ tiếng với người này tôi cảm thấy như nói chuyện với 1 con đàn bà.
     
  15. chubodoi Thành Viên Bạch Kim Staff Member Moderator

    theo dõi từ hổm rày...mình có ý kiến chút góp ý
    1. ExtremeWS: thằng đàn ông nào cũng có tính nóng cả bạn à, nói xin lỗi chứ...mình rất dễ tính mà đi gặp mấy tên ba trợn thì mình cũng sẵn sàng dùng dùi cui thôi và không tiếc cái mồm ra chửi đâu, bạn đừng có vin cớ vô người khác chửi mình rồi từ chối bảo hành, vậy là không được rồi. Bạn có thấy những cty lớn bị chửi chưa, họ vẫn phải bảo hành và đền bù cho khách đó.
    2. Laptopdao: mem này quá cũ ríc với diễn đàn 5s khá nhìu anh em biết đến thái độ làm việc như thế nào rồi, mình cũng đã từng wa mua bán với mem này phải nói chế độ support quá tốt nhưng chờ lâu cho dù sản phẩm đó đã qua hết hạn bảo hành nhưng lời hứa vẫn còn đó (mặc dù mình cũng chửi thề vài lần, tục nữa là khác) nhưng cậu ta vẫn kím sp khác tương đương đền bù miễn phí 100%, khá hài lòng.
    Tóm lại: có 300k thôi chứ không nhìu, đồng chí nên alo thương lượng cùng người mua để êm ái tốt đẹp nhé, chứ vô blacklist thì khó xử lắm.
     
  16. ExtremeWS Banned

    ngay từ đầu mình chỉ hẹn lại thời gian bảo hành chứ không hề nói là không bảo hành mà bạn "ban laptop dao" liên tục nói mình này nọ lừa đảo thuốc..... đã vậy còn văn tục cha mẹ tổ tiên người khác....(mình làm ăn chứ không phải để cho bạn xúc phạm cha mẹ mình được) trong khi mình có nói là không bảo hành đâu.....
    có 300k mà lôi cha mẹ tổ tiên người ta ra ...... đó giờ mình chưa thấy ai như vậy.... bạn ban laptop dao xem đồng tiền lớn quá...
    * trước đây mình cũng từng mua main ban laptop dao giá 1.5tr bị lỗi mà ban laptop dao bắt mình phải qua nhà bạn ban laptop dao test cho ra lỗi mới chịu, mà cũng không trả tiền liền nữa bắt mình qua hôm sau phải tới nhà ban laptop dao lấy mới chịu đưa => có giống ăn xin không? mà mình có nói gì đâu....
    mỗi người điều có tự trọng của mình, chửi cha mắng mẹ lôi tổ tiên ra, mình không chấp nhận tiếp chứ đừng nói tới bảo hành.
    nếu 5S mà cảm thấy mình sai thì cứ ban nick mình. mình mua bán chịu cực chịu lỗ chứ không chịu nhục mạ cha mẹ tổ tiên ....thà mình đóng topic, nick vĩnh viễn
     
  17. ExtremeWS Banned

    xin lõi Mod và BQT5S cùng anh em cho mình nói chuyện riêng với ban laptop dao tý nha:
    T7 ông kiêu tui bảo hành tui không hề từ chối, vì bận nên tui hẹn ông lại vài ngày, mà ông lên đây khóc (đúng là thứ rắn 2 đầu) cung cách của người nham hiểm, tui chưa hề từ chối bảo hành mà ông đã khóc đủ kiểu mà ông chơi hạ uy tín người ta. => lấy tư cách gì kiêu bảo hành
    ....zậy mà còn kiêu Mod và BQT 5S xử lý vụ này.
    phải đàn ông không mà ăn vạ ghê vậy......hơn mấy bà bán cá ngoài chợ

    tui nói là ông vừa phải thôi, lấy nhiều tên là vì 3 anh em tui sài chung 1 nick đó, còn muốn "Thằng nhãi" uống trà đạo cứ việc nhé... anh em "thằng nhãi" đi hầu nhé....

    có lẽ không cần Mod hay BQT 5S can thiệp nữa rùi...vì thằng ban laptop dao này muốn chơi luật giang hồ với "thằng nhãi" đấy.
    vậy nói sớm đi đâu cần phải giả bộ trí thức ra đay khóc cho Mod và BQT 5S mất thời gan xử lý......

    Ps: "Thằng nhãi" không giống những đứa khác trong 5S ông chửi rồi bỏ chạy là xong đâu. tại vì tụi nó không biết nhà thôi.
     
  18. minhnguyen100287 Thành Viên Vàng

    có mấy xị mà làm gì ghê vậy nè!
     
  19. ExtremeWS Banned


    thành viên bạch kim có quyền lớn lắm....... => blacklist
     
  20. ban laptop dao Thành Viên Bạch Kim

    Tôi nói chú nghe nha, về chuyện cái main lúc trước chú trả tôi, nói chuyện không liên quan chút nhưng chú muốn nói thì tôi nói (mong Mod bỏ qua):

    - Lần đầu chú mang main wa tôi, tôi cho chú test thoải mái, muốn test linh kiện gì thì tôi cho chú test luôn, muốn tháo nguồn AC tôi cho tháo, muốn thay linh kiện nào cũng được. Sau đó 0 ra lỗi, tôi thỏa thuận với chú rằng cứ mang main về thay thử linh kiện khác, nếu có lỗi tôi sẽ hoàn tiền.
    - Về nhà thì chú phát hiện ra phải tháo nguồn AC ra rồi đợi thật lâu nó mới mất CMOS, rồi chú mang wa tôi, test xong theo ý chú rồi tôi nhận main, xem như đã nhận lỗi Kỹ Thuật.
    - Tôi nói : hôm sau ghé tôi gửi tiền, để tôi xem có khắc phục được thì tôi báo. Và đúng hôm sau tôi tiền tươi trao tay rất vui vẻ kèm theo lời Xin Lỗi, tôi còn nhớ rõ điều ấy.

    Nhân tiện nói luôn, tôi mua main của anh Tâm Bình Thạnh rồi bán lại cho chú 0 lời 1 xu, trước khi chú mua tôi cũng nói chú 0 tin cứ hỏi xác nhận anh ấy, tôi cũng chẳng mặc váy mà đi khóc anh Tâm làm gì, tính tôi dễ dãi, ai bán đồ cho tôi lỗi nhẹ mà xài được thì tôi chấp nhận, còn tôi bán đồ cho người khác phải thật hoàn hảo.

    Thế chú xem lại cái tư cách của mình, có được như người ta 0 mà so sánh, với tôi 1tr5 cái main, tôi trả trong vui vẻ, mà main tôi vẫn còn chạy bth nhé, với chú 300k nó rất to, 0 muốn nhả, main của chú thì nó nằm như xác chết trôi.

    Còn về việc Tin Tưởng: lúc chú mua main tôi, chú banh mắt ra xem từng chân linh kiện, như thày nói xem tay, tôi nói cứ xem kỹ đi, còn khi mua main chú, tôi chỉ hỏi 2 câu :
    Ngoại trừ cặp Ram kia 0 nhận, main chạy ổn định 0?
    Và câu thứ 2 là : main sửa chữa gì chưa?
    Chú khẳng định là mọi thứ ổn, "làm biếng mang sửa" & bảo hành 1 tuần.
    Sau đó tôi 0 xem main & mang về, khi test lỗi, xem kỹ cái main thì sửa tè le.
    Còn việc tôi lên đây cry, cry là để mod PM vào giải quyết, tôi cry cũng vì 0 thỏa thuận được, tôi cry mà chú giải quyết cho tôi thì bài cry này còn tồn tại hả, hay sẽ bị Mod ban vì vu khống ?!?!
    Dễ mà ăn 2 đầu, vừa ăn cry vừa ăn tiền hả ?

    Cái nick của ông có khỉ gì mà phải hạ uy tín, 5k 1 lần đăng ký thôi mà. Cái quan trọng là cảnh báo anh em cảnh giác, đó là cái đáng làm.

    Mở miệng ra là "300k to như bánh xe bò" mà muốn ăn luôn 0 muốn nhả, tôi cho anh em ăn 300k thì được chứ 0 cho những kẻ lừa đảo ăn. Với tôi tiền mà to như vậy thì tôi đã lên cry anh Tâm 1tr5 rồi ! Nhưng với chú thì 300k tôi cũng 0 cho chú ăn trong đó 1 xu.

    Nói về chuyện cái Main Giga P35, chú ngoài miệng thì bảo "bao test hết thời hạn hôm nay, qua ngày mai 0 giải quyết" nhưng tin nhắn thì cứ : "bận lắm, về trể, về alo" nhưng chớ có hề bao giờ nhận dc cú alo của chú, đúng chiêu bài dây dưa cho hết thời hạn. Tiếp thêm lấy cớ "bị xúc phạm, 0 nhận BH". Đúng kiểu con đàn bà mặc váy !

    Tiện miệng nói luôn, 3 người xài chung 1 số ĐT, chung 1 nick, chung 1 nhà, chung 1 giường, vãi cười =)) Có phải Kenny Sang 0? Kenny Quốc hay Kenny Thắng ?