Vừa viết những dòng này mình vừa bực lại vừa thương.Không biết sao lại có người thích dùng bạo lực để nói chuyện nữa, hồi nãy mới ngồi chơi với bạn gái được một tí thì ba của bạn gái gọi kêu về ngay. Mình cũng tưởng có chuyện gì gấp nên cũng không hỏi, ai ngờ lúc nhắn tin thì bạn gái mình nói bị ba đánh.Mình hỏi lý do, cô ấy nói là lần nào xỉn cũng đánh, nghĩ mà vừa bực vừa thương mà không biết làm sao nữa.ACE cho mình lời khuyên với, thực sự là mình đang lo lắm.
trời khác hẳn với pa mih, khi nào xĩn thì hiền và dễ thương cực kì, còn lúc tĩnh thì dữ làm sai chỉ la thui chứ ko có bạo lực hic cái này để bác tĩnh rùi khuyên bác
nản nhất loại đàn ông xỉn rồi vũ phu gia đình của bạn gái tốt nhất bạn không nên xen vô vì đó là chuyện riêng,có khi còn làm phức tạp thêm vấn đề
Rượu bia là độc dược, nhắn tin an ủi gf đi bạn, tui cũng đã từng bị giống hòan cảnh như bạn nhưng nay đã ok rồi, cố gắng lên bạn
cái này căng ah, thôi thì bây giờ thế này, nếu tình cảm bị tổn thương thì mình phải dùng tình cảm để bù đắp, chứ xen vào gd ngta, có khi còn phức tạp hơn, xui 1 cái nữa là cấm đoán ko cho gặp nhau, còn khổ hơn nữa. chúc bình an nhé
lúc ổng xỉn, kêu 1 người nào đó quay phim lại, rồi lúc ổng tỉnh đưa cho ổng coi. Coi xong mà không biết xấu hổ nữa thì tiến sĩ còn bó tay huống gì bác sĩ.
tội cho Bác quá, giống mình hồi xưa, bạn gái mình thì bị anh hai và chị dâu hay kiếm chuyện có lúc cũng dùng bạo lực, ba cô ấy mất từ lâu nên anh hai cầm quyền, mẹ cô ấy thì mua gánh bán bưng và cũng 65t rồi nên sợ anh hai hơn sợ cọp, mổi lần ổng nhậu vào là lại có chuyện (ổng làm thầu xây dựng, tuần nhậu 7 ngày), mổi lần bạn gái mình bị đánh đều giấu mình, đến khi đi chơi thấy bùn bùn không nói và chỉ biết khóc than thở mình biết liền, an ủi thì cũng không xong, mà chửi ổng thì cũng không được, đến khi tức nước vở bờ và thấy chịu không được cảnh áp bức đó nửa nên quyết định cưới cô ấy làm vợ luôn cho thoát khỏi cảnh đó, Bác làm giống mình đi, cưới cô ấy làm vợ thì đố ổng dám đánh...
Bác đúng là ng đàn ông tốt. Hâm mộ, hâm mộ. Vợ bác phước đức lắm mới gặp dc bác đó.Hehe Tui cũng ghét mấy ng vũ phu lắm, ý đàn ông thân dài vai rộng đánh phụ nữ íu đuối, khổ nhất là bị ng trong gia đình đánh, ko bít phải làm sao mà thoát. Cách tốt nhất là kiu bạn gái đừng ở gần ổng, bít tính ổng vậy né bớt cho lành.
Mẹ của nó là bà nội bạn gái bác chủ thớt đó :cold: Theo mình thấy thì khi ba bạn gái bạn tỉnh táo thì ngồi xuống nói chuyện nhỏ nhẹ đàng hoàng cho ổng hiểu. Kêu mẹ bạn gái bạn tối ngủ thủ thỉ với ổng thử xem. Chứ vầy hoài chịu gì nổi
Từ ngày tui bóp cổ thằng em vợ tắc thở đến giờ, hok thấy nó bạo hành chị gái nó nữa, nhớ nó quá..hic hic
:cold: Hỏi thật bạn có bao giờ tiếp xúc với những ông U50 đã nhậu > 40 năm chưa dậy mà nói ra câu này
Theo tui thấy thì mỗi lần ổng uýnh thì mình nên uýnh phụ, để coi ổng có xót con không ? ... Còn ổng không xót con thì coi như mình có một bữa sướng tay ...
bạn Guồi nói chuẩn éo cần chỉnh lun,thua!!! ai dám hy sinh bạn gái lần nữa để trị cái thằng già kia thì đây là cách hay nhứt
ba tui thì cưng con lắm ( cưng chứ ko chiều nha ) ngày xưa còn nhỏ làm biếng học thì còn bắt cuối xuống đánh , giờ lớn òi ko đánh nữa , mà sĩn dzìa có gây lộn gì với mẹ 2 chị em tôi kêu đi ngũ đi là đi ngũ liền à , ngoan lém ^^