Tối chủ nhật ngồi xem phim tới 1h sang. Sáng thứ 2 dậy đi làm mà buồn ngủ mở mắt ko nổi. Đi ủi đổ, cắm bàn ủi vô ổ điện rồi mà tưởng chưa, hix chơi nguyên cái bàn ủi vào chân:beat_shot:. Bị phỏng 1 miếng to chà bá luôn, giờ đau nhức đi ko nổi. đi bác sĩ tuy ko nhiễm trùng nhưng do phỏng sâu quá nên rất lâu lành. Cuối tuần này đi công tác rồi , mà công việc của mình thì phải đi bộ nhiều, giờ chân đau quá đi ko nổi, xin nghỉ ko đi chắc xếp đuổi việc mình quá (vé may bay, visa xin hết rồi)… giờ phải làm sao đây, ace cho ý kiến với. (PS: giờ e ko đi nổi nữa mà chỉ lết lết thôi)
làm 1 vé cho em chân dài nào đó đi theo kề vai sát cánh bên nhau từng giây từng phút là ... đi dc hết a2h hihiiih
http://www.youtube.com/watch?v=TxH6t5y_sVs&feature=related từ 00:20s trở đi có 1 thằng còn tệ hơn bro nhiều
Kinh nghiệm là khi ủi đồ thì không nên để bàn ủi tiếp xúc trực tiếp với da dưới mọi hình thức và mọi lí do