Đó là Đại giải thoát là dấn thân, là phụng sự theo tôn giáo nào cũng đựợc nhưng không dính mắc, không bị mê hoặc bởi bất cứ giáo lý nào. Khi đã bị mê hoặc thì có ai đụng vào cái mê của mình thì mình sẽ bực mình nổi giận, sẽ phản ứng, dẫn đến độc đoán và cực đoan. Vì cái đầu chúng sanh thường cố chấp nên Phật Thích Ca yêu cầu các đại đệ tử đến thăm bịnh ông Duy Ma cật để ông nầy ...búa cho vài nhát để phá từng loại chấp nê của mỗi người. Và tự mình phải là người giải thóat thật sự mới có thể nói chuyện giải thoát cho người khác nghe!
Đây là một câu hỏi mà người ta đã hỏi hàng ngàn năm nay rồi, vậy Thầy của Đức Thích Ca là ai? Thầy của Chúa jésus là ai? Thầy của Đức Ala là ai? Thầy của Đức Khổng Tử là ai? Thầy của mình là ngọn gió, chiếc lá rơi trong gió nhẹ nhàng, nhìn con mèo ngủ, nhìn con bò đang ăn cỏ, người khiếm thị được 1 em bé dẫn sang đường, người không nhà đang nằm co ro ngoài đường....Thầy của mình chính là cuộc sống này.
Một đường là thế lợi. Một đường là Niết Bàn Hai đường khác hẳn nhau Đệ tử của Như Lai Phải ý thức như vậy Để dứt khoát thế lợi Để tinh tấn Niết Bàn
hihi bạn hiểu như thế nào về câu này? không lẽ đang giàu có rồi cạo cái đầu chui vào chùa trốn trong đó, gõ mõ cốc cốc, tụng ê a vài câu gọi là kinh, rồi bắt Phật tử nuôi mình àh lâu lâu có người hì hục lạy nữa chứ, còn thầy muốn nói gì thì nói phật tử đâu dám cãi lại, nếu cãi lại thầy phán như vậy là có tội, thế là tối về người Phật tử đó ngủ không được, rồi anh hưởng đến công việc làm ăn, lại phải mang quà cáp đến cúng thầy mong thầy tha tội ah. hehe Phật là như vậy nè: Ở đời vui đạo, hãy tùy duyên Đói đến cứ ăn, mệt ngủ liền Báu sẵn trong nhà, khỏi tìm kiếm Vô tâm đối cảnh, hỏi chi Thiền.
quả là những trao đổi thú vị, mình như miếng bọt biển hút hết các lời hay ý đẹp để làm giàu cho tâm hồn mình. Ai thích tự mình nghiển ra rồi tự mình đánh đét đùi khen mình thì xin mời tự nhiên nhé. Cái này cũng là một trong các trường phái "tự sướng" đó.
Topic này thú vị đây, toàn là các bậc cao nhân hiền triết, triết lý nghe có vẽ thâm sâu & trừu tượng. Nhưng triết lý là triết lý, chân lý là chân lý, cứ theo dõi đã.