Mình ko nói vấn đề vô tâm mà là hiệu quả nha. ko la lối ko đau nhìu lúc cũng là liều thuốc tuyệt vời nhỉ
Nhắc mới nhớ con vợ nữa đêm đau đẻ lúc đó quýnh quá đưa bàn tay cho nó cắn.Má ơi nó cắn tưởng rớt mẹ ngón tay rồi.Lật đật kêu taxi nữa đêm không có taxi.Phải chở xe máy đi trên đường run muốn chết .Chở vô được đến bệnh viện tưởng đẻ liền.Không dè đứa con không chịu quay đầu phải mổ,bác sĩ bắt ký tên tùm lum.Thức nguyên đêm đáng sáng lúc bồng con ra ,nhìn nó dễ thương gì đâu.Nhìn mình tự nhiên nó cười cái hạnh phúc không lời nào diễn tả được.Mới đó mà cũng đả 8 năm rồi.
Nói tới chuyện đẻ đái, đúng là nếu ko phải vợ con mình thì bao nhiu tiền cũng đếch thèm làm cái vụ chăm bà đẻ. Em bị cái bệnh sợ máu, mà các bác biết máu me khi đẻ nó thế nào rồi, giờ này ngồi cmt mà tay chân còn bủn rủn cả ra. Đệch cụ, thế mà phải 1 mình lo tất tần tật từ lúc mới đẻ 9g tối cho tới sáng, vì đêm hôm đó mấy bà ở dưới quê mới chạy lên, trong khi vợ sinh thường, con lớn nên đau, ko tự đi đc, ko tự phục vụ đc, 1 mình phải vật lộn với đống đồ mang theo, rồi bế vợ, bế con sang giường do vợ ko tự đi đc, bế cả đi toilet, nghĩ lại sợ thật
Em thì lo có bữa đưa vô đẻ thôi ,còn ngoài ra có mẹ với dì vợ lo hết .Tính ra cũng khoẻ hơn bác ha ha.
trong clip Tùng tỷ quất Yến Vy kinh thiệt. hé hé, bác coi clip danh hài Duy Phương chưa, hồi đó rần rần Huỳnh Thúc Kháng.
ủa bro 40 tuổi rồi hẻ? cho phỏng vấn cái: để thành công như bây giờ hồi 20 tuổi bro có cố gắng dữ lắm ko? tui muốn xác minh câu 20 tuổi ko cố gắng 40 tuổi sẽ khổ của phim HK.
Nói thiệt 20 tuổi lo ăn chơi không ag ,khoảng 26 tuổi trở lên mới lo làm 28 tuổi lấy vợ .Bước qua 33 tuổi khởi nghiệp giờ 36 tuổi rồi chưa đến 40 bạn ơi .Bôn ba không qua thời vận bạn ơi.Cũng gọi là đủ sống thôi.
Bác chủ tệch này đồi truỵ quá, giờ Yến Vi không xem báo nữa mà chuyển qua chơi game bằng iPhone 7+ 256g rồi