He..he.. .cái này thấy lạ sưu tâm cho anh em đọc chơi, chứ đùng chửi là nhảm nhé (nhắc lại đọc xong không được chửi khen thì đươc . . hi. . hi. . ) Bóng đá & tiên đoán tâm linh Theo một số nhà nghiên cứu tâm linh và nhà ngoại cảm Việt Nam, trước khi diễn ra trận đấu tranh Cúp vô địch bóng đá Đông - Nam Á năm 2008 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan thì Thánh Thần đã cho biết thông tin về khả năng giành thắng lợi của đội nhà. Sự thật thế nào thì mỗi người hãy tự suy ngẫm! BÓNG ĐÁ & TIÊN ĐOÁN TÂM LINH Trước trận đấu tranh Cúp vô địch bóng đá Đông - Nam Á năm 2008 vào ngày 28/12/2008 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Thái Lan, một số nhà NC tâm linh và nhà ngoại cảm với niềm say mê bóng đá cao độ đã tới mấy nơi thiêng liêng trên đất Hà Thành để “thăm dò” ý kiến Thánh Thần và cầu xin các Ngài phù hộ cho đội tuyển nước nhà. Sau đây là những thông tin tiên đoán thu được bằng phương pháp tâm linh: 1. Việc đã thành nằm ở bên trong Trước lo âu, sau mừng rỡ Thánh nhân dạy quá rõ Vận may đến như mong. 2. Trời Đất cùng giúp sức (Âm phù Dương trợ) Thân chủ mong từ lâu Cao minh được đứng đầu Như hổ gầm vang núi. 3. Chớ lo âu quá nhiều Luôn cẩn trọng trước sau Coi trọng việc phòng thủ Gặp vạ trước đừng lo! 4. Đứng ngồi không yên Không vội vàng hấp tấp Phòng giữ cẩn, kiên nhẫn thành! Nhóm NC tâm linh (Sưu tầm)