Tìm kiếm bài viết theo id

Bức xúc các bác ạ !!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vikinus, 9/7/12.

ID Topic : 5330730
Ngày đăng:
9/7/12 lúc 21:59
  1. vikinus Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    8/10/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    2,804
    Tình hình chỉ là chuyện gia đình bên ngoại của e thoy , nhưng càng nghĩ e càng tuk và càng thương bà ngoại e

    * Sơ lược 1 tí về nhà ngoại : Bà ngoại e sinh được 10 người con , 7 người dì của e và 3 người cậu út . Ông ngoại e thì khỏi nói , lúc trẻ cũng thuộc dạng đào hoa này nọ nên phải nói lúc trẻ bà ngoại e cũng chịu đựng nhìu rồi . Sau này ông lớn tuổi hơn thì bênh tùm lum , 1 mình bà ngoại e cũng bương trãi nuôi gia đình là chữa bệnh cho ông . Cái gì tới cũng tới , ông ngoại e 1 ngày dẫn 1 tg con riêng về và bằng tuổi e (e sn 89 , xloi mọi ng vì lẽ ra e fai gọi bằng cậu , nhưng thật sự e k thể nào chấp nhận đc loại ng như vậy ) .

    Người ta thường có câu " mấy đời bánh đúc có xương , mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng " , nhưng đối với bà e thì ngược lại , bà k chỉ thương iu mà còn đối xử chăm sóc như mấy dì mấy cậu e vậy , và mấy dì mấy cậu cũng thương iu nó , bỏ tiền cho nó ăn học từ nhỏ cho tới khi nó học trung cấp . Và cả nhà nói chung k ai phân biệt nó là ng e cùng cha khác mẹ cả .

    * Mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi nó học trung cấp đươc năm 2 thì nó k học nữa , nói là học k nỗi . Mọi ng trong gia đình cũng k ép . Và cậu e bỏ tiền ra lo cho nó cái bằng lái xe để nó đi lái xe tải chở hàng cho cậu e . Nói chung là tìm hướng cho nó có công ăn việc làm ổn định .

    Còn riêng cái tg đó , nó ở nhà như ông hoàng , k phụ giúp gì bà ngoại e cả . Sáng ngũ tới 11h , 12h rồi vác xe đi tới 9h 10h tối mới về . Nhưng nếu mọi việc chỉ dừng ở đó thì k nói gì .

    * Gần tết năm 2011 , nó wa nhà e , nói là đang kẹt nó bị bắt xe nên mượn e 1trieu để chuộc lại rùi tết lấy tiền "lì xì" sẽ trả e . Lúc đó cũng tội nó mà e không có tiền nên thoy cho nó mượn cái Lapt của e đem cầm .

    Rồi mùng 1 , mùng 2 trôi qua , qua mùng 3 mọi ng trong nhà k thấy nó nữa , chiều hôm đó có ng tới nhà ngoại đòi nợ . Từ đó mới phát hiện ra là nó chơi Bida , Đá banh , Đánh bài mà nợ ng ta 50trieu . Và lòi ra thêm là k những mượn Lapt của e mà no còn mượn Đt mấy đứa trong hẻm để đi cầm =====> Tính ra đợt đó , mấy dì và cậu mỗi ng hùn lại trả cho nó gần 70 triệu .

    Trong lúc đó thì nó bỏ nhà đi , trong nhà ông ngoại e làm um xùm lên , đòi sống đòi chết , trì chiết bà ngoại , dì với cậu e bắt phải đưa tiền trả nợ cho nó .
    Mẹ e thì làm công chức nhà nước , nên tính khó lắm và ghét kiểu bài bạc nên lúc đó mẹ e k chịu bỏ tiền ra trả cho nó (nhà e là khá nhất trong mấy dì) , ông ngoại e còn quá đáng tới nỗi đòi đi xuống khu xóm nhà e bán vé số , tới trc cơ quan mẹ e bán vé số (lúc đó thật sự e k hỉu ông ngoại nghĩ gì mà lại làm đc như vậy) .
    Không những vậy ông còn làm khổ bà ngoại e rất nhiều . Trong thời gian đó , ngày nào bà ngoại cũng bị hành hạ về tinh thần tới nỗi bệnh lun . Mẹ e thương ngoại nên thoy cũng lùi 1 bước , thêm tiền này nọ để trả nợ cho nó . Xong trc khi nó về nhà ông ngoại e còn tuyên bố , khi tg đó về nhà không ai đc la mắng nó hết , phải nhẹ nhàng và phải nói chuyện bthuong với nó :snicker: .

    Nói chung là năm đó , nó gây nợ , đi bụi ===> về nhà còn đc cho tiền đi chơi nha trang mấy ngày nữa .

    * Tưởng sau chuyện đó nó chí thú làm ăn , ai ngờ 1 ngày nọ , lại có ng tới đòi nợ thêm 50 triệu nữa.....bla .... bla....bla...Lại 1 lần nữa nhà của ồn ào , ông e làm áp lực gom đồ đi bụi . Vì thươg ba me , 1 lần nữa , mẹ e và mấy dì cậu bỏ tiền ra trả nợ tập 2 .
    Trong lần đi bụi thứ 2 , nó quen và ở chung với 1 con (con này năm nay 20t , quê ở đâu e k nhớ nữa , nhưng vì thi rớt lớp 12 nên bỏ nhà vào trong đây) .====> Sau khi trả nợ xong , ông ngoại về nhà và đòi cho nó cưới vợ để nó tu trí mần ăn . Lúc đầu gia đình k chịu vì chỉ trong 1 năm , nó đã tiêu 100 mấy triệu của mẹ mình va mấy dì cậu , tiền đâu phải lá mít , mẹ mình và mấy dì câu cũng phải làm như trâu như bò mới có đc mà nó cứ như vậy , Nhưng sau nghĩ lại thấy có lẽ cho nó cưới vợ cũng tốt , có lẽ nó sẽ trưởng thành hơn .

    Sau tiệc cưới nghe đâu là lỗ 20trieu , nhưng ông ngoại lại làm áp lức k cho tụi nó bán vàng mà gia đình họ hàng cho để trả mà lại bắt mọi ng quyên góp "từ thiện" tập 3.Lần đó mẹ e phải bỏ ra thêm 10trieu cho nó .

    * Xong yên ắng 1 thời gian , và đây sau mùa Euro 2012 , nó lại gây thêm nợ là 65 triệu Bức xúc các bác ạ !!!! . Lần này nghe nói đâu là nó làm cò , ng ta đưa nó đánh dùm mà no k đánh mà đi đánh chỗ khác , rốt cuộc ôm cái nợ 65 triệu . Lại điệp khúc bỏ nhà , nó đi đc 2 ngày , con vợ ôm gối , ôm xe đi theo nó mà k nói bà ngoại e 1 tiếng nào . Ông ngoại e làm áp lực tập 3 , bỏ nhà đi theo nó lun Bức xúc các bác ạ !!!! - 1 . Và mới sáng nay ông qua nhà e đòi mẹ e giúp đỡ nó , haha , e ngồi nghe ông e nói chuyện mà e chỉ muốn ói máu mà chết .

    - " Tính e nó còn nhỏ , ba mong các con bỏ qua , giúp đỡ nó . Con gọi đt kêu nó về nhà , mà khi nó về còn cũng đừng la nó , nhỏ nhẹ thoy , chứ k nó nghĩ do nó là con riệng nên k ai thương nó . Rồi còn vụ cá độ đá banh tụi con cũng đừng cấm nó chơi vì đó là sở thích của no , con chỉ khuyên nó chơi ít thoy " Bức xúc các bác ạ !!!! - 2 ==>pó tay

    - "Mẹ con lúc nào cũng coi nó là con riêng nên đồi xử tệ với nó (bà ngoại e trc giờ thương nó còn hơn con ruột nhá) , ba giờ chẳng còn tình cãm gì với mẹ con ,...bla bla bla , nói chug là sĩ vã bà ngoại

    Em nghe xong bỏ đi lên phòng và ba mẹ e cũng im lăng k nói gì cả , ông thấy k ai nghe ông nói nên đi về .

    - Nói chung giờ 3 ng đó về quê con nhỏ đó ở được 3 ngày , hnay thì lên đây thuê phòng ở đâu đó

    * Và k những như vậy đâu , các bác từng thấy cảnh 1 ng ba , 1 ng ông mà đi năn nỉ , xin lỗi con cháu mình chưa . Ông mình đó , những lúc nó bỏ nhà đi về thì k thèm nói tiếng xin lỗi tới ai . Ông mình đi tới từng nhà , năn nỉ mà như mún quì xuống xin lỗi dùm tg đó đó . Ngay mình là cháu mà khi gặp ông lại đi xin lỗi mình dùm tg đó

    * Còn về con vợ nó thì khỏi nói , nhỏ tuổi mà hỗn láo vô cùng , có lần ngoại mình la nó , nó cãi lại rùi xách xe đi từ sáng tời chiều mà k nói ai 1 câu cả . Mẹ e khó khăn lắm mới xin cho nó vào trường mầm non (nó chưa tốt ngiệp lớp 12) . Vậy mà làm 1 tháng nghĩ hết 1 tuần rồi , lâu lâu quét có cái nhà mà cũng than mệt , k thở nỗi . Rồi nói ông ngoại mình ===> rốt cuộc nó là dâu trong nhà ma chẳng làm gì hết . Lúc có ng tới đòi nợ tg kia , nhà ai cũng lo cho nó , vì nghĩ nó sức khoẻ yếu nên sợ nó nge tin nó shock nó xỉu . Ai ngờ khi nó nge tin thì vẫn bình chân như dại . Rồi lúc nó tới chỗ làm nó xin nghĩ , nó còn nói là ng nhà khó khăn , chồng nó chẳng làm gì ma cũng la chồng nó để chồng nó bỏ đi (cái này do ng quen mẹ mình nge nó nói zay nên gọi nói mẹ mình , me mình tưk quá trời lun)

    CÁC BÁC THỬ NGHĨ XEM , LIỆU TG ĐÓ CÓ PHẢI CON NG KHÔNG , ĐÚNG LÀ BÀ NGOẠI E MẮC NỢ ÔNG NGOẠI VÀ MẮC NỢ TG ĐÓ MÀ .
     
  2. AnhTuan_LX Thành Viên Cấp 2

    mình tính ko cm , mà đọc xong bài cùa bạn tức wa phải đăng nhập nick vào mà nói vài câu :
    thứ nhất : bạn gặp thằng đó nói với nó một câu : " mày là " cẩu " chứ ko phải cậu tao " .
    thứ hai : nói với mẹ bạn và mấy dì của bạn đừng giúp đỡ nó nữa , cái gì cũng có giới hạn của nó .
    thứ ba : cầu mong nó đi luôn càng tốt .
     
  3. shopping1993 Thành Viên Cấp 4

    Hix chia buồn cũng bạn.
    P/S : Mà thằng đó chắc thiếu giáo dục từ nhỏ nên vậy, con ko cha như nhà ko nóc mà. Xây nóc muộn quá cũng như ko Bức xúc các bác ạ !!!!
     
  4. kachihoangvu Thành Viên Cấp 2

    thấy dài quá định làm biếng đọc nhưng càng đọc càng tức nên phải coment.kiểu đó thì dừng nhìn mặt luôn chứ đừng nói là bỏ tiền ra cho nó
     
  5. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Cứ cái đà này nó ỷ lại có chuyện thì ông ngoại bảo kê với mấy bà dì bạn lo rồi sợ j mà ko chơi...
    Mấy loại này rất khó cải tạo
     
  6. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

    Không nên trả nợ ngay từ lần đầu tiên. Ông ngoại bạn đã sai vậy mà dì & cậu của bạn cũng sai theo.Bức xúc các bác ạ !!!!Bức xúc các bác ạ !!!! - 1Bức xúc các bác ạ !!!! - 2
     
  7. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Bức xúc các bác ạ !!!! mỗi nhà mỗi cảnh
     
  8. taythainguyen Thành Viên Cấp 4

    Haiz, đọc xong mà buồn cho ngoại bro và con cháu....
     
  9. vikinus Thành Viên Cấp 5

    vấn đề giờ k phải là nó nữa mà là ông ngoại e bênh nó và chửi bới bà ngoại trong khi ngoại đang bệnh lên bệnh xuống :doubt:
    tg này chắc bữa nào làm ngề đó ăn cơm tù mới sợ

    lần đầu thật sự mún giúp nó,mong nó thay đổi nhưng giờ là bị ép , moi ng chỉ lo cho sức khoẻ bà ngoại thoy,mà ông ngoại thì quậy suốt,làm đủ thứ chuyện trên đời mà k ai nghĩ 1 ng lớn nzay mà lại làm những trò lố bịch chỉ để mọi ng trả nợ cho tg kia
    Bức xúc các bác ạ !!!! - 5
     
  10. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    Bây giờ mặc kệ ông ngoại bạn như thế nào đi, cần phải dằn mặt thằng này ngay. Để càng lâu càng có nhiều lần xảy ra như vậy tiếp cho mà xem. Làm vậy trước đi, từ từ mọi chuyện qua đi rồi làm lành lại với ông ngoại bạn cũng ko muộn.
     
  11. vikinus Thành Viên Cấp 5

    ở đây mình chỉ kể những chuyện lớn mà mình cảm thấy ức chế , còn những chuyện khác nữa kìa , lúc vợ chồng tg kia còn ở nhà thi ông mình đi chợ , nấu cơm cho tụi nó , từ ngày no bỏ đi , ông mình chẳng đếm xỉa tới ai torng nhà hết , giống như ông mình chỉ có 1 tg đó là con thoy . Lúc trc vì tg đó mà ông mình đi xin lỗi mình dùm nó . Bạn có thấy ông nào mà đi xin lỗi cháu mình chưa , chỉ vì tg cô hồn đo
     
  12. Đức Thành Viên Bạch Kim

    thằng này phải cho đi cải tạo thôi,đang có đợt nhập ngũ đây,tranh thủ đem đơn lên phường tình nguyện cho nó đi quân đội đi bro
     
  13. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    Thì bởi thế mới nói là dằn mặt nó ngay và luôn đi Bức xúc các bác ạ !!!!
     
  14. lexuananh Thành Viên Cấp 3

    gặp mình là mình thịt thằng kia lun rồi
     
  15. HP_NGUYEN'S Thành Viên Cấp 4

    thang do con no minh 100tr de ngay mai len nha doi no
     
  16. vikinus Thành Viên Cấp 5

    hehe , nếu k có ông mình chắc tg đó cũng bị giang hồ xử vì k trả tiền thoy , thật ra bi giờ mọi ng chỉ lo cho sức khoẻ bà mình nên k làm lớn chuyện đc , bà mình thương ông mình lắm , bởi vậy chịu đựng tới bây giờ
     
  17. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Nguyên nhân cũng do ông ngoại bạn chiều nó quá mà ko bít dạy dỗ...
    Theo bro kia nói thử làm đơn tống nó đi nvqs xem sao..
     
  18. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    Sao ko nghĩ là tại thằng đó vs ông ngoại bạn mà sức khỏe bà ngoại bạn yếu hơn nhỉ? Ko chừng xử thằng đó xong bà ngoại thấy thoải mái mà khỏe hơn ko chừng.
     
  19. Ruồi Bu Thành Viên Cấp 5

    biện pháp hữu hiệu nhất là tống đi NVQS, không thì bro dũng cảm giết quách 2 người đó rồi tự thú vào tù ngồi ít năm heheheeee ( giỡn Bức xúc các bác ạ !!!!)
     
  20. vikinus Thành Viên Cấp 5

    nhà mình chỉ k trả nợ cho nó thoy mà ông ngoại mình đã trì chiết bà mình rồi,liệu bắt nó đi nvqs , hay cho giang hồ qoanh hội đồng thì ông mình còn quậy tới đâu , bà mình dễ lên máu lắm .
    ===> tg đó vui vẻ====>ông mình vui vẻ===>bà ngoại mình k bị trì chiết Bức xúc các bác ạ !!!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2021,
  3. vanquyensg2022
Tổng: 1,054 (Thành viên: 4, Khách: 1,039, Robots: 11)