Mỗi lần đi hát karaoke tôi rất thích chọn bài này, nhưng vì nó nằm trong thể loại nhạc thiếu nhi, nên rất khó tìm thấy. Mỗi lần nghe bài này tôi luôn nhớ đến người thầy đầu tiên đã luôn quan tâm và dìu dắt tôi, ông rất thích chúng tôi đặt câu hỏi, và không ngần ngại truyền dạy những gì ông biết, tuổi thơ của tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều từ ông, điển hình là cái tính kiên trì và có phần ngang bướng của tôi . Cho đến này, tôi đã học qua rất nhiều "người thầy" còn rất trẻ, họ vừa là thầy vừa là bạn, điển hình là mr. Dũng dạy digital marketing bên trường AiiM, và người bạn chuyên làm seo bên cty iMS Vietnam. Họ đã giúp cho công việc thiết kế website của tôi tiến thêm những bước dài. Nhân ngày 20/11 tôi xin được tặng bài này cho những người làm nghề "gõ đầu trẻ lớn". Bây giờ không sử dụng phấn nhiều, chắc không còn bụi nữa nhỉ! ^_^ Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi Có hạt bụi nào rơi trên bụt giảng, có hạt bụi nào vươn trên tóc thầy Mai sao lớn nên người, làm sao có thể nào quên Công ơn thầy dạy dỗ, khi tôi tuổi còn thơ