Bảo đảm ở VN chắc không ai giống tôi. Sau giờ làm việc buổi sáng đúng bon 11h55 trưa. 11h55-12h15: Về nhà, 12h5: Đến nhà, Thay đồ + chuẩn bị đồ đi tập Gym, Ăn cơm trưa xong (ăn hơi nhanh), Rửa chén, Dắt xe vô nhà ngủ. (Mamy chuẩn bị cơm nước hết roài) 12h16-12h30 Nằm ghế salon lấy 3 cái gối, 1 cái nhét tay, 1 cái kê chân, 1 cái ôm. Ngủ (ngủ say à, có khi còn nằm mơ thấy giấc mơ dài lắm, mở mắt ra FRESH hẳn mà nhìn đồng hồ mới biết mình ngủ mới có 8-10 phút) 12h35-12h45: Dậy đánh răng vệ sinh, Xong hết, vác xe ra 12h50: Có mặt chỗ tập Gym 13h: Bắt đầu chạy bộ 10 phút, tập tạ 10 phút (mồ hôi ướt đẩm) 13h25: Tắm rửa 13h35 bắt đầu chạy vào Công ty 13h40: Có mặt chỗ làm Cũng may Cty làm không khắc khe vụ trể nãi dăm mười phút. Ra sớm được 3-4 phút, vào trể được 5-10 phút nên khá thoải mái. Nhưng bù lại chiều về trể. Ăn nhanh ngủ dễ nên tập Gym hoài mà chẳng thấy xuống kg,