Tình hình là buồn lắm các bác ah,em ăn ở có đức lắm mà sao đường tình nó không đc suông sẻ cho lắm.Em có wen một bạn gái cũng gần 1 năm rồi,theo đánh giá là không đẹp ,nhưng dạo nay nó cứ lơ lơ em không có quan tâm nt hỏi han như trước nữa,kg gặp thì thôi gặp nc một hồi cãi nhau hoài,nó nói thương em mà lại không muốn gặp e nữa.Mà tính e kì lắm lúc trước đc nó quan tâm hỏi han nt gọi đt e thấy mệt lắm đc quan tâm cái kg có để ý,dạo này nó kg còn zậy nữa e thấy hut hẫng khó chịu chủ động gọi nt nó hoài ah nó khó chịu với e ra mặt luôn Dạo gần đây e đc bit nó liên lạc với ng iu cũ của nó ,e hỏi thì nó nói chỉ là bạn nt vậy thôi chứ hok có ji hết e hok tin thế là cãi nhau hoài hjx E hỏi nó h có wen hay chia tay,nó nói cho nó có time để suy nghĩ mà ghét nó dạo này bỏ bê e -Em cũng có nhỏ bạn gái nữa hồi trước quen nó dễ thương con nhà giàu nữa lại thương e mà e hok có wen h nghĩ lại chắc tại trời trả báo hay sao đó h e thấy cô đơn quá,mấy ngày gần đây buồn nên nt chat với nhỏ này hoài,e có suy nghĩ là h quen lại đi dù gì cũng tốt hơn nhỏ kia,các bác cho e lời khuyên với
không biết nói gì hơn, cũng đang cô đơn giống bro. hic... chia sẻ cùng em : http://www.5giay.vn/showthread.php?t=3971275&page=3
Khg yêu được nữa thì chia tay Trai 5 thê 7 thiếp , đừng có lụy tình như thế Tính mạnh mẽ của chú đâu rồi , con trai yếu đuối thế cho con gái nó leo lên đầu nó ngồi à. Bác quen gái chán quá , làm gì năn nĩ nó. Đây quen gái 1 tiếng dạ 2 tiếng thưa , vậy mới dạy được nó chứ , đừng bao h` bác để nó trên cơ bác , cứ dứt khoát đi , Ok , 1 câu r` chia tay luôn , kéo qua kéo lại làm gì Thanh niên có mất mác gì đâu mà sợ.
cảm thấy ko quen đc thì phắng nhá! chả có gì phải suy nghĩ, kiếm rau khác mà gặm , gặm hoài 1 cọng cũng chán chứ!
Lúc trước đó nó hay quan tâm em nói 1 tiếng dạ hai tiếng thưa như lời bác nói,h đây nó thấy e xuống nước cái thái độ nó hay la e mỗi khi thấy cáu kg có tôn trọng như trước ,mà e lại kg muốn xa nó hjx biết là lụy tình rồi không biết fai làm sao hết
quen mấy đứa (PR) cho khỏe thân .. con nhà giàu cũng kệ nó. nhà nó giàu chứ nó đâu có tiền ^^... tiền còn chìa tay ra xin cha mẹ . chán bỏ xừ .
ma luc truoc no wan tam ban zay ,con ban doi xu vs no sao...,1 la doi xu ko dung vs ngta nen nta moi zay,2 la e no muon ra di thi cu cho no ra di. niu keo cung vo ich
1 lý do thôi em ơi nói cho a nhẹ lòng để hết đa nghi nghĩ suy đêm dài lắm mộng.... dù hết yêu nhau nhưng a vẫn mong dc làm bạn với ai kia để cho a dc gần e. hihi. ko yêu mong làm bạn của Weboy.
chia bùn cùng bro , e cũng ko có kn nên ko biết phải khuyên bro ntn mong bro hãy suy nghĩ kỹ trc khi làm điều gì . thân
bạn gái chú chưa quên được người iu cũ, lượn đi là vừa , tránh quen những em chưa quên được người yêu cũ, đang có thai và cho con bú ...!!?
Qua chở người ta đi chơi đi,hoặc rủ đi đại nam,đầm sen gì đó,nói chung tăng thời gian ở bên nhau,bạn kia có xí xa xí xào gì cũng ráng bỏ qua,tạo không khí vui vẻ liên tục chừng 2,3lần xem có khá hơn đc không.Thể hiện sự quan tâm khi ở bên nhau,chứ mấy lời nói qua tin nhắn có khi vô cảm lắm người ta không cảm nhận đc tình cảm của bạn đâu.
chắc cô nàng đang theo chiến lược "gậy ông đập lưng ông đó mà" chú cứ yên tâm,chú chỉ cần thay đổi xíu là e ấy lại như xưa thui