Tìm kiếm bài viết theo id

Buồn quá anh em ơi....chia sẻ mình với...

Discussion in 'Chuyện trò' started by DavidBi, Sep 13, 2009.

ID Topic : 1208595
Ngày đăng:
Sep 13, 2009 at 5:00 PM
  1. DavidBi Thành Viên Kim Cương

    Joined:
    Sep 3, 2009
    Tuổi tham gia:
    16
    Messages:
    27,931
    Tình hình là mình có một người Bạn rất thân, ngoan, học giỏi nữa...Năm nay cũng 23t rùi. Cuộc sống đang tốt đẹp và bình yên, thì đến một ngày, BaMẹ Bạn ấy xảy ra chuyện,..nguy cơ tan vỡ rất cao..., bạn ấy suy sụp thấy rõ, cú sốc quá lớn đối với chàng trai 23t, sắp ra trường đi làm, bước vào đời... tội nghiệp lắm...Buồn quá anh em ơi....chia sẻ mình với..., chuyện như vậy vượt quá sự chịu đựng của Bạn ấy... Khi em gặp chuyện gì buồn, Bạn cũng an ủi động viên em, vậy mà khi biết chuyện bạn đang gặp, bạn khóc, vậy mà em chỉ biết lặng im ngồi nghe, ko biết phải nói gì để an ủi Bạn...thật là cảm thấy có lỗi quá.. anh em nào đồng cảm với mình với....hic...
     
  2. t0xic Banned

    chuyện gia đình khó khuyên bảo lắm anh ui.
     
  3. xiaohudie Thành Viên Bạch Kim

    chuyện này khó an ủi lắm, rủ anh ấy đi chơi thể thao đi, thư giãn tinh thần Buồn quá anh em ơi....chia sẻ mình với...
     
  4. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    chỉ có bạn đó tự tìm hướng đi cho mình thôi, ko ai có thể an ủi được gì đâu
     
  5. nomoretosay Thành Viên Mới

    đôi khi chỉ cần 1 ng lắng nghe mình tâm sự, vậy là quá đủ rồi.
     
  6. DavidBi Thành Viên Kim Cương

    thank tat ca moi nguoi nhiu nhe...
     
  7. condaonhan Thành Viên Cấp 1

    Nếu có rãnh mình thân mời 2 bạn cùng anh ngồi uống ly caffe, anh không nói anh là chuyên gia tâm lý nhưng anh sẽ làm vơi bớt nỗi buồn của bạn em, nick yahoo: condaonhan -0906.62.61.68 , người khổ mới cảm thông người khổ.
     
  8. DavidBi Thành Viên Kim Cương

    Xin trân trọng thay mặt Bạn em xin cảm ơn Anh!
    Thật là bất ngờ vì topic đã trôi qua khá lâu mà vẫn được Anh đọc.
    Em sẽ nói với Bạn em vào ngày mai, và sẽ trả lời cho Anh biết. Chào thân ái!
     
  9. takethat Thành Viên Vàng

    bác Nhân chuyển nghề rùi à? ak ak... vậy mà còn có chương trình đi CĐ sắp tới nữa à? khà khà...

    p/s: just kidding! Buồn quá anh em ơi....chia sẻ mình với...
     
  10. anhky47 Thành Viên Cấp 1

    ủa, topic này mình đã xem qua rồi mà? rất cảm thông với bạn của bạn, nhưng hãy nghĩ là 23t là lớn rồi, hãy để ba mẹ quyết định theo cách mà họ thấy là dễ chịu nhất, thanh thản nhất. đôi khi chia tay lại là cách giải thoát cho cả 2, bạn của bạn nếu yêu thương ba mẹ, thì hãy nói thẳng với ba mẹ bạn ấy là bạn ấy tôn trọng quyết định của 2 người, và mong muốn 2 người đó sống tốt trong tương lai. nếu có chia tay, âu cũng là đã hết duyên, ở lại bên nhau chỉ thêm phiền muộn.
     
  11. DavidBi Thành Viên Kim Cương

    xin chân thành cảm ơn các bạn..
     
  12. thích_đong_đưa Thành Viên Cấp 4

    thời gian sẽ làm anh í vơi dần thôi anh ơi, sao mà khuyên nhủ gì dc :|
     
  13. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    có khuyên cũng ko biết khuyên gì, vì chúng ta là người ngoài cuộc và trong đầu chúng ta chưa đủ hiểu để có lời khuyên đúng!

    lúc này bạn ấy ko thở được nữa thì lam sao chơi thể thao đây!

    cần có thời gian để bình tâm lại, phương thuốc điều trị tốt nhất
    hãy nói với bạn ấy "tôi ko hứa làm bạn hết buồn nhưng tôi hứa luôn là người lắng nghe khi bạn cần chia sẻ"

    1 người bạn rất tốt!

    vì chúng ta là người ngoài cuộc nên lúc nào cũng có nhận định đơn giản hơn bạn ấy! số phận là số phận!
     
  14. Who? Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    rủ bác ấy đi nhậu i.. vào club cafe-bar cho lên tinh thần nà Buồn quá anh em ơi....chia sẻ mình với...
     
  15. DavidBi Thành Viên Kim Cương

    Thanks tất cả các bạn nhìu lắm....
     
  16. bluesky2428 Thành Viên Cấp 4

    ngồi bên cạnh, nghe nguoi ta nói cung dc rồi
     
  17. DavidBi Thành Viên Kim Cương

    thanks Bạn...
     
  18. SMoon227 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chuyện gđ thì ai cũg như ai, đc cái này mất cái kia, chia sẻ với bạn bè, cố gắg sốg và làm mọi việc thật tốt để hok bị chi phối bởi ~ đìu do ng lớn gây ra. sẽ vui vẻ hơn là ủ rũ đau khổ vì chuyện ng lớn
     
  19. Bx.Mèo Silence is Golden

    Cố gắng lên bn nhé
    23t ko fai còn nhỏ nữa
    đủ lớn để hiểu chuyện
    tuy bùn nhưng cũng ko đủ dể bn ấy suy sụp tinh thầnh đâu
     
  20. pupply Thành Viên Vàng

    Chà...lôi kéo dzị dc đó em, cứ phát huy há ^^!!!

    To chủ topic:

    Chuyện gia đình là chuyện rất khó an ủi nhất và cũng rất khó mà nói như thế nào để làm cho bạn đó vui lên. Vì chỉ có người lớn trong này có thể giải quyết dc thôi, mà người lớn đã không còn tình cảm nữa thì rất khó ... khó để hàn gắn. Còn tụi mình là hạng con chỉ biết chấp nhận mà thôi.

    Nếu bạn là bạn thân của bạn đó thì hay khuyên bạn đó là hãy chuẩn bị tâm lý kỹ đi vì chuyện gì tới nó sẽ tới thôi. Cũng may là bạn của bạn cũng gần ra trường và đi làm rồi nên khả năng tự nuôi sống được bản thân bạn ấy sẽ rất cao.

    Chuyện buồn nào đó thì thời gian và bạn bè sẽ từ từ làm nhòa thôi, từ từ bạn đó sẽ vui lên thôi bạn à. Giờ chỉ còn chờ là cách an ủi nào của bạn sẽ làm cho bạn đó vui lên thôi.

    Dù gì chuyện đó cũng chưa xảy ra mà, vì thể cũng còn hy vọng, bạn có thể khuyên bạn ấy là cố gắng tìm lại những kỹ niệm vui giữa ba mẹ bạn ấy xem sao. Có thể là có tác dụng chăng...

    Vài lời cùng bạn

    Púp ^^!!


     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhhai181222,
  2. thanhhai1812,
  3. Fish,
  4. Laptop Mỹ Tho Gía Rẻ
Total: 561 (members: 4, guests: 544, robots: 13)