mình làm ở 1 chỗ cũng được 3,4 năm rồi,bây giờ người ta chuẩn bị bán chỗ đó đi chỗ khác ,buồn quá đi,mọi thứ đã quen thuộc hết rồi,bây giờ đi chỗ khác mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu, buồn và chán quá
thôi đừng buồn nữa, cuộc sống mà, có hợp rồi lại tan, có bắt đầu sẽ có kết thúc, mà kết thúc chưa hẳn là hết mà chỉ là bắt đầu 1 cái gì đó mới hơi hay hơn thôi, ván cờ phải kết thì mới có ván cờ mới mà bro, hãy cố gắng là được, xin chúc may mắn
biết đâu kết thúc cái cũ và bắt đầu cái mới lại có dc niềm vui và thành công nhiều hơn thì sao lạc quan lên
mình làm 1 chỗ 2 năm trời ... chán wa tự nghĩ ... rồi wa chỗ mới ... có bèo mới ... nhìu ng mới ... mới vui lun
hi hồi nhỏ cũng ở 1 chỗ 3 4 năm sau đó chuyển đi thấy cũng buồn như chủ thớt vậy ! bạn bè lạ ko rồi cũng wen thôi bác !
Không sao đâu mà, đừng bùn bác ơi, hok lẽ cứ ở mãi một nơi rồi cũng chán, có cái gì thay đổi cho nó tươi mới hơn chứ!