Hôm nay, Bánh Bò chạy đi mua đồ, nhét điện thoại trong túi. Đi về thì rơi mất từ lúc nào. Đoạn đường cũng ngắn. Mà cũng không biết rơi. Đi tắm xong kiếm cái điện thoại thì không thấy đâu. Nhắn tin yahoo cho mọi người nhờ điện thoại dùm. Bên kia máy vẫn đổ chuông nhưng tắt ngay. Thấy người ta không tắt máy hẳn nên nghĩ còn hi vọng. Đi dọc lại con đường 2 lần hỏi thăm xem có ai tìm được không. Nhưng ai cũng lắc đầu. Giờ nằm nhà khóc. Tuy chỉ là cái điện thoại lg ks360 do Bánh Bò mua lại. Nhìn nó cũng tàn tạ lắm rồi. Nhưng đó là cái điện thoại Bánh Bò tự tay sửa nên cũng tình thương mến thương lắm. Giờ chỉ biết cầu trời cho trên đời còn người tốt.
Hết hi vọng. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được. Tối nay có hẹn với người ta. Mà giờ thế này. Lên 5giay lục số điện thoại người ta mà gọi mãi ko được. Bảo là sai số.
chúc chị bánh bò sớm tìm lại được điện thoại nha.còn đổ chuông thì nhắn tin kêu ngta cho chuộc lại.đưa sđt bánh bò đây e nhắn tin cho
Chia buồn cùng bánh bò và chi vui cùng người nhặt được. E mở FM lên nghe nhiều khi người đó gọi lên nhờ tặng e bài hát "mãi mãi ra đi" đó :smile:
Bánh Bò nhờ mấy người bạn trên yahoo điện thoại, nhắn tin rồi. Còn nói sẽ hậu tạ nữa. Giờ thì tắt máy luôn rồi. Nằm khóc nãy giờ. Thật sự cái điện thoại đó nó tàn lắm rồi. Nhưng do cái đó Bánh Bò đã từng tự tay bung máy để sửa. Một đứa con gái không biết gì về điện thoại, phá bừa mà cũng sửa thành công. Nên thật sự giờ mất Bánh Bò buồn lắm.
chắc thằng trẻ con nào lượm đc mà không có đt xài lên diếm lun thôi.chứ ng lớn ai làm vậy.thôi đừng pùn nữa.của đi thay người.vui lên
cắt kính chưa mà đã onl vậy:beat_shot: Chị bánh bò đừng pùn nữa.Mất cái này được cái khác thôi.chúc chị tối mua IP nha
Tưởng tượng BB ngồi bên cửa sổ vừa ngắm mưa vừa khóc!! Ngoài sân tiếng nhái kêu hòa theo tiếng khóc,1 Khung cảnh sầu thảm bi ai... Đừng bùn nữa thím bít đâu tối nằm mơ nhặt đc IP sao J/k
Trong máy có hình không ? Nếu có hình mà xinh xinh ấy, tự khắc có đứa tìm đến đưa tận nhà ! Cũng mong bạn chủ thớt sớm tìm đc đt nha.